Liverpool: Tiến bộ hơn và tự tin hơn

23/12/2014 07:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như, cuối cùng thì Brendan Rodgers cũng đã tìm ra một lời giải phù hợp cho bài toán đố tại sân Anfield ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, những phong ba trước mắt vẫn có thể lật đổ con tàu của vị thuyền trưởng người Bắc Ireland bất kỳ lúc nào...

Chiến đấu cho niềm tin

Niềm tin, đó là thứ mà Brendan Rodgers được người hâm mộ và quan trọng nhất là ban lãnh đạo Liverpool trao cho suốt hai mùa giải trước, bất chấp những biến cố khôn lường trước khi vươn tới vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp Premier League mùa giải 2013-14.

Đó là một truyền thống của CLB này, thể hiện qua sự đùm bọc mà các Kopite dành cho Mario Balotelli kể từ khi anh này chuyển tới Anfield. Ông chủ John Henry và Chủ tịch Tom Werner là những chuyên gia kinh doanh thể thao đủ khôn ngoan để giữ gìn thứ truyền thống ấy, thay vì đổ vào phong cách “ăn xổi” đặc trưng Mỹ.

Tuy nhiên, Rodgers đã bắt đầu gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng do màn trình diễn chuyên môn ở mùa giải này. Cho tới trước khi tháng 12 đến, người ta đã thống kê được rằng, thành tích thi đấu của Liverpool tại Premier League là tệ nhất trong vòng gần 50 năm qua.

Rodgers có lỗi hay không? Những người yêu mến các công thần như Jose Manuel Reina, Daniel Agger tỏ ra bức xúc vì cách ông này “hất cẳng” cả hai khỏi Anfield. Đã có những lập luận cho rằng bản chất của Rodgers là kẻ không chung thủy, đặc biệt khi tin đồn ông ly dị vợ để chạy theo cô bồ trẻ tuổi rộ lên.

Điều đáng nói nhất là chính bộ đôi ông chủ Henry - Werner không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình hình của đội bóng, trái ngược hẳn với những giai đoạn như tháng 12/2012 hay tháng 9/2013, khi Lữ Đoàn Đỏ gặp trục trặc chuyên môn. Thay vào đó, họ bí mật liên hệ với Frank De Boer, tham khảo phương pháp huấn luyện của Andre Villas-Boas. Đó là những cái tát vào danh dự của HLV trưởng Brendan Rodgers.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Arsenal, Rodgers không giấu nổi sự khó chịu trước báo giới. Những câu hỏi xoáy liên tục được đặt ra, phủ nhận sự tiến bộ của sơ đồ 3-4-3 mới mẻ sau trận thắng Bournemouth giữa tuần.

“Người ta nghĩ sao cũng được”, Rodgers trả lời LFCTV. “Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến các cầu thủ của tôi. Chúng tôi chuẩn bị có một trận đấu quan trọng.”

Hòa Arsenal 2-2 nhưng ép đối thủ suốt cả trận, xem ra HLV người Bắc Ireland đã thành công. Không cần nói nhiều, nhưng ông đã thể hiện sự quyết tâm chiến đấu cho thứ niềm tin mà ông xứng đáng được trao.

Phía trước là chông gai

Suy cho cùng, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ ra được một giải pháp lạ lùng như Rodgers đã làm. Từ bỏ 4-4-2 kim cương và lối chơi pressing mạnh mẽ, đã có lúc tưởng như ông sẽ quay về 4-2-3-1 cơ bản (một cách bất lực), nhưng rồi 3-4-3 ra đời.

Hãy tạm xoáy quá sâu vào cách vận hành trong sơ đồ lạ lùng này, bởi có một dấu hỏi khác mà Rodgers sẽ phải đối mặt: Liệu đây có phải phương pháp đúng đắn cho đường dài?

Trả lời phỏng vấn sau trận, ông khẳng định sự trở lại của Daniel Sturridge trong tháng 1/2015 sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong toan tính cho chiến thuật hiện tại. Như thế, Raheem Sterling sẽ được lùi lại, chơi ở một vị trí hiệu quả hơn cho cá nhân anh.

Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng Rodgers có trong tay, có thể thấy rằng 3-4-3 không thực sự phù hợp với băng ghế dự bị. Phần lớn trong số đó đều là những cái tên quen thi đấu trong những dạng sơ đồ cơ bản hơn.

Rodgers sẽ đứng trước một thử thách rất lớn: giúp hàng loạt cá nhân thay đổi lối chơi để phù hợp với sơ đồ “dị” này.

Nhìn rộng ra, những điểm yếu cố hữu về phòng ngự trong các tình huống cố định vẫn đang ám ảnh The Reds, thể hiện qua việc Mathieu Debuchy ghi bàn vào lưới Brad Jones ít ngày trước.

Và còn đó những cái tên như Simon Mignolet, Dejan Lovren, Mario Balotelli cần được sử dụng cho đúng với mác giá đắt đỏ.

Cần một niềm tin thép vào bản thân để Rodgers vượt qua vũ bão trước mắt.

80,2 Trong khoảng thời gian từ phút thứ 35-40 trận gặp Arsenal, Liverpool đã kiểm soát 80,2% thời lượng bóng - một con số không tưởng.

21 Hàng công đang là một vấn đề nan giải cho Rodgers khi mới chỉ có 21 bàn tại Premier League.

15,4 Trung bình mỗi trận, các cầu thủ Liverpool thực hiện 15,4 cú dứt điểm - đứng thứ tư giải Ngoại Hạng Anh.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm