Arsenal - Adebayor: Đường ai nấy đi?

01/07/2008 11:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Cả hai phía đều tỏ ra mất kiên nhẫn và không muốn chịu đựng lẫn nhau nữa, nhưng có vẻ như Arsenal vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức nào hợp với đòi hỏi của họ.

Thêm Chelsea vào cuộc

Mùa giải vừa qua là một thất bại với Arsenal khi đội bóng của HLV Arsene Wenger kết thúc trong cảnh trắng tay ở mọi mặt trận, nhưng với bản thân Emmanuel Adebayor, đó lại là một mùa bóng thành công ngoài sức tưởng tượng. Tận dụng chấn thương của bộ đôi Eduardo da Silva - Robin van Persie, Adebayor vào vai tiền đạo duy nhất của Emirates và ghi được 24 bàn trong 35 trận đá chính, một con số trong mơ với chân sút trước đó chưa bao giờ được đánh giá là đủ đẳng cấp để đảm nhận trọng trách ở một đội bóng lớn như Arsenal.

Giờ đây, từ vị trí của một cậu học việc cho Thierry Henry, Adebayor đã có thể lớn tiếng đòi hỏi quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, có vẻ như những yêu sách của tiền đạo người Togo là quá đáng. Anh đòi hỏi Arsenal phải tăng gấp ba mức lương hiện tại, từ 40.000 lên 120.000 bảng, đồng nghĩa với việc biến Adebayor thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Emirates, nếu như muốn anh ở lại.

Với một giáo sư kinh tế học quản lý tài chính chặt chẽ như Wenger, cộng thêm truyền thống chi tiêu tiết kiệm của Arsenal, Adebayor chưa có đủ tài năng và ảnh hưởng để đưa ra một đòi hỏi như thế. Bản thân tiền đạo 24 tuổi này và người đại diện của anh có lẽ cũng hiểu điều đó, và nếu như thế, yêu cầu của Adebayor về mức lương mới rõ ràng chỉ là một cái cớ để anh được ra đi.
 

Nếu như biết rằng Wenger từng bán đi cả Henry lẫn Patrick Vieira thì có thể tin rằng Arsenal chẳng hề muốn níu kéo một người đã không còn muốn ở lại. Những tin đồn rộ lên gần đây về điểm đến tiếp theo của Adebayor bao gồm hai cái tên chính: AC Milan và Barcelona. Cả hai gã khổng lồ của châu Âu dự kiến sẽ có một cuộc cách mạng nhân sự trong mùa giải tới và trong hoàn cảnh mọi thứ ngày càng đắt đỏ, họ hy vọng sẽ có được Adebayor với cái giá phải chăng.

Tuy nhiên, những tin tức mới nhất cho hay một tay tiêu tiền vô địch đã sẵn sàng nhảy vào cuộc: Chelsea. Báo chí Anh đưa tin Arsenal đòi 30 triệu bảng cho Adebayor, nhưng cái giá đó có vẻ là không tưởng cho một chân sút còn phải được kiểm chứng rất nhiều. Dẫu sao, sau bao nhiêu năm vung tiền qua cửa sổ, Roman Abramovich hẳn không muốn lại sa vào một vụ mua hớ nữa. Có lẽ Chelsea chỉ đưa ra quyết định cuối cùng đối với trường hợp Adebayor nếu như tìm được người mua Didier Drogba.

Đi tìm người thay thế

Không để lãng phí thời gian, Wenger vừa thương lượng vụ chuyển nhượng Adebayor vừa quay ra tìm các mục tiêu khả dĩ thay thế cho chân sút người Togo. Và cái tên đang được nhắc tới nhiều nhất hiện là Obafemi Martins, tiền đạo người Nigeria đã được Newcastle cho phép thương lượng với các đội bóng khác.

Theo báo chí Anh, Martins sẽ được phép ra đi tới bất cứ CLB nào có thể trả 15 triệu bảng cho Newcastle. Nhưng nếu không muốn ở lại St. James’ Park nữa, Martins còn có thể yêu cầu được đưa vào danh sách chuyển nhượng và khi đó điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá chỉ 13 triệu bảng sẽ phát huy hiệu lực.

Tiền đạo 23 tuổi này gần như chắc chắn sẽ làm như vậy. Mới đây, vụ thương lượng gia hạn hợp đồng với mức lương 80.000 một tuần của anh đã đổ vỡ đúng vào phút cuối do Newcastle muốn cơ cấu lại toàn bộ ngân sách đội bóng. Một nguồn thân cận với Martins cho hay anh rất thất vọng về thỏa thuận dở dang đó: “Thật tiếc là Newcastle không thể tìm được số tiền để đáp ứng yêu cầu trong hợp đồng mới của Martins, nhưng anh ấy là một cầu thủ mà rất nhiều CLB muốn có”.

Arsenal đã liên hệ với Martins được một thời gian dài, nhưng HLV Wenger hiện vẫn còn miễn cưỡng trong việc trả cái giá tối đa để có được cựu tiền đạo của Inter và đang mặc cả ở mức 11 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu như Adebayor ra đi, con số 2 triệu bảng còn thiếu sẽ nhanh chóng được bù vào, nhất là khi Arsenal đang cần thêm tiếp viện cho hàng công hơn bao giờ hết bởi lẽ tiền đạo người Croatia Da Silva sẽ phải vắng mặt trong nửa đầu mùa giải mới, khiến trong tay Wenger chỉ còn duy nhất một chân sút thiện chiến lành lặn là Van Persie.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm