Liên tục bị Malaysia cản bước ở chung kết AFF Cup 2010 rồi SEA Games 26, bóng đá Indonesia rất muốn trả “món nợ” đã vay. Nhưng trong trận đấu quyết định tại Bukit Jalil tối qua, người "Mã'' xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.
Đó là tuyên bố của tiền đạo kỳ cựu Bambang Pamungkas sau khi Indonesia bị Lào cầm chân với tỷ số 2-2 ở loạt trận đầu tiên vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012.
Trước sức ép cực lớn từ CĐV Malaysia, Singapore đã bình tĩnh tổ chức phòng ngự phản công hiệu quả. Với cú đúp của đội trưởng Shahril Ishak và lão tướng Aleksandar Duric, Singapore đã biến ngày mở màn của ĐKVĐ Malaysia trở thành ác mộng thật sự.
Mang danh là ĐKVĐ lại được đá trên sân nhà Bukit Jalil nhưng Malaysia đã bất ngờ thảm bại với tỷ số 0-3 trước Singapore trong trận đấu thứ hai tại bảng B AFF Suzuki Cup 2012.
Chơi hay hơn và 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng cuối cùng Lào cũng chỉ giành được trận hòa 2-2 trước ứng viên vô địch Indonesia. Dù sao, đây cũng là một sự khởi đầu ấn tượng của Lào, đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng B.
ĐKVĐ và lại là chủ nhà, một suất vào bán kết đương nhiên trong tầm của người Mã. Nhưng để có thể bảo vệ thành công ngôi Vương khu vực, thì sức mạnh thực sự của Malaysia đang bị đặt dấu hỏi.
Không có sự ngạc nhiên lớn nào trong đội hình của Indonesia tham dự giải khi đội ngũ được chọn đều là những người đã làm việc với HLV Nil Maizar trong quá trình tập huấn kéo dài 2 tháng vừa qua.