(TT&VH)- Không khí khu tập luyện của ĐT Argentina đã thoải mái hơn rất nhiều, một phần vì thời tiết vài ngày qua đã trở nên mát mẻ, và một phần quan trọng hơn: áp lực đang dần được cởi bỏ sau chiến thắng 3-0 trước Costa Rica.
Sau trận thắng vừa rồi, toàn đội đã di chuyển từ Cordoba đến Ezeiza để luyện tập chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Trên sân tập ngày hôm qua, các cầu thủ hầu như chỉ tập nhẹ để giữ sức. Messi, Di Maria, và Aguero cũng chỉ khởi động vài động tác trước khi được cho nghỉ, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì về chấn thương đối với những trụ cột này. Trong khi đó, thủ thành Sergio Romero và chân sút Higuain thì vừa tập vừa giải trí bằng môn bóng chuyền chân.
Nhưng bài tập cuối cùng đã hé lộ khá nhiều điều. Đó là khả năng Javier Mascherano sẽ đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Batista đã kéo "số 5" xuống lúc thì đá cặp với Burdisso, lúc thì đá cặp với Gaby Milito. Cho dù mới để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng, nhưng rõ ràng, Argentina vẫn rất cẩn trọng với hàng phòng thủ của mình, đặc biệt là vị trí của Gaby Milito.
Cũng trong buổi tập này, khi mà các chân sút trụ cột được nghỉ ở ngoài thì Batista đã sử dụng hệ thống tấn công ba tiền đạo với Diego Milito đá cắm, còn hỗ trợ cho anh ở hai cánh là Carlos Tevez và... Javier Pastore.
P.V