30/12/2010 11:35 GMT+7 | Pháp
(TT&VH) - Rất nhiều người thừa nhận về tài năng của Alain Boghossian trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, nhưng ông chưa bao giờ trở thành người nổi bật nhất trong những thành công. Trợ lý 40 tuổi của đội tuyển Pháp, cánh tay phải của HLV Laurent Blanc, đã trở thành người đồng hành quen thuộc của “Les Bleus” trong 4 năm qua.
Tính cách khiêm nhường của tiền vệ từng cùng đội Pháp đoạt chức VĐTG 1998 được xây dựng một phần từ sự giáo dục của người cha. Boghossian bảo: “Cha luôn bảo tôi rằng hãy khiêm tốn, cố gắng hoàn thành bổn phận của mình, đừng vượt quá phận sự của mình”. Và ông làm theo thật: Kể từ khi trở thành trợ lý của đội Pháp dưới thời HLV Domenech và giờ là Blanc, Boghossian luôn là một nhân vật đắc lực trong việc phân tích các đối thủ và tư vấn về chiến thuật trong trận đấu, nhưng ông chưa bao giờ đi quá bổn phận của mình, dù những sai lầm của Domenech chắc chắn là không hề ít.
Có thể nhiều người cho đó là một sự phục tùng tiêu cực, nhưng Boghossian chẳng quan tâm, vì đó là điều mà người cha đã dạy cho ông: “Cha tôi có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Ông ấy thường bảo tôi hãy rộng lượng, và thật hào phóng. Cùng với khiêm nhường, đó là 3 giá trị đã giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi và giờ là kim chỉ nam trong sự nghiệp huấn luyện. Cha tôi đã dạy tôi tất cả, và những người thầy đã qua trong sự nghiệp đã nhắc lại những điều ấy với tôi”.
Những người thầy mà ông đề cập đến là Henri Stambouli, cựu HLV Marseille. Mà phải gọi đó là một người anh của Boghossian thì đúng hơn, bởi ông chỉ hơn trợ lý tuyển Pháp 9 tuổi: “Ở trung tâm huấn luyện của Marseille, Henri Stambouli là người rất quan trọng. Những gì tôi học được từ ông ấy có ý nghĩa quyết định đến giai đoạn chuẩn bị bước vào nghiệp HLV của tôi. Yêu cầu ở đội bóng này cực cao: Trong số 15-20 cầu thủ trẻ được đào tạo, chỉ có 1-2 người sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp. Thời của Chủ tịch Bernard Tapie, chúng tôi được làm việc với rất nhiều cầu thủ xuất sắc, và Stambouli đã giúp tôi rất nhiều trong việc kiểm soát các cầu thủ”.
Nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất về mặt chuyên môn đối với Boghossian, theo ông, chỉ có thể là Alberto Malesani. Trong giai đoạn chơi cho Parma (1998-2002), Boghossian thừa nhận rằng đã lĩnh hội không ít những ý tưởng chiến thuật và cách quản lý đội bóng của Malesani, người đã đem về cho Parma một Cúp QG Italia, một Cúp UEFA và một Siêu cúp Italia: “Tôi từng làm việc với những HLV rất khắt khe, mà Malesani là ví dụ điển hình, nhưng ông ấy là bậc thầy về quản lý và đề ra chiến thuật thi đấu”.
Những kiến thức ấy đã giúp ông không ít trong việc tái thiết đội tuyển Pháp dưới thời HLV Blanc, một công việc được đánh giá là vô cùng khó khăn. Và nếu hoàn thành, Boghossian một lần nữa sẽ đứng sau lịch sử, như cách mà ông đã thầm lặng đứng sau chức VĐTG 1998 của đội tuyển Pháp.
BC (theo L`Equipe)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất