U23 Hàn Quốc - Singapore 0 - 2: Tiếc cho U23 Hàn Quốc

07/11/2010 07:55 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Aleksandra Duric (43’, 58’)

(TT&VH) - Với lối chơi bóng nhiệt tình và quả cảm, những chàng trai trẻ đến từ xứ sở kim chi là những người gây được ấn tượng tốt đẹp nhất tại VFF SONHA Cup 2010.

Dù thất bại nhưng ấn tượng đó tiếp tục được họ thể hiện trong trận đấu với ĐT Singapore. U23 Hàn Quốc ít nhất phải nắm giữ tới gần 70% thời gian kiểm soát bóng, cùng với đó là hàng tá cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Singapore.


Nắm thế trận nhưng U 23 Hàn Quốc (phải) lại bất ngờ thua trận

Nhưng sự phung phí cơ hội đã khiến các học trò của HLV Jeong Seong Kug phải trả giá một cách khá... vô duyên. Cuối hiệp 1, 1 pha phá bóng cực mạnh của hậu vệ U23 Hàn Quốc đã đập trúng người tiền đạo Duric rồi bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Lee Ho Seung.

Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc tiếp tục dồn dập tấn công nhưng sự nôn nóng khiến họ không thể thành công trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Mải mê dâng cao đội hình, U23 Hàn Quốc đã dính đòn phản công của Singapore trong một tình huống khá đơn giản, và lại là Duric nhân đôi cách biệt cho đội bóng quốc đảo sư tử.


Tuy thua trận nhưng rõ ràng là những cầu thủ trẻ của Hàn Quốc đã phần nào thể hiện được trình độ và đẳng cấp của 1 trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tin từ BHL của họ cũng cho biết, đây sẽ là những trụ cột chuẩn bị cho Olympic London 2012.

    
Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm