Tony Adams không... thèm nhờ thầy cũ mà nhờ Sir Alex "chỉ giáo"

03/11/2008 19:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV trưởng của Portsmouth cho biết, sau màn ra mắt không ấn tượng với đội chủ sân Fratton Park, ông sẽ gọi điện cho Sir Alex để xin lời khuyên, chứ không phải người thầy cũ ở Arsenal, Wenger.

Sau khi Harry Redknapp chuyển đến dẫn dắt Tottenham Hotspur, Tony Adams được giao trọng trách đưa Portsmouth đến với thành công thay cho người tiền nhiệm đồng hương. Tuy nhiên, cựu trung vệ của Arsenal đã không có được một sự khởi đầu như ý, khi chưa có được một điểm nào trong vòng hai trận đầu tiên lên nắm quyền.

Sau kết quả nghèo nàn đó, Adams đã phát biểu rằng Arsene Wenger sẽ là người mà ông gọi điện để học hỏi kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng hôm nay, học trò cũ của Wenger lại cho biết, ông sẽ gọi cho Alex Ferguson chứ không gọi cho HLV người Pháp.
 
HLV Adams đang cần nhận được những lời khuyên hơn bao giờ hết

"Alex Ferguson dễ nói chuyện hơn là Arsene Wenger." Adams nói. "Quả thật là gọi điện cho Wenger rất khó, trong khi tôi đang rất cần nói chuyện với ông ấy về tình hình đội bóng của mình."

"Trong khi đó, mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với Alex Ferguson trong thời gian gần đây. Nhưng tôi biết, ông ấy luôn luôn ra nghe điện thoại mặc dù đang bận tập luyện cho đội bóng."

Chắc chắn là giờ đây, Adams đang cần nhận được những lời khuyên hơn bao giờ hết. Portsmouth không phải là một đội bóng tồi, vậy mà dưới thời của ông, họ đã phải chịu hai thất bại liên tiếp ở trận gặp Liverpool trên sân khách và đáng trách hơn là trước Wigan ngay trên sân nhà Fratton Park.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm