Bóng đá Việt

Ai chơi, ai nghỉ?

15/01/2011 10:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhiều người đang tự hỏi, liệu Nam Định, TS.Quảng Nam, HP.HN, Than QN, LS.Thanh Hóa, SQC.Bình Định có dám “chơi tất tay” ở vòng đấu này để tìm 1 vé đi tiếp vào vòng trong, khi mà tại sân chơi chính (hạng Nhất và V-League), số phận của họ vẫn còn đang mập mờ?

Đội bóng Than Quảng Ninh

Bóng chưa lăn nhưng tất cả đã được điểm mặt. Cũng không khó hiểu, bởi làm sao thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định) dám “trèo cao”, khi mà tại sân chơi hạng Nhất, khả năng sống sót của mình lại quá mong manh. Hơn 2 tháng trời không có một xu tiền lương, tiền ăn thì nhận nhỏ giọt, thậm chí để cho buổi ăn của các học trò thêm chất, đích thân ông Hảo phải móc tiền túi của mình đưa cho nhà bếp, tình hình như thế, liệu thầy trò ông Hảo có dám “đèo bòng”? Và vì vậy, cũng như những đội nhà nghèo, có hoàn cảnh eo hẹp khác, với Nam Định rút nhanh khỏi sân chơi Cúp QG sớm chừng nào thì tốt chừng nấy.

Trong khi với TS.Quảng Nam, mặc dù được sự hậu thuẫn từ túi tiền của bầu Thụy và lực lượng cũng không đến nỗi, nhưng với thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường, “dấn” sâu thêm vào sân chơi Cúp QG chỉ tổ thêm mệt.

Cùng hoàn cảnh với đội bóng xứ Quảng, rất khó để hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện (SQC.BĐ) sẽ tiếp tục có một trận cầu sống mái với B.Bình Dương vào chiều nay trên sân Quy Nhơn. Đừng cho rằng chiến thắng vừa qua mà thầy trò ông Thiện có được trước V.Hải Phòng để đi tiếp vào vòng này là bằng chứng cho thấy họ sẽ quyết “chơi tới bến” tại sân chơi này. Không nói ra nhưng ai cũng biết, mục tiêu chính và cũng là nhiệm vụ tối thượng của đội bóng đất Võ mùa này là việc giành thăng hạng. Và một khi xem việc thăng hạng là nhiệm vụ hàng đầu, thì SQC.BĐ bắt buộc phải “chia tay” bớt một mặt trận để tăng thêm phần trăm thành công.

Với Than Quảng Ninh cũng vậy, trận thắng HN.ACB ở vòng 1/16 vừa rồi cũng chẳng nói lên được điều gì về cái gọi là khát vọng, bởi rõ ràng ai cũng thấy rằng, ở trận đấu ấy, đội bóng Thủ đô tự thua hơn là thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa (TQN) thắng.

Trong khi với HP.HN và LS.Thanh Hóa, chắc chắn 2 HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN) và Lê Thụy Hải (LS.TH) sẽ không quá khắt khe với các học trò của mình ở vòng đấu này, nếu có lỡ chuyền hỏng vài đường bóng và đứng sai vị trí một cách ngớ ngẩn. Một người quá rành về bóng đá Việt Nam như ông Nguyễn Thành Vinh và ông Lê Thụy Hải, hẳn họ biết rõ đâu là điểm dừng hợp lý.

 
THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm