Hành tinh bóng đá

Ai kiện phật tổ Như Lai?

16/05/2011 11:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thế giới bóng đá một phen rúng động khi cựu Chủ tịch LĐBĐ Anh Lord Triesman cho biết các thành viên trong Ban chấp hành FIFA đòi lại quả trong quá trình bỏ phiếu đăng cai nước chủ nhà World Cup. Tui thì thấy bình thường, chuyện ăn hối lộ ở đâu mà chả có?

1. Trước kỳ bỏ phiếu chọn chủ nhà cho World Cup 2018 và 2022, cũng ầm ĩ một phen vụ 2 thành viên trong Ban chấp hành FIFA là Amos Adamu (Nigeria) và Reynald Temarri (Haiti) đòi “có qua có lại” rồi mới chịu bỏ phiếu. Ngày ấy, người ta có cả bản ghi âm, nhân chứng, vật chứng các kiểu. Rồi sao? Hai vị đó chỉ bị cấm hoạt động bóng đá chứ đâu có bị bỏ tù.

Sepp Blatter: “Tố cáo ta ăn hối lộ và đi hối lộ à, cứ việc, đố làm gì được ta đấy!” - Ảnh Getty

Bởi vậy tui nghi lần này, dù tờ Sunday Times trích lời Lord Triesman nêu đích danh những 4 nhân vật cấp cao của FIFA thì cũng vậy thôi. Jack Warner (đòi 2,5 triệu bảng) chắc chắn vẫn sẽ là nhân vật cộm cán tại CONCACAF còn Ricardo Texeira vẫn phải là Chủ tịch LĐBĐ Brazil nước chủ nhà của World Cup 2014 mà thôi. Trong 4 vị mà Triesman nêu đích danh còn có Nicolas Leoz (Paraguay). Nghe đâu vị này đòi phong tước…Hiệp sĩ như Sir Alex Ferguson rồi mới bỏ phiếu cho nước Anh. Thì Leoz đòi là một chuyện, mấy bồ có cho người ta làm hiệp sĩ hay không là chuyện khác. Giống như hồi đi học đại học, cô bạn kế bên hỏi bài thi, bạn nói cho hun một cái rồi mới chỉ. Cô gái ấy có thể từ chối và chửi bạn khiếm nhã. Ừ, tui có quyền đề nghị, bạn có quyền từ chối. Nói chung, chả có cớ gì khép tội người ta cả dù mấy lời cáo buộc của tờ Sunday Times nghe cứ như chấn động toàn cầu.

Những tiết lộ của tờ Sunday Times nếu như có hệ lụy gì thì cũng chỉ liên quan đến uy tín của FIFA mà thôi. Mà cái tổ chức ấy thì còn gì uy tín nữa để mà mất. Sếp sòng của 4 vị đòi lại quả Sepp Blatter thậm chí có thể còn ăn nhiều hơn, nhưng ông ta vẫn nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngồi trên ghế Chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ nữa. Còn ông Chủ tịch AFC có cái tên giống bố của…Bin Laden là Mohamad Bin Hammam thì cứ việc mang danh là kẻ thách thức tạm thời mà thôi. Trong cuốn sách có tựa đề “Bad fellas – FIFA Family At War”, tác giả John Sugden bảo thời Sepp Blatter tranh chức Chủ tịch FIFA, giá cho mỗi phiếu bầu chọn Blatter có giá là 50.000 USD. Cuốn sách ấy gây tiếng vang dữ dội và khi phóng viên đến tiếp xúc và hỏi thẳng Blatter, ngài Chủ tịch cũng chả buồn phủ nhận. Xin nhắc lại, cái vụ 50.000 USD nêu trên chỉ là một trong số ngàn lẻ một chuyện bê bối có liên quan đến “Ba Láp Tơ” của chúng ta!

2. Vì thế, thay vì chú ý đến những bất công xã hội không bao giờ được giải quyết, ta cứ chuyên tâm vào mấy chi tiết thể thao khác thôi cho nó lành. Chẳng hạn như em Maria Sharapova xinh đẹp duyên dáng chỉ bị mỗi cái tội la hơi bị to khi thi đấu vừa quật ngã tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki tại giải đấu tại Italia mới đây. Nhìn Sharapova, mấy chị em người mẫu chân dài mét guốc hai tấc mốt của chúng ta đã có thể phản công lại cánh nhà báo dám chửi họ là bình hoa di động, làm hư hết ba cái phim truyền hình giờ vàng giờ bạc gì đấy.

Ta cũng có thể dành sự chú tâm về thành Manchester, nơi Quỷ Đỏ và Yêu Xanh (tui không biết Man City biệt danh là gì, nhưng đối với Quỷ đỏ thì Yêu Xanh là chuẩn rồi) cùng nhau đăng quang chức vô địch. Đỏ thắng Premier League, đoạt kỷ lục 19 lần đăng quang và chính thức vượt qua Liverpool trong khi Man City giành FA Cup, chấm dứt giấc đông miên kéo dài hơn 3 thập kỷ và làm cho câu chân lý “Cái gì không mua được bằng tiền ta mua bằng nhiều tiền hơn” thêm phần thuyết phục. Sẵn tiện xin có ý kiến, tui kịch liệt phản đối những ai gọi Liverpool là “Quỷ đỏ”. Logo của Man.United có nguyên con quỷ thì gọi “Quỷ đỏ” là đúng, còn logo Liverpool là hình con chim, nếu phải gọi thì phải là “Chim đỏ” chứ. Mà đọc lại lịch sử Liverpool, chẳng thấy có CĐV nào gọi Liverpool là “Quỷ đỏ” hay “Chim đỏ” cả. Vì thế hãy “trả lại tên cho em”, cứ gọi Liverpool là Liverpool thôi!

Hai đội bóng thành Manchester vốn ghét nhau như nước với lửa đăng quang cùng một mùa đã hiếm. Đằng này họ đang quang cùng ngày, cùng tháng, cùng năm chỉ cách nhau có 2 giờ đồng hồ. Nhân cái sự kiện đáng nhớ 19 lần vô địch, anh Wayne Rooney chơi nổi, lấy dao cạo ra tiễn bộ lông ngực rậm rạp của mình lên đường rồi đăng hình bán khỏa thân của mình lên mạng. Không phải để bảo vệ môi trường đâu à nha, mà để khoe cái số 19 mà anh đã khéo léo tỉa tót công phu. Michael Owen thấy hình sảng hồn liền. Ảnh lên báo nói ngay: Tụi tui biết Rooney điên từ lâu rồi, nhưng mà điên đến độ này thì ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ Rooney nghe vậy chỉ cười: hì hì, dù có vùi dập cỡ nào tớ cũng nude!

3. Đấy, coi Sharapova hở đùi đánh tennis và Rooney hở ngực có phải vui vẻ không. Quan tâm làm gì đến chuyện trong sạch xã hội, chống lại bất công, càn quét tham nhũng vân vân và vân vân. Báo chí cứ việc phanh phui, ai điều tra cứ điều tra, dân tình chửi cứ chửi, mấy vị chóp bu cứ ngồi rung đười cười hề hề mà đếm tiền và không thèm quan tâm đến những chuyện xung quanh (Blatter hứa sẽ công bố thu nhập của ông và các vị trong Ban chấp hành nếu đắc cử, tui chả tin. Có 10 chả nói 1 rồi viện cớ là đồng tiền trượt giá, phải nâng lương cho theo kịp giá sinh hoạt thì có ai mà kiểm chứng được chứ!).

Viết đến đây, chợt nhớ đến truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tiền bối. Thầy trò Đường Tăng cực khổ đường xa, vượt bao trắc trở, giết bao yêu quái, trốn bao nhiêu gái mới tới được đất Phật. Chưa kịp lấy kinh thư đã bị 2 đệ tử ruột của Phật đòi “lại quả” rồi mới giao. Thầy trò Đường Tăng vốn là người ngay thẳng, từ chối không đưa, thế là ôm kinh giả trắng nhách. Không có Phật Di Lặc mách bảo thì họ đã viết hồi ký vào trong đó rồi. Đến khi quay lại, mang chiếc bình bát quý giá độc nhất mang đổi, họ mới đem được kinh về. Mà có yên đâu, tự nhiên Phật Tổ thấy thiếu thiếu cái gì đó, bèn sai Bồ Tát hành hạ thêm vài kiếp nạn cho đủ số kiếp nạn (ô hay, Phật Tổ cũng quan liêu và máy móc ghê nha!), khiến kinh ướt và rách.

Thôi thì nhân chuyện Blatter, nghĩ chuyện đông tây kim cổ, ta thở dài thườn thượt một cái và tự nói với nhau. Ở ngay cả đất Phật số 1 về thanh tịnh mà người ta còn ăn hối lộ, nói chi chốn phàm trần. Thôi thì ai ăn cứ ăn, ta cứ yêu đời mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua thôi….

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục trào phúng, xuất hiện thứ hai hàng tuần



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm