Anthony Martial liên tục ghi bàn: Mắt nhìn người của Van Gaal vẫn tinh tường!

25/09/2015 05:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial lại ghi bàn, “nạn nhân” mới nhất là Ipswich Town ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. 4 bàn sau 4 trận, và đừng quên 2 trận gặp Liverpool và Ipswich, anh chỉ vào sân ở hiệp 2. Đến thời điểm này, anh đã chứng tỏ được sự tương xứng với cái giá 36 triệu bảng.

Nhưng qua sự thành công chóng vánh của Martial, có thể thấy rằng HLV Louis van Gaal vẫn còn nguyên con mắt nhìn người tinh tường lẫn lòng tin ở những người trẻ từng giúp ông thành công vang dội trong quá khứ.

Không cần phải là ngôi sao lớn

Vào mùa Hè vừa qua, các CĐV Man United chờ đợi một hợp đồng bom tấn cho hàng công đã trở nên rất neo người của họ sau khi lần lượt chia tay Radamel Falcao, Robin van Persie và Javier Hernandez. Một danh sách dài những ngôi sao lớn được nhắc tên, từ thực tế như Pedro, Karim Benzema, tới khá ảo tưởng như Thomas Mueller, hay thậm chí là hoàn toàn không tưởng như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale.

Để rồi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, một cầu thủ còn vô danh ngay cả với nhiều CĐV áo đỏ, với cái giá lên tới 36 triệu bảng và chưa chơi một ngày nào ở Premier League, cập bến Old Trafford. Ngay lập tức, Van Gaal bị chỉ trích là mua sắm trong hoảng loạn, phung phí tiền bạc và không lựa chọn được đúng người mà đội bóng cần.

Những người bi quan nhất thậm chí còn cảnh báo khả năng Martial sẽ trở thành một Federico Macheda, David Bellion hay thậm chí là Bebe mới của Old Trafford. Sự bực dọc và bất an ở Old Trafford càng lớn khi Chelsea tuyên bố đã có Pedro từ Barcelona. Tiền đạo người Tây Ban Nha, ở tuổi 28, có giá chỉ xấp xỉ 20 triệu bảng và được coi là một chữ ký tốt hơn nhiều so với Martial.

HLV người Hà Lan đã tìm cách giảm bớt áp lực cho Martial, và cho chính ông, bằng cách rào đón rằng tiền đạo người Pháp là “một chữ ký cho tương lai, cho người kế nhiệm của tôi”. Tuy nhiên, sau 225 phút thi đấu và 4 bàn thắng ở mọi giải, chân sút 19 tuổi đang cho thấy sẽ không cần phải đợi tới tương lai và tới người kế nhiệm của Van Gaal: Anh đang tỏa sáng cho Man United ngay lúc này, ngay mùa giải này và điều đó còn hứa hẹn tiếp tục trong một thời gian nữa.

Sự thận trọng cần thiết

Tất nhiên, lúc này vẫn còn là quá sớm để tiên đoán về một tương lai dài hạn với Martial ở Old Trafford. Giống như không để Martial phải chịu quá nhiều áp lực khi anh mới đến, giờ Van Gaal lại không muốn tiền đạo trẻ của ông được ca tụng một cách thái quá. “Tôi nghĩ là cậu ấy vẫn giữ được đôi chân trên mặt đất”, HLV người Hà Lan nói sau trận thắng Ipswich 3-0 tại vòng 3 League Cup mà Martial lại ghi bàn dù chỉ đá 20 phút. “Cậu ấy là một người rất khiêm tốn và hiểu cậu ấy ghi được bàn là nhờ đồng đội. Đó là một cơ hội rất tốt, với tốc độ và khả năng dứt điểm của cậu ấy, với tâm lý lúc đó khi chúng tôi đã thắng trận, bàn thắng sẽ đến. Chúng tôi hài lòng, nhưng cậu ấy cần phải thực tế và không bay bổng quá”.

Sự thận trọng là không thừa. Không có cách gì để biết chắc Martial có thể trở thành một tiền đạo toàn năng mà Man United đang cần hay không. Nhưng nhìn lại những bông hoa nở sớm khác của Premier League, với tất cả sự chú ý đổ dồn về họ, những năm tháng tuổi trẻ cũng rất có thể là những năm đẹp nhất. Thời đỉnh cao của Wayne Rooney có lẽ là trước khi anh bước sang tuổi 25.

Điều tương tự cũng đúng với Michael Owen, một tài năng trẻ còn gây ra sự phấn khích hơn cả Rooney, và chắc chắn là hơn Martial, vào những năm trước tuổi 20. Các CĐV áo đỏ sẽ hy vọng ngôi sao trẻ mới của họ không sa sút nhanh như hai ví dụ đó, nhưng chuyện tương lai xa vời có thể tạm gác lại. Lúc này đây ở Old Trafford, dù cho Van Gaal có nói gì, không có ai sánh được với Martial.

4 Với 4 bàn sau 4 trận ở mọi giải đấu, Martial đã có thành tích ghi bàn ngang với những gì Radamel Falcao làm được cho Man United trong 29 trận cả mùa trước.

56 Martial ghi trung bình 1 bàn mỗi 56 phút anh có mặt trên sân, thành tích tốt nhất trong tất cả các cầu thủ Man United.

3 Với 3 bàn ở Premier League, Martial là cầu thủ đá tiền đạo duy nhất của đội bóng áo đỏ có bàn thắng tại giải Ngoại hạng mùa này. Rooney, Fellaini, Depay và Wilson đều chưa có bàn thắng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm