Hướng tới trận bán kết Việt Nam-Malaysia: Tiếng vọng từ lịch sử…

10/12/2010 11:32 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Năm 1991, lần đầu tiên ĐTVN trở lại sân chơi khu vực (lần gần nhất chúng ta tham dự sân chơi này khi vẫn còn tên SEAP GAMES là năm1973). Khi ấy, giữa ĐTVN với các đối thủ trong khu vực vẫn tồn tại một khoảng cách chuyên môn khá lớn, và bằng chứng là ĐTVN đã xếp đội sổ ở vòng bảng 2 kỳ SEA Games 16 và 17.

Đến SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), ĐTVN đã trình làng một thế hệ tài năng thực sự, và ở giải đấu năm đó, ĐTVN đã gây tiếng vang lớn, khi lần đầu tiên giành được chiếc HCB. Ít ai biết rằng cột mốc mà ĐTVN chính thức xác lập tên tuổi trên bản đồ bóng đá khu vực chính là chiến thắng 2-0 ở trận đầu ra quân vào ngày 4/12/1995. Và thật trùng hợp, khi bại tướng của thầy trò HLV Weigang lúc ấy chính là ĐT Malaysia, đối thủ của ĐTVN ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2010.
Hoàng Bửu (phải) rất tự tin khẳng định ĐTVN sẽ vượt qua Malaysia để lần thứ 2
liên tiếp dự chung kết AFF Suzuki Cup. Ảnh: VSI
2 bàn thắng của ĐTVN trong trận đấu lịch sử đó được ghi do công của Hoàng Bửu và Quốc Cường, và sau 15 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió của nghiệp bóng banh, khi được hỏi lại, Hoàng Bửu cũng chỉ còn nhớ mang máng cái ngày anh cùng các đồng đội lập nên cột mốc mới cho bóng đá VN ở sân chơi khu vực.

Ngày ấy…

“Được khoác trên mình chiếc áo của ĐTVN là một niềm tự hào khó tả. Hơn nữa, thời điểm ấy ĐTVN cũng trình làng một thế hệ rất mới mẻ: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh … Đó là lần đầu tiên chúng tôi được ra nước ngoài thi đấu, nói thật, chân bước mà tim … run. Những bỡ ngỡ, mặc cảm, tự ti ban đầu là điều không thể tránh khỏi.

BĐVN lúc đó còn chưa xác lập được tên tuổi ở đấu trường khu vực. Trong mắt các đối thủ, VN vẫn chỉ là đội bóng bé nhỏ. Campuchia, Philippines lúc đó cũng không phải dễ chơi, chưa kể Malaysia, Singapore hay Indonesia...

Bỏ qua những thiếu thốn và mặc cảm, anh em vẫn xác định vào trận với tinh thần xả thân vì màu cờ sắc áo. Ở trận ra quân gặp Malaysia, chúng ta bị đánh giá yếu hơn và người Mã tỏ ra chẳng mấy thận trọng với ĐTVN. Đơn giản, họ nghĩ rằng đẳng cấp của họ hơn hẳn VN”.

Nhưng, 2 bàn thắng của Hoàng Bửu và Quốc Cường đã khiến Malaysia phải ngỡ ngàng. Duy trì khí thế tưng bừng đó, ĐTVN đã vượt qua hàng loạt tên tuổi khác như Indonesia rồi Myanmar để vào tranh chung kết với Thái Lan.

… và bây giờ

Cuộc đời bóng đá của cựu đội trưởng ĐTVN ngày nào giờ gắn liền với nghiệp cầm quân, và hiện Hoàng Bửu đang giữ chức HLV tuyến năng khiếu bóng đá trẻ TP. HCM. Dự đoán về trận bán kết sắp tới giữa Việt Nam và Malaysia, Hoàng Bửu nói: “Theo tôi biết, bóng đá Malaysia bây giờ không còn là một thế lực như trước đây. Chất lượng giải VĐQG của họ đã có bước lùi đáng kể sau khi áp dụng chính sách nội hóa hoàn toàn, loại bỏ ngoại binh để cầu thủ nội có cơ hội cọ xát và tiến bộ.

Không phải đánh giá thấp họ để đề cao ĐTVN, nhưng BĐVN thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. ĐTVN đã duy trì được chất “quái” trong lối chơi của mình. Đội bóng chúng ta là một tập thể đồng đều và không dễ đánh bại. Thời điểm này, ĐTVN đang có những cầu thủ chất lượng hơn người Mã.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu CĐV nước nhà, ĐTVN đang chơi bóng bằng tất cả sức mạnh tinh thần… Sẽ không có gì khó hiểu nếu chúng ta vượt qua trở ngại này để lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận đấu cuối cùng…”

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm