Chuyện người gác đền ở Old Trafford: Khi van der Sar nghỉ hưu...

25/12/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  "Chọn thủ môn là điểm yếu nhất của tôi", Sir Alex thừa nhận "Tôi đã tốn 6 năm trời để tìm người thay thế Schmeichel, cho tới khi van der Sar xuất hiện". Mùa hè tới, thủ thành 40 tuổi này chắc chắn sẽ nghỉ hưu, và ông thầy người Scotland hẳn không muốn lại mắc sai lầm nữa.

Đúng là trong giai đoạn 1999-2005, niềm tin nơi khung gỗ là một khái niệm có phần xa xỉ đối với Quỷ đỏ thành Manchester. Từ nỗi thảm họa mang tên Massimo Taibi cho tới gã hề Fabien Barthez, đã có tới gần chục thủ môn được kỳ vọng sẽ thay thế được Schmeichel, nhưng tất cả đều gây thất vọng, cho tới khi van der Sar xuất hiện, với giá rẻ như cho từ Fulham (2 triệu bảng), nhưng hiệu quả thì miễn chê.

Ai có thể thay được Van der Sar - Ảnh Getty

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Sir Alex tiếc nuối "Lẽ ra tôi phải ký hợp đồng với van der Sar ngay sau khi Schmeichel ra đi (1999) mới phải. Họ đều là những thủ môn tuyệt vời trong lịch sử M.U". Giống như Schmeichel trước đây, Van der Sar đã cống hiến quãng thời gian đẹp nhất của mình cho M.U, và bây giờ Ferguson sẽ lại phải đối mặt với bài toán mà ông từng gặp phải cách đây hơn một thập kỷ: làm thế nào để kiếm một người kế tục xứng đáng van der Sar ở mùa giải tới. Lindegaard đã tập cùng M.U hơn 1 tháng qua, nhưng anh chỉ có thể thi đấu từ trận gặp Stoke vào ngày 4/1 tới. Vả lại, thủ thành người Đan Mạch có vẻ thích hợp với vai trò cạnh tranh cùng Tomasz Kuszczak hơn là người thừa kế lâu dài của van der Sar.

 Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Sir Alex đang nhắm tới những thủ môn đã khẳng định được mình ở đấu trường quốc tế (Champions League hoặc ĐTQG).  Mục tiêu đã được khoanh vùng ở mấy cái tên như Manuel Neuer (Schalke), David de Gea (Atletico Madrid), và Maarten Stekelenburg (Ajax). Và chắc chắn, đó sẽ là cuộc sàng lọc hết sức kỹ càng. Sau một quãng thời gian bắt tốt ở Old Trafford, Barthez đã được tung hô như người kế tục xứng đáng của Schmeichel, nhưng phong cách phiêu lưu của thủ thành đầu trọc đã biến anh thành một gã hề. Tương tự là Howard, người cũng đã có lúc tỏ ra khá chắc tay, nhưng rồi lại tỏ ra non kinh nghiệm, đặc biệt là ở những trận đấu lớn.

Bài toán khó

Thực khó để đưa ra một chuẩn mực nào đó cho việc tìm kiếm thủ thành số một của M.U. Giàu thành tích ư? Chưa chắc. Ngày mới đến Old Trafford, Barthez là thủ môn hàng đầu thế giới, từng vô địch World Cup và EURO còn van der Sar từng là một kẻ thất bại ở Juve và tưởng như đã kết thúc sự nghiệp tại Craven Cottage. Trẻ ư? Chưa chắc nốt. Van der Sar gắn bó với M.U từ năm 35 tuổi, nhưng suốt 5 qua, anh thi đấu với nhiệt huyết và sức lực của tuổi đôi mươi. Nhưng có một điều chắc chắn, thủ môn số một của M.U phải là người chỉ huy được cả hệ thống phòng ngự và có thể là chỗ dựa về cả tinh thần và chuyên môn vào những thời điểm quan trọng nhất.

Cả Schmeichel và van der Sar đều là những mẫu thủ lĩnh thực thụ của hàng phòng phòng thủ, dù phong cách của họ khác nhau. Schmeichel gào thét đầy uy lực, van der Sar kiệm lời hơn nhưng đầy hợp lý. Schmeichel luôn tạo cảm giác che toàn bộ khung gỗ trong những pha đối mặt, van der Sar cực thông minh trong những pha phán đoán tình huống và tổ chức phản công bằng những pha phát bóng siêu dài.

Vì thế Sir Alex tiếp tục đau đầu trước bài toán kế thừa nơi khung gỗ. Chính vì thế mà ông không ngần ngại bày tỏ mong muốn van der Sar sẽ tham gia BHL sau khi giải nghệ. Tài năng và ngọn lửa chiến đấu của anh sẽ là phẩm chất mà các thế hệ thủ môn sau này của M.U cần phải học tập.

T.C

Những thủ môn thời kỳ hậu Schmeichel

Mark Bosnich (1999) Từ Aston Villa, miễn phí Thi đấu 23 trận, giữ sạch lưới 11 lần Vô địch Premier League trong mùa giải duy nhất cùng M.U với tư cách thủ môn số 1, nhưng Sir Alex không hài lòng và sau đó bị thay bởi Fabien Barthez.

Fabien Barthez (2000) Từ Monaco, 7,8 triệu bảng 92 trận, giữ sạch lưới 33 lần Không tệ nhưng rõ ràng chẳng xứng đáng với màn trình diễn ở World Cup 1998. Có thể cứu những pha bóng không tưởng nhưng sau đó là những bàn thua ngớ ngẩn.

Massimo Taibi (1999) Từ Venezia, 4,5 triệu bảng 4 trận, giữ sạch lưới 0 Là cầu thủ xuất sắc nhất trận ra mắt gặp Liverpool, nhưng Taibi đã trải qua những giây phút đáng quên nhất khi để cú sút không quá khócủa Matt Le Tissier lọt qua háng.

Roy Carroll (2001) Từ Wigan, 2,5 triệu bảng 46 trận, giữ sạch lưới 24 lần Chuyên gia dự bị suốt 1 thời gian dài trước khi có một mùa giải khá ổn định hồi 2004-05. Sau khi van der Sar tới, Carroll bật bãi.

Tim Howard (2003) Từ Metro Stars, 3 triệu bảng Howard rời Old Trafford bởi sai lầm ở một số trận đấu lớn. Nhưng hiện tại, anh là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất tại Premier League. 44 trận, sạch lưới 16

Edwin van der Sar (2005) Từ Fulham, 2 triệu bảng 169 trận, 84 lần Xuất sắc nhất ở thời kỳ hậu Schmeichel. Trong 5 năm ở Old Trafford, van der Sar gần như không mắc một sai lầm nào và thi đấu giống như một người không tuổi, dù anh đã ngoại tứ tuần.

Và những gương mặt khác

Paul Rabchuka (1 trận, sạch lưới 1),

Andy Goram (1, 0), Ben Foster (11, 6),

van de Gouw (16, 2),

Tomasz Kuszczak (25, 14)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm