Cựu đội trưởng ĐTQG vô địch AFF Cup 2008 Nguyyễn Minh Phương đã khiến hàng trăm CĐV háo hức kéo đến sân dự khán giải bóng đá tranh Cúp Ông bầu Bảo Long 2020 vừa khởi tranh tuần qua tại TP.HCM.
Phạm Đức Huy, cầu thủ ghi bàn ở Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã bồi hồi kể lại câu chuyện từ lúc mình còn là một cậu bé nhặt bóng ở sân Mỹ Đình cho đến lúc trở thành tuyển thủ quốc gia và đoạt chức vô địch AFF Cup.
Tối 14/11, thầy “phù thủy” người Bồ Đào Nha đã chính thức có mặt trong buổi tiệc gặp gỡ các học trò đã cùng ông thành công ở AFF Cup 2008 trong bầu không khí ấm áp ở TP.HCM.
Tôi không có mặt ở Việt Nam khi cả nước sôi lên vì hạnh phúc sau bàn thắng của Công Vinh vào lưới Thái Lan, đem về chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng tôi có mặt ở Hà Nội vào cái đêm mà chúng ta đánh bại Thái Lan 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998...
Ngót chục năm từ ngày Tài Em cùng các đồng đội vượt qua Thái Lan để vô địch AFF Cup 2008, một đội tuyển Việt Nam mới đánh bại được Thái Lan nhưng lần này là ở giải giao hữu. Nhưng điều đó theo Tài Em chưa nói lên được gì.
Nguyễn Quang Hải, cựu tiền đạo ĐTQG Việt Nam và các CLB K.Khánh Hoà, N.Sài Gòn, XM Hải Phòng cũng như Than Quảng Ninh, luôn khiến người hâm mộ cũng như các đồng đội phải nhớ tới mình, ở bất cứ nơi đâu anh đặt dấu giầy.
Cuối cùng, chúng ta đã lại thua người Thái trong một trận chung kết nhiều kỳ vọng: Chung kết giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á.
Tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam của thế hệ Công Vinh, Minh Phương, Tài Em… đã lần đầu tiên sau 50 năm đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á.