(TT&VH)- Đối với nhiều fan M.U, thất bại trước một đội bóng League Two (tương đương hạng 4) như Aldershot Town, có khi cũng chẳng nhục nhã bằng 90 phút bị Man City hành hạ ở Old Trafford Chủ nhật vừa rồi. Sau cú sốc ấy, Quỷ đỏ cần một chiến thắng ngay lập tức, trước bất cứ đối thủ nào, để giải tỏa tinh thần.
Cầu được ước thấy, đối thủ đêm nay của M.U là đội bóng có thứ hạng thấp nhất còn trụ lại đến vòng bốn. Đối với Aldershot Town, xếp thứ 15/24 ở League Two, được đối đầu với M.U đã là một vinh dự quá lớn. Đây cũng là lần đầu tiên họ đi xa hơn vòng 3 Cúp Carling, kể từ năm... 1984, khi Sir Alex còn đang dẫn dắt Aberdeen, còn Rooney chưa ra đời. Dẫu sao thì sau những chiến thắng liên tiếp trước West Ham (2-1), Carlisle, và Rochdale (cùng 2-0), các học trò của HLV Dean Holdsworth cũng đang rất thoải mái về mặt tinh thần, trong khi đội khách thì vừa trải qua nỗi đau lịch sử ở trận derby.

M.U cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần- Ảnh Getty
M.U từng 4 lần vô địch Cúp Carling, và trong quá khứ, họ chưa từng bị loại bởi một đội bóng hạng Tư. Ở sân Ebb hôm nay, dù Quỷ đỏ sẽ tung vào sân nhiều gương mặt dự bị, Aldershot Town cũng rất khó tạo nên một bất ngờ, bởi khác biệt đẳng cấp giữa họ la quá lớn.
Dự đoán: 0-2
T.C