Brad Jones: 'Tôi sẽ tiếp tục là thủ môn số 1 của Liverpool'

25/12/2014 08:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành người Australia đang giữ suất thủ môn số một của Liverpool, bắt đầu từ trận làm khách của Manchester United chỉ hơn một tuần trước, sau khi Brendan Rodgers thẳng tay loại bỏ Simon Mignolet vô thời hạn.

Bradley Jones đã đến sân Anfield vào tháng 8/2010 và làm thủ môn dự phòng từ đó. Mặc dù đã được ra sân khá nhiều ở các giải đấu cúp nhưng anh chỉ mới thi đấu 8 trận tại Premier League cho đến trước mùa giải này.

“Tôi đã giành được nó (vị trí thủ môn – PV) trước đây và giờ tôi sẽ có nó một lần nữa,” Jones nói. “Áp lực đến với mọi cầu thủ ở mọi vị trí. Bạn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng mỗi tuần và khi bạn không làm được, bạn sẽ bị chỉ trích.”

“Nếu bạn ở đây, rõ ràng bạn đã làm những điều đúng đắn để giành được vị trí chính thức, và khi đã giành được rồi thì bạn phải chiến đấu với những gì tốt nhất mà bạn có.”

“Mỗi trận đấu là một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng từng trận một và hy vọng mình làm đủ tốt để được bắt trận tiếp theo.”

Jones khẳng định mối quan hệ giữa anh và Simon Mignolet vẫn không có gì thay đổi, anh còn cảm thấy một số lời chỉ trích dành cho thủ thành người Bỉ là không cơ sở: “Đó là những gì mà các chuyên gia trên truyền hình đã nói phải không? Họ soi ra lỗi của mỗi người, họ soi ra lỗi của từng đội bóng” anh nói. “Quá nhiều thứ trong số đó là phi lý”.

“Chúng tôi vẫn có một quan hệ rất tốt. Chúng tôi cũng đã đủ lớn để biết không nên có sự tị nạnh gì giữa các đồng đội với nhau.”

“Quyết định là của HLV. Chúng tôi chỉ việc tiếp tục tập luyện và chăm chỉ nhất có thể. Chúng tôi muốn cải thiện khả năng của nhau. Dù bất cứ ai được ra sân đi nữa, điều quan trọng vẫn là kết quả và chúng tôi muốn đội bóng thăng tiến trên bảng xếp hạng, khi đội đạt đến thứ hạng cao, mọi người sẽ đều vui vẻ.”

Những ngày này, liên tục các thông tin được đưa ra về khả năng các thủ thành Victor Valdes, Guillermo Ochoa hay Petr Cech được liên hệ để chuyển đến Liverpool. Khả năng cao nhất vẫn thuộc về thủ môn của đội tuyển Mexico trong khi Chelsea không muốn để Cech đến Anfield, dù đại diện Viktor Kolar đã cực kỳ ủng hộ.

Nhưng có vẻ những tin đồn đó không ảnh hưởng quá nhiều đến Jones. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa Hè này, nhưng anh vẫn muốn một lần tận dụng đến cùng cơ hội mình đang có trong tay: “Mỗi trận đấu tôi được ra sân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi có muốn ở lại không ư? Chắc chắn là như vậy.”

Burnley sẽ là đối thủ kế tiếp của Liverpool vào Boxing Day, và Jones sẽ lại bắt chính tại Turf Moor.

Hoài Thuận (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm