Calcio kết thúc năm 2008: Không ai bằng họ, Del Piero-Amauri

25/12/2008 15:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Người 20 bàn, người 19. Năm 2008 đóng lại bằng những bàn thắng của Juve, đội ghi nhiều bàn thắng thứ 2 trong mùa giải nhưng lại là đội có cặp tiền đạo hay nhất và ghi nhiều bàn nhất trong năm 2008.

Bàn thắng đẹp nhất trong đời anh đã ghi rồi, vào lưới...Sonia, vợ anh, và sản phẩm tiếp theo của nó là chú bé Tobias Del Piero, giờ đã được hơn 1 tuổi. Nhưng bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ, anh bảo nó vẫn còn chưa tới, dù anh đã ghi đến 252 bàn thắng trong màu áo Juve. Và vì thế, anh vẫn miệt mài tìm kiếm nó, để rồi, bây giờ, ở tuổi 34, vẫn không ai ở Serie vượt được anh về số bàn thắng anh đã ghi trong một năm chẵn.

Từ tháng 1 đến tháng 12 của năm 2008, anh đã ghi 28 bàn thắng ở tất cả các giải, từ vòng sơ loại, vòng đấu bảng Champions League, Cúp Italia cho đến Serie A. 20 trong đó là vào lưới các CLB Serie A. Không tính đến năm 2007, năm anh đã ghi 22 bàn thắng vì 15 trong số đó được ghi ở Serie B, thì 2008 là năm mà Del Piero “mắn” nhất, dù đã bước sang tuổi 35. Trước đó, mùa anh ghi nhiều nhất là 2002 với 17 bàn, mùa mà Juve đoạt Scudetto ở vòng cuối cùng. Mùa này, “Alex” mới ghi được 6 bàn thắng, nhưng phong độ chói sáng của anh và đặc biệt là việc ở vòng đấu cuối cùng của năm 2008, anh ghi bàn thắng đầu tiên từ tình huống bóng sống sau 5 bàn từ bóng chết, khiến các juventini tin rằng, sẽ còn nhiều bàn thắng nữa đến từ mũi giày của người đội trưởng cho Juve trong cuộc đua Scudetto.
 
Amauri ghi tới 19 bàn thắng trong năm 2008 trong đó có 13 bàn cho Juve

Không Trezeguet, đã có Amauri. Cầu thủ người Brazil này sẽ còn làm cho các tifosi tiếc nuối nếu anh chọn màu áo ĐT Brazil quê hương chứ không phải ĐT Thiên thanh. Nhưng chẳng ai cảm thấy buồn và nhớ Trezeguet chừng nào anh vẫn nã đạn đều đặn và làm cho các CĐV Juve sướng phát điên với những bàn thắng. Anh đã ghi 19 bàn trong năm 2008, 8 bàn trong thời gian nửa cuối mùa trước với Palermo và 11 bàn sau 17 trận mùa này (7 bàn từ đánh đầu).

Đấy là điều khiến cho tất cả tin rằng, vụ đầu tư vào Amauri của Juve là một canh bạc thắng lợi sau rất nhiều hoài nghi vào số tiền hơn 20 triệu euro mà Juve đã bỏ ra cho một tiền đạo đã 28 tuổi (Juve cũng bỏ ra ngần ấy tiền vào năm 2000 để có Trezeguet, nhưng lúc ấy, anh mới 23 tuổi). Cùng kì này mùa trước, tiền đạo người Pháp đã ghi 13 bàn, hơn Amauri 2 bàn. Del Piero cũng ghi được hơn mùa này 1 bàn. Nhưng Juve hiện chơi tốt hơn, giành được nhiều hơn 1 điểm (36 so với 35), đứng cao hơn 1 vị trí (thứ 2 so với thứ 3) và khoảng cách giữa Juve với Inter đã rút ngắn xuống còn 2 điểm (6 điểm so với 8), nghĩa là đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Năm 2008 đã đóng lại, 2009 sắp mở ra. Cuộc đua Scudetto vẫn tiếp diễn và cơ may đuổi kịp và vượt Inter của Juve nằm trong đôi chân và những cái đầu của họ, Del Piero và Amauri. Vi họ mà Iaquinta ít cơ hội ra sân. Nhưng giai đoạn 2 mùa bóng sẽ có nhiều hơn cơ hội cho anh, và cả Trezeguet, đang tập lại và có thể xỏ giày ra sân vào giữa tháng tới. Juve cần một lực lượng ghi bàn hùng hậu, bởi họ vẫn chiến đấu trên cả mặt trận, Serie A, Cúp Italia và Champions League. Cần lắm, những bàn thắng...

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm