Milan ở Dubai: Cassano gây ấn tượng mạnh

30/12/2010 11:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan đã đón nhận rất nhiều tin vui trong chuyến hành trình ở Dubai. Từ việc các “thương binh” đồng loạt trở lại, đến sự thích nghi nhanh chóng của Cassano với môi trường mới. Trong buổi tập đầu tiên khi vừa đặt chân đến Dubai, “FantAntonio” đã ghi 2 bàn thắng.

Ngay khi Milan vừa đặt chân đến Dubai, HLV Massimiliano Allegri đã chia đôi đội hình ra đá tập, sau khoảng thời gian ngắn các cầu thủ thực hiện các bài tập thư giãn và làm quen với khí hậu châu Á. Trong trận đấu nội bộ ấy, hai cái tên được dư luận quan tâm nhất là Ronaldinho và Cassano. Một kẻ vừa chập chững gia nhập đại gia đình Milan, còn kẻ kia đang chuẩn bị về quê… dưỡng già.

Cassano đang cho thấy sự hòa nhập rất nhanh trong màu áo Milan - Ảnh Getty

Nếu không tính đến việc quậy phá gây ảnh hưởng đến các đồng đội, Ronnie đã thể hiện cảm giác bóng khá tốt. Cầu thủ người Brazil dường như cố gắng chứng tỏ rằng anh chưa phải kẻ hết thời, dù thời gian khoác áo Milan chỉ còn đếm ngược từng ngày. Nhưng Cassano mới là người gây ấn tượng mạnh hơn với HLV Allegri, cũng như một vài phóng viên địa phương có mặt ngoài sân tập.

Cựu tiền đạo của Sampdoria đã ghi 2 bàn trong buổi đá tập này. Đây thực sự là tín hiệu lạc quan với Milan và Allegri. Nó cho thấy Cassano đang có sự hòa nhập rất tốt vào môi trường mới. Đồng thời, màn trình diễn ấy cũng cho thấy nỗ lực và khát khao thể hiện mình của Cassano. Cầu thủ trưởng thành từ Bari muốn cho tất cả thấy rằng, anh không đến Milan để tiêu khiển và tiếp tục những hành vi vô kỷ luật, mà gia nhập màu áo sọc đỏ - đen để chinh phục những đỉnh cao mà anh còn thiếu.

Trước khi ra sân tập và lập cú đúp, Cassano đã trải qua 66 ngày liên tiếp sống không bóng đá. Kể từ sau trận  đấu với Inter ngày 24/10, Cassano bị Sampdoria kỷ luật loại khỏi đội hình. Cassano không được phép ra sân, và các buổi tập với đồng đội ở Samp cũng bị cấm cửa hoàn toàn. Vì thế, ngay khi “đứa trẻ ngỗ nghịch” được tập luyện một cách đích thực và đánh dấu sự trở lại bằng hai pha ghi bàn, Milan không thể không vui mừng.

Song sát Cassano - IbraNhưng đó chưa phải là tất cả. Còn một tín hiệu vui khác mà Milan nhận được trong buổi tập đầu tiên tại Dubai: Cassano là anh đã chơi khá ăn ý khi cùng Ibrahimovic khoác áo “đội xanh”. Được thử nghiệm chơi tiền đạo cùng nhau, chính Ibra là người kiến tạo trong pha ghi bàn đầu tiên của Cassano. Đó cũng là bàn “mở hàng” cho chuyến du đấu châu Á của thầy trò Allegri.

Khi Milan hoàn tất hợp đồng với Cassano, nhiều người lo ngại anh và Ibra khó đứng chung với nhau trên một chiến tuyến, khi hai người đều là những cá tính lớn. Rất nhiều lần Ibra và Cassano để cái tôi lấn át quyền lợi đội bóng của mình. Nhưng với những gì cả hai vừa thể hiện, họ hoàn toàn có thể thỏa hiệp với nhau, để tạo nên bộ đôi lý tưởng. Điều quan trong là HLV Allegri làm thế nào để giúp họ không để cái tôi của mình bùng phát.

Tất nhiên, những gì diễn ra mới chỉ là trên sân tập, và không phải cứ ghi bàn trong trận đá tập thì sẽ làm được được tương tự khi bước vào trận đấu chính thức. Ngày 2/1 tới, khi Milan bước vào trận giao hữu với Al-Ahli chứ không còn là đá tập nội bộ (các cầu thủ ít nhiều không muốn bung sức), Cassano sẽ có cơ hội để cọ sát thực sự. Khi ấy, trước các đối thủ không hề nương chân, mới có thể đánh giá hết sự thích nghi của Cassano trong màu áo Milan.

Dù vậy, sự thể hiện của Cassano trong hai ngày đầu ở Dubai rất đáng để Milan hy vọng chất lượng hàng công sẽ được nâng tầm trong năm mới, khi các giải đấu bước vào giai đoạn quyết liệt hơn. Trên hết, nó giúp cho bản thân “FantAntonio” lạc quan hướng đến tương lai, và cũng CLB của mình chinh phục những danh hiệu mà anh chưa có cơ hội được chạm vào.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm