Aguirre thế chỗ Eriksson

05/04/2009 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu sự kiện Sven Eriksson bị sa thải được xem là một điều tất yếu thì việc Javier Aguirre trở lại nắm đội tuyển Mexico chẳng có gì là bất ngờ.
 
Trước đó, “Vasco” vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Atletico sa thải hồi tháng 2, trong khi nhiều CĐV Mexico vẫn ấn tượng với sứ mệnh “giải cứu El Tri” mà Aguirre làm được ở vòng loại World Cup 2002. Khi ấy, hy vọng dự World Cup của Mexico cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thất bại trước chính Honduras, đội bóng vừa tiễn chân Eriksson. Lên thay Enrique Meza, Aguirre đã giúp Mexico thắng 5/6 trận còn lại, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Honduras ở lượt đấu cuối cùng để giành vé tới Nhật – Hàn. Tại đó, họ đã chơi rất ấn tượng ở vòng bảng, nhưng rồi lại dừng bước trước người láng giềng Mỹ ở vòng 1/16. Ngoài ra, Mexico của Aguirre còn lọt vào tới tận trận chung kết Copa America năm 2001. Tổng cộng, trong 27 lần ra sân với Aguirre ngồi trên băng ghế chỉ đạo, Mexico giành chiến thắng 17 trận, hòa 4 và thua 6, một thành tích không đến nỗi tồi.
 
Việc Javier Aguirre trở lại nắm đội tuyển Mexico chẳng có gì là bất ngờ.

Dưới sự dẫn dắt của Aguirre, Mexico đã trình diễn một thứ bóng đá đậm chất tấn công, nổi bật là vai trò của nhạc trưởng Blanco. Đấy cũng là điều mà các HLV sau này đều không làm được. Thời La Volpe, El Tri luôn bị các CĐV nhà chỉ trích vì lối chơi quá thiên về phòng ngự. Còn từ sau La Volpe thì Mexico cũng đã rơi vào thời kỳ bất ổn kéo dài, với Hugo Sanchez (16 tháng), Jesus Ramirez (tạm quyền 2 trận) rồi Eriksson (10 tháng) thay nhau “hứng đạn”. Trong quãng thời gian đó thì Aguirre đã đưa Osasuna giành vé dự Champions League ở mùa 2004-05 (chưa kể còn lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua), rồi lặp lại thành tích đó cùng Atletico ở mùa giải trước. Thế nên, các CĐV Mexico có quyền hy vọng sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện đó có thể chấm dứt sau khi Aguirre lên nắm quyền lần thứ hai.

Tuy vậy, Aguirre sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức lớn trong lần trở lại này, bởi lớp cựu trào như Blanco hay Borgetti đều đã quá già cả, không còn đủ sức chơi cho ĐTQG, trong khi các đối thủ ở khu vực Bắc Trung Mỹ thì đang ngày càng tiến bộ. Hãy chờ xem, Aguirre sẽ làm được gì trong trận chính thức đầu tiên ở nhiệm kỳ này, với chuyến làm khách tại El Salvador vào ngày 6/6.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm