Âm nhạc

Album tranh giải Âm nhạc Cống hiến 2008

18/02/2009 22:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Thị trường âm nhạc Việt Nam năm 2008 có thể làm nhiều người thất vọng. Thiếu vắng những “hiện tượng âm nhạc”, các cuộc thi ca hát ào ào nhưng thưa vắng tài năng, những bài hát ra rả trên thị trường mờ nhạt cá tính và bản sắc, những live show thập thõm lo “ế độ”, những album chất lượng bị “knock-out” bởi băng đĩa lậu, ca sĩ ngôi sao sống nhờ quảng cáo và các chương trình hội nghị khách hàng... Tất cả vẫn còn là hình ảnh của một nền sản xuất và thị trường âm nhạc mang nặng tính nghiệp dư.
 
Năm 2008, sự u ám của nền kinh tế toàn cầu còn phủ thêm bóng mây lên thị trường nghệ thuật nói chung, trong đó có âm nhạc đại chúng, bị ảnh hưởng nặng nề: phòng trà ca nhạc đóng cửa hoặc vắng khách, live show hoãn hoặc hủy bỏ...
 
Nhưng thực tế, những gì các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, các mắt xích trong nền sản xuất âm nhạc và công nghệ tổ chức biểu diễn Việt Nam đã làm trong năm qua không đáng để bi quan như thế, thậm chí ở một số khu vực, còn ngược lại. Và cuộc thăm dò ý kiến phóng viên cho những đề cử các hạng mục của giải Âm nhạc Cống hiến 2008 thực sự cho thấy không ít “đối thủ” ngang cơ, bởi mỗi người mỗi vẻ.
 
Album Kiếp nào có yêu nhau
 
Album của năm: Tiếc cho Mù tạt (Tinna Tình), một ghi nhận cho Chưa dừng lại (Lương Bích Hữu)

Đề cử Album của năm

1. Bóng tối ly cà phê (Saigon Movies Media - Lê Thanh Hải)
2. Cánh cung 2 - Thời gian để yêu (Dihavina - Đỗ Bảo)
3. Kiếp nào có yêu nhau (Phương Nam Phim - Đức Tuấn)
4. Trần Tiến (Dihavina - Ha Tran Productions)
5. Trở lại (Mytam Entertainment - Mỹ Tâm)
 
Năm 2008 được xem là một năm kỷ lục về số lượng album, có ca sĩ định vào Guinness bằng tốc độ mỗi tháng 1 album trong 12 tháng liền, tuy chưa thành hiện thực nhưng cũng đã kịp phát hành 7 album trong năm. Song điều đáng nói của album 2008 là sự đa dạng của các dòng nhạc, đặc biệt là những phong cách mới mẻ (ở Việt Nam), tính “chuẩn” (về thể loại, về hòa âm, về ý tưởng...) của từng album. 5 đề cử ở hạng mục này được xem là rất “ngang cơ”, với số phiếu thăm dò ngang ngửa - lần đầu tiên có hiện tượng “một tám một mười” giữa cả 5 đề cử như vậy tại giải Cống hiến trong suốt 4 năm qua.
 
Trở lại của Mỹ Tâm
 
Trở lại của Mỹ Tâm thực sự là sự trở lại đằm thắm và sâu sắc hơn của “nữ hoàng nhạc pop” với phong cách pop-ballad, nhanh chóng tạo thành nhiều bản “hit” trên các bảng xếp hạng của Xone-FM. Có thể xem đây là album pop-ballad chất lượng nhất của Mỹ Tâm từ kỹ thuật thu âm đến giọng hát. Cùng năm 2008, Mỹ Tâm còn phát hành album thứ hai - Nhịp đập - theo phong cách dance trẻ trung, khá hấp dẫn, tuy nhiên, qua vòng tham khảo, nó không vượt được qua Trở lại để lọt vào bảng đề cử Album của năm.
 
Album Cánh cung 2 - Thời gian để yêu
 
Hai album tác giả cùng dễ dàng lọt vào danh sách đề cử, một thuộc về thế hệ “cha chú” - album Trần Tiến (HaTran Production, Dihavina sản xuất, Viết Tân Studio phát hành) - và một thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ - album Cánh cung 2 - Thời gian để yêu của Đỗ Bảo. Nếu album Trần Tiến là một cuộc làm mới âm nhạc vốn đã rất quen thuộc với nhiều người nghe bằng cuộc chơi đa màu sắc, gây ấn tượng (của lối hòa âm phối khí, của các giọng hát), thì Cánh cung 2 vẫn trung thành với phong cách “Bảo pop”, có thể xem là một cuộc nối dài của Cánh cung 1, có sức hấp dẫn lạ lùng với “giới trẻ văn minh”.
 
Album Trần Tiến

Riêng đứng một mình dòng nhạc bán cổ điển là ca sĩ Đức Tuấn với album Kiếp nào có yêu nhau (tình khúc Phạm Duy). Đức Tuấn đã thực hiện nhiều album theo dòng nhạc này và đây cũng là album nhạc Phạm Duy thứ hai của anh, song sự kết hợp với một ê-kíp sản xuất âm nhạc mới - nhạc sĩ Việt Anh (kết hợp với một số tài năng trẻ nhạc cổ điển khác mới ở nước ngoài về Việt Nam), cùng độ chín của giọng hát, của tâm trạng, đã đưa Kiếp nào có yêu nhau trở thành album hấp dẫn nhất trong năm ở dòng nhạc này.

“Của độc” trong top 5 đề cử Album của năm là Bóng tối ly cà phê, một album nhạc Việt với phong cách jazz “đậm đặc”, thiên về hòa tấu, của nhà sản xuất Lê Thanh Hải (vốn được biết đến nhiều hơn trên danh nghĩa nhiếp ảnh gia). Bóng tối ly cà phê hướng tới lớp công chúng nghe kỹ tính cả về chất lượng thu âm, chất lượng trình tấu của nghệ sĩ và chất lượng của tác phẩm âm nhạc.
 
Album Bóng tối ly cà phê

Ra mắt rất khiêm tốn, Mù tạt - một album rock-indie “sạch sẽ”, khá hấp dẫn, đánh dấu một nỗ lực đáng nể của nữ ca sĩ - nhạc sĩ Tinna Tình, sẽ là một “cơn gió lạ” trong bảng đề cử Album của năm giải Cống hiến 2008 nếu như nó phát hành sớm hơn vài ngày! Mù tạt phát hành tại Việt Nam từ đầu tháng 1/2009, trong khi theo quy định, chỉ những album phát hành từ 1/1/2008 đến hết 31/12/2008 mới nằm trong hệ thống bầu chọn này. Thật đáng tiếc!

Album Chưa dừng lại của ngôi sao nhạc teen Lương Bích Hữu cũng buộc phải “dừng lại” ở vòng đề cử. Ở khu vực nhạc teen đang phát triển khá nhanh trong năm 2008, Chưa dừng lại có thể là một album xuất sắc nhất. Tuy nhiên, “so bề chất lượng” với những dòng nhạc “không tuổi” thì Chưa dừng lại vẫn có một khoảng cách chưa thể kéo gần.

Còn một số album khác “mấp mé” bảng đề cử gồm: Cà phê sáng (Hà Anh Tuấn), Listen Or Walk (Võ Thiện Thanh), 365.hanoi.nk (Ngọc Khuê), Nơi em gặp anh (Hồ Ngọc Hà), Qua cơn mê (Đàm Vĩnh Hưng), Nước mắt thiên thần (Ngô Thanh Vân), I do (Thu Minh)...

HAI VÒNG LÀM VIỆC CỦA NHÀ BÁO

Tiếp nhận những đóng góp của các đồng nghiệp, để giải thưởng Âm nhạc Cống hiến thực sự là giải thưởng của các nhà báo trên toàn quốc, kể từ giải năm nay, quy trình bầu chọn sẽ được thực hiện theo 2 vòng.

Tại vòng 1- vòng đề cử - danh sách dự kiến đề cử các hạng mục được Ban tổ chức gửi tới các nhà báo để tham khảo ý kiến, như một kênh thu thập thông tin rất tin cậy giúp cho Ban tổ chức có được danh sách đề cử ưu việt nhất. Năm nay không có hạng mục Nam ca sĩ và Nữ ca sĩ của năm, thay vào đó là Ca sĩ (nhóm hát, ban nhạc) của năm. Vẫn biết đây chưa phải là phương án tối ưu nhưng là phương án khả thi nhất so với thực tế hiện nay. Số lượng đề cử trong mỗi hạng mục cũng không đồng đều mà tùy thuộc vào chất lượng.

Tại vòng 2 - vòng bầu chọn: Danh sách đề cử được gửi tới khoảng 100 nhà báo chuyên theo dõi văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là âm nhạc, trong cả nước - đại diện cho các cơ quan truyền thông thuộc cả ba lĩnh vực báo viết, báo hình và báo tiếng - để bình chọn. Theo “truyền thống” của giải, các lá phiếu này được giữ nguyên trong phong bì dán kín và bắt đầu được kiểm công khai trước sự chứng kiến của chính các nhà báo ngay sát trước lễ trao giải. Như vậy cho đến phút chót mới biết gương mặt nào trúng giải.
Bài 2: Chương trình của năm
 
 Phạm Thị Thu Thủy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm