Christina Aguilera: "Nên nhớ, anh đang làm việc với một người béo"

01/10/2012 14:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Christina Aguilera 31 tuổi đầy đặn hơn xưa rất nhiều và cô không quan tâm đến việc người ta xì xèo về cơ thể của mình. Giờ đây Aguilera sẽ không cho phép ai can thiệp tới cân nặng của cô. "Đây là cơ thể tôi, tôi không dùng nó để kiếm tiền nữa".

Khi mới tham gia showbiz và bắt đầu có chút tiếng tăm, Aguilera luôn bị nhà sản xuất ép phải giảm cân, xây dựng hình tượng theo ý của họ. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Mới đây huấn luyện viên The Voice Mỹ đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Billboard: "Trong suốt thời gian quảng bá cho album Stripped năm 2002 tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi  cứ phải là một cô gái da trắng, gầy gò".

 

Aguilera gầy gò trong quá khứ (trái) và Aguilera hiện tại

Aguilera, người sở hữu đường cong tự nhiên như phụ nữ Latin thổ lộ: "Tôi là người Ecuador nhưng mọi người lại thích tôi với hình dáng một cô gái da trắng, gầy gò, mắt xanh".

"Một thời gian sau gặp lại tôi, người ta thấy tôi béo hơn, da sậm màu hơn và đeo đủ các loại khuyên trên người", nữ ca sĩ từng 5 lần giành giải Grammy cười lớn khi kể điều này. "Nói cho anh biết, họ không dễ dàng nuốt trôi điều đó. Tôi đã tăng khoảng 7kg trong khoảng thời gian quảng bá và đi tour cho album Stripped".


Bà mẹ 1 con tự hào về những đường cong trên cơ thể mình

"Sau khi dư luận phản ứng dữ dội về cân nặng của tôi họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Về cơ bản họ nói rằng cân nặng của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc. Nếu tôi béo quá sẽ không bán được đĩa, cũng như khỏi bán được vé đi tour. Hồi đó tôi rất trẻ, nên đã nhanh chóng làm theo lời họ giảm cân ngay lập tức. Trông tôi mỏng tang thời kì quảng bá và đi tour cho album Back to Basics".

Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành và khẳng định được danh tiếng, nữ ca sĩ chẳng dễ dàng để các nhà quản lý xỏ mũi. Thời gian chuẩn bị tung ra CD Lotus, cô đã nói với họ: "Các anh đang làm việc với một người béo, hãy hiểu và chấp nhận điều đó".

"Họ cần phải hiểu rằng tôi không thuộc về họ. Đây là cơ thể của tôi", Aguilera nói.

"Cơ thể tôi chẳng thể khiến ai đó khốn đốn, và tôi cũng không dùng nó để kiếm tiền nữa".

Sau thất bại với album Bionic vào năm 2010, Aguilera hi vọng Lotus (xuất hiện trên kệ đĩa vào 13/11 tới) sẽ đưa cô trở lại thị trường âm nhạc.

Album này đánh dấu sự thay đổi trở thành một con người hoàn toàn mới của Aguilera. Cô giải thích vì sao đặt tên album là Lotus (hoa sen): "Với tôi hoa sen luôn đại diện cho loài hoa không bao giờ chịu khuất phục, nó có thể chịu được bất cứ điều kiệt khắc nghiệt nào của môi trường. Nó chống chọi lại được với thời gian và luôn tươi đẹp, mạnh mẽ qua năm tháng".

"Giờ đây tôi đã 31 tuổi, tôi có rất nhiều điều để nói, để bày tỏ", Aguilera nói.

Linh Lan (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm