Argentina tái ngộ Mexico ở giải VĐ U-20 Thế giới

29/07/2011 11:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau 4 năm, họ lại gặp nhau. Tứ kết giải U-20 Thế giới năm 2007, người chiến thắng là Argentina, đội sau này đã nâng cao vương miện giải đấu năm ấy. Bây giờ, Mexico sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho các cầu thủ trẻ của “Albiceleste”, ở lượt trận đầu tiên bảng F.

Argentina, đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch giải U-20 Thế giới, đến Colombia 2011 dưới sự dẫn dắt của một HLV người Argentina gốc… Colombia, ông Walter Perazzo. Dưới bàn tay ông, U-20 Nam Phi đã giành hạng Ba ở giải U-20 thế giới tổ chức ở Peru, và đội hình mà HLV này có trong tay cũng được đánh giá là đầy hứa hẹn, với ngôi sao vừa chuyển sang Roma Erik Lamela và tiền đạo trẻ Juan Iturbe, người vừa gia nhập Porto trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Argentina đã đánh bại Mexico ở tứ kết, trước khi đăng quang ở giải U-20 Thế giới năm 2007 - Ảnh Getty

Đối thủ của ông Perazzo không phải một nhân vật tầm thường: HLV Juan Carlos Chavez của Mexico đã giúp ĐT U-20 đất nước này đến danh hiệu vô địch U-20 khu vực CONCACAF lần đầu tiên sau 19 năm. Mặt khác, công tác đào tạo trẻ của Mexico cũng đang được đánh giá rất cao, khi đội U-17 của họ vừa giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong 6 năm qua, và các lứa tuyển trẻ vẫn đều đặn đóng góp cho ĐTQG trong những năm qua những gương mặt xuất sắc. Ở giải lần này, mọi kỳ vọng của người Mexico đặt cả vào Ulises Davila, người chơi hay nhất trong chiến dịch vòng loại, và hứa hẹn sẽ là thủ lĩnh của đội tuyển “Ba màu” ở kỳ U-20 thế giới lần này.

Trước trận đấu này, Mexico và Argentina mởi gặp nhau vỏn vẹn hai lần trong lịch sử giải U-20 thế giới. Năm 1999, ở lần chạm trán đầu tiên, đọi tuyển “Ba màu” đè bẹp Argentina 4-1, và phải đến giải đấu năm 2007 tại Canada, “Albiceleste” mới có dịp trả đũa, sau khi bước qua Mexico với tỉ số 1-0 ở vòng tứ kết, để rồi đi đến trận cuối cùng và đăng quang. Lamela, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất bên phía Argentina, tỏ ra đặc biệt tôn trọng đối thủ: “Tôi luôn nghĩ rằng Mexico là một đối thủ lớn, một đội bóng mà bản phải tôn trọng. Đây là một trận đấu đặc biệt khó khăn, nhất là khi chúng tôi phải đối mặt với một địch thủ đã hiểu chúng tôi quá rõ. Nhưng lối chơi tích cực và tốc độ của họ là điều khiến tôi thích thủ”. Đáp lại, HLV Chavez của Mexico tỏ ra lãnh đạm: “Argentina là đội giàu truyền thống và có cửa thắng cao hơn. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn sẽ chơi thứ bóng đá tích cực, với những cầu thủ tốt nhất của mình, và đội chơi hay hơn sẽ thắng”.

BC

Dự đoán cùng TT&VH

Ngày 30/7

02h30 Anh – Hàn Quốc (bảng F) 1-1

05h30 Argentina – Mexico (bảng F) 2-1

05h30 Áo – Panama (bảng E) 0-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm