Man City: Thắng nhọc nhằn, phần thưởng lớn

13/01/2014 06:52 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người hình dung một cơn mưa bàn thắng trong chuyến làm khách của Man City ở sân St.James Park. Rốt cuộc, Man City vẫn ra về với 3 điểm, nhưng với một cách chiến thắng hoàn toàn khác.

Trước trận đấu này, trang ESPN giật tiêu đề Man City và Newcastle như hai hạt đậu chung một lớp vỏ. Tuy nhiên, hai đội lại đi theo những diễn biến khác nhau về phong độ trong thời gian gần đây. Man City liên tục dội những cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương, mà mới nhất là chiến thắng 6-0 trước West Ham ở bán kết lượt đi Cúp Liên Đoàn. Họ đang hướng tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở Premier League mùa này, điều chưa ông lớn nào làm được. Trong khi đó, sau chuỗi ngày thăng hoa đầu mùa, Newcastle đang sa sút phong độ thê thảm với ba trận thua liên tiếp, gần nhất là thất bại trước Cardiff ở vòng 3 Cúp FA.

Nhọc nhằn và may mắn

Man City ghi bàn thắng từ rất sớm (ở phút thứ 8), với một pha phối hợp tuyệt hảo giữa Silva, Kolarov và người kết thúc là Edin Dzeko. Tất cả đều tin bàn thắng này sẽ mở ra một buổi chiều thăng hoa của thầy trò Manuel Pellegrini. Nhưng thế trận trong phần còn lại của trận đấu, đáng ngạc nhiên, lại thuộc về Newcastle. Thầy trò Manuel Pellegrini trông cậy rất nhiều vào khả năng của bộ tứ vệ và thủ thành Joe Hart, rồi chờ đợi những pha phản công. Đó là cách Man City tìm thấy bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ thứ 5 hiệp hai, với hai pha dứt điểm của Negredo.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận may mắn đóng một vai trò không thể thiếu trong chiến thắng sân khách thứ 5 của thầy trò Manuel Pellegrini. Phút 34, Newcastle đáng ra có được bàn gỡ hòa từ một siêu phẩm từ xa của Tiote. Thế nhưng trong lúc các cầu thủ chủ nhà ăn mừng, trọng tài Mike Jones lại ra ký hiệu không công nhận bàn thắng này. Đó là một quyết định khó hiểu khi Gouffran dù ở tư thế việt vị, hoàn toàn không tham gia vào pha bóng của Tiote. Sự bức xúc không chỉ được thể hiện ở cử chỉ của HLV Pardew, những tiếng la ó từ phía CĐV Newcastle, mà còn trên những dòng Twitter của các cựu danh thủ như Gary Lineker hay Michael Owen.

Ngoài may mắn, 3 điểm của Man City cũng phải đánh đổi bằng cái giá không hề rẻ, đó là chấn thương của hai trụ cột. Sau một nỗ lực tranh bóng, Yaya Toure đã phải rời sân nhường chỗ cho Javi Garcia. 15 phút sau, đến lượt Samir Nasri bỏ dở trận đấu sau pha vào bóng ác ý của hậu vệ Mbiwa. Chắc chắn các cổ động viên Man City và HLV Pellegrini sẽ chờ đợi trong lo lắng tin tức từ bộ đôi này. Nếu như Toure và Nasri phải nghỉ dài hạn, đó quả là những mất mát khó tìm người thay thế. Toure là tiền vệ toàn năng hiếm thấy của Man City cũng như ở Châu Âu vào lúc này. Còn Nasri đang tiến bộ trông thấy dưới thời Pellegrini, sau khi bị coi là người vô dụng ở triều đại Mancini.

Tiếp tục bám đuổi Arsenal

Chiến thắng của Man City ở St.James Park thực sự mang rất nhiều ý nghĩa. Không chỉ là đội bóng đầu tiên giành 6 trận thắng liên tiếp ở Premier League mùa này. Dường như nỗi ám ảnh sân khách đang dần được thầy trò Pellegrini xua tan với chiến thắng thứ 2 trong năm 2014.

Arsenal nhiều khả năng sẽ đòi lại ngôi đầu bảng sau vòng 21 này, khi Aston Villa không phải là vật cản xứng tầm. Tuy nhiên, Man City cho thấy họ có đủ khả năng sắm vai kẻ bám đuổi dai dẳng với đội chủ sân Emirates. Negredo và Dzeko tiếp tục khai hỏa. Hàng phòng ngự, với Kompany và Demichelis, vẫn duy trì được sự chắc chắn. Hàng tiền vệ vẫn tiếp tục đủ khả năng dẫn dắt Man City chơi sáng tạo không ngừng nghỉ.

Vậy thì còn chờ đợi gì hơn nữa ở Man City của Pellegrini đang vào phom?

6 Thắng lợi trước Newcastle giúp Man City trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng 6 trận liên tiếp ở Premier League mùa này.

5 Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 là pha lập công thứ 5 của Negredo trong 3 trận đấu liên tiếp ở Premier League.

63% 22 trong tổng số 35 bàn thắng của Dzeko ở Premier League đến từ những trận đấu trên sân khách, chiếm tỷ lệ 63%


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm