Alan Shearer không dẫn dắt Cardiff

16/06/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cựu huyền thoại bóng đá Anh, Alan Shearer, đã tự loại mình khỏi danh sách ứng cử viên sẽ đến Cardiff sau khi tiết lộ mọi đàm phán với câu lạc bộ xứ Wales đều "không thành công".

Hôm thứ Ba, người hùng của Newcastle được cho rằng sẽ thay thế HLV Dave Jones - đã bị sa thải sau khi Cardiff thất bại ở trận chung kết play-off thăng hạng. Nhưng ngay tối qua, Shearer nhanh chóng lên tiếng rằng Cardiff không phải là bến đỗ mà ông muốn hạ cánh.

Alan Shearer (trái) bên cạnh bức tượng sáp của mình- Ảnh Getty

"Tôi có thể khẳng định tôi là một trong những ứng cử viên mà Cardiff City tiếp xúc", Shearer nói, "Trong suốt quá trình thương thảo, tôi rất ấn tượng với tầm nhìn, tham vọng và quyết tâm của chủ sở hữu Dato Chan Tien Ghee cũng như ban lãnh đạo. Nhưng thật không may, cuộc đàm phán đã không thành công. Cardiff City là câu lạc bộ lớn và tôi mong họ sẽ thi đấu thành công ở mùa giải tới".

Shearer có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy nhưng nghiệp cầm quân của ông vẫn chỉ là con số 0. Cuối mùa 2008-09, chiến lược gia 40 tuổi này từng có 8 trận đấu bết bát (chỉ giành 5 điểm) khi dẫn dắt Newcastle và khiến CLB này phải xuống hạng sau 16 năm liên tiếp xuất hiện tại Premier League. Ngay sau đó, Shearer rời bỏ sân St James Park và Chris Hughton xuất hiện để đưa "Chích chòe" thăng hạng ở mùa trước.

Hồi tháng Giêng năm nay, Chris Hughton bị sa thải, Shearer một lần nữa được mời ngồi vào chiếc ghế tại Newcastle nhưng sau khi các giám đốc của CLB cân nhắc kỹ càng. Họ cần một HLV có nhiều kinh nghiệm hơn và rốt cục Alan Pardew mới là người được chọn. "Tôi không tuyệt vọng để chờ đến ngày đó dù tôi có đang đi ngược chiều gió", ông nói ẩn dụ, "Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi cần có thời gian học việc tại một nơi nào đó".

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm