Derby Madrid, còn 1 tuần: Trong nỗi ám ảnh chấn thương

12/10/2008 18:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Một tuần trước trận derby Madrid lần thứ 142 trong khuôn khổ Liga, mối quan ngại lớn nhất của cả Real và Atletico không phải là sức mạnh hay phong độ của đối thủ, mà là tình hình sức khỏe của các cầu thủ, những người nếu không đang phải thi đấu cho đội tuyển ở những nơi xa xôi, thì cũng đang phải nằm bẹp trong phòng y tế.

Real Madrid: Khi Di Salvo là "sao"

Tiến sỹ Walter Di Salvo không phải là một cái tên xa lạ trong giới y học thể thao, nếu không muốn nói người đàn ông 45 tuổi này là một trong những chuyên gia thể lực nổi tiếng nhất, từng làm việc với một loạt những đội bóng lớn như Lazio (giai đoạn 98-03), Man Utd và bây giờ là Real Madrid. Tuy nhiên, có lẽ là chưa bao giờ, tiến sỹ người Italia này lại nhận được nhiều sự trọng vọng đến vậy ở Real Madrid, khác hẳn với giai đoạn 03-04, khi ông bị cho là nguyên nhân chính khiến Real Madrid bỗng dưng sa sút và từ chỗ có cơ hội đoạt cú ăn ba trở thành kẻ trắng tay vào cuối mùa. Lý do cho sự thay đổi ấy cũng không khó giải thích: Bóng đá ngày càng khắc nghiệt hơn, trong khi Real Madrid lúc này vừa giống một bệnh viện vừa giống một trại dưỡng lão, quá nhiều những cầu thủ tuổi "băm" và những ngôi sao có đôi chân pha lê.
 
Di Salvo mới chính là ngôi sao sáng nhất của Real Madrid hiện nay

Người ta cho rằng, nếu không có Di Salvo, những lão tướng như Raul, Van Nistelrooy, Cannavaro khó mà đạt được phong độ không tưởng như ở mùa trước (Raul và Cannavaro thậm chí còn không chấn thương lần nào). Nếu không có Di Salvo, thì số lần nhập viện của những bệnh nhân chuyên nghiệp cỡ Robben hay Pepe khó mà thấp như mùa vừa rồi được. Giới chuyên môn xem Di Salvo là 1 trong 2 "bản hợp đồng" giá trị nhất của Mijatovic, bên cạnh Van Nistelrooy. Bernd Schuster thì răm rắp nghe theo Di Salvo, người quả quyết không thể không "xoay tua", khi mà theo tính toán, nguy cơ chấn thương sau 1.000 phút thi đấu cao gấp 7 lần sau 1.000 phút tập luyện (29% so với 4,6%). Vì Di Salvo, Real đã cho xây dựng Real Madrid TEC, một trung tâm công nghệ cao không thua gì MilanLab, và tuyên bố sẽ không tiếc tiền đầu tư cho trung tâm này những công nghệ tối tân nhất.

Trước trận đấu tối quan trọng với Atletico, Schuster càng phải nhờ cậy nhiều hơn đến Di Salvo, người đang ước mình có thể phân thân được để thu thập hết dữ liệu về những cầu thủ đang chơi bóng cho ĐTQG của họ, đặc biệt là những trường hợp "nhạy cảm" như Ramos (có dấu hiệu chấn thương cơ) hay Sneijder (vừa bình phục). Mà ngay ở RMTEC, Di Salvo cũng chẳng thiếu việc để làm: Vừa tiếp tục chế độ chăm sóc đặc biệt cho những Raul, Van Nistelrooy và tính toán xem nên đưa ai vào diện cần "xoay tua"; vừa theo dõi quá trình hồi phục chấn thương của Gago, Guti, Robben, đảm bảo họ đã ở trong tình trạng tốt nhất khi đặt chân trở lại thảm cỏ. Rõ ràng, khi người Real không muốn bất kỳ một thông tin không hay nào liên quan đến lực lượng phủ đen bầu không khí trước trận derby của họ, thì Di Salvo mới chính là ngôi sao sáng nhất.

Atletico: Chấn thương tăng bất thường?

Chưa tính đến các tuyển thủ quốc gia, gần như chắc chắn sẽ có 3 cầu thủ của Atletico phải vắng mặt trong trận derby Madrid, gồm các trung vệ Pablo, Heitinga và tiền vệ Maniche. Trong khi đó, việc Forlan, Seitaridis, Simao và Maxi có thể góp mặt hay không còn tùy thuộc vào việc quá trình hồi phục chấn thương của họ có diễn ra theo đúng lộ trình đã định hay không. Việc Atletico có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương (lên tới 13 người) chỉ sau một giai đoạn chưa dài của mùa giải (chính xác là sau 14 tuần và 140 buổi tập), trong đó có tới 6 trường hợp chấn thương cơ bắp, một loại chấn thương không phải do tác động từ bên ngoài mà thường là biểu hiện của sự quá tải và chuẩn bị kém, đang làm dấy lên một câu hỏi: Có hay không vấn đề trong công tác chăm sóc y tế ở sân Calderon?

Juan Iribarren, người phụ trách thể lực của sân Vicente Calderon, thì khẳng định là "không có gì bất thường ở đây hết". Những luận điểm Iribarren đưa ra để chứng minh ông ta và các phụ tá đang làm rất tốt công việc của họ nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng có thực sự là thế hay không, thì vẫn cần sự thẩm định của các chuyên gia trong nghề. Nhưng có một điều rõ ràng, là nếu không làm giảm tốc độ gia tăng của số ca chấn thương và đẩy nhanh quá trình hồi phục cho các trụ cột, Iribarren xem như đã là kẻ thất bại trong trận derby Madrid, với Di Salvo!

Aguero - 100% Atletico
 
Atletico đã trở thành chủ hữu duy nhất của Aguero, sau khi đồng ý trả cho Independiente, CLB cũ của tiền đạo người Argentina, 5 triệu euro để xóa bỏ điều khoản cho phép Independiente được nhận 10% giá trị chuyển nhượng của Aguero trong trường hợp Atletico muốn bán anh. Phí giải phóng hợp đồng của Aguero hiện nay là 60 triệu euro.
 V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm