CẬP NHẬT tin sáng 30/12: Lallana lập cú đúp, Liverpool đại thắng Swansea. Trọng tài Taylor xin lỗi Mourinho

30/12/2014 07:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn biến trận đấu muộn vòng 19 Premier League giữa Liverpool với Swansea; sự thay đổi trên ghế HLV của các đội bóng Anh... là hai điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay.

Lallana lập cú đúp, Liverpool đại thắng Swansea 4-1

Với lợi thế sân nhà, Liverpool nhập cuộc rất nhanh và lập tức có những cơ hội áp thành đáng chú ý. Ngay phút thứ 5 Skrtel đã có pha đánh đầu đẹp mắt nhưng sự cảnh giác của Fabianski đã giúp đội khách tránh được bàn thua. 

Ở hiệp đấu này, Swansea đã không có được thế trận tấn công tốt, bên cạnh đó hàng hậu vệ của họ còn thi đấu rất sơ hở. Phút 32, vẫn là miếng đánh quen thuộc từ bên cánh phải, Henderson đã có pha chuyền bóng chính xác để Moreno mở tỉ số trận đấu.


Hàng thủ của Swansea liên tục bị đe dọa bởi hàng tiền vệ cơ động của Liverpool, dù đội chủ nhà không có 1 tiền đạo chính thức nào. Hiệp 2 khởi đầu với 1 bàn thắng khó tin của Liverpool, khi
thủ môn Fabianski mắc sai sót nghiêm trọng giúp Lallana ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. 

Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vài phút trước khi Sigurdsson rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Swansea từ 1 pha dứt điểm cận thành. Phút 62, một lần nữa hàng tiền vệ của Liverpool chứng tỏ sự gắn kết với 1 pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, tiếp tục là Lallana với bàn thứ 2 để lập cú đúp cho cá nhân mình. 

Khi mà Swansea chưa kịp bừng tỉnh, họ đã phải tiếp tục nhân bàn thua thứ 4 với pha đá phản lưới nhà của Shelvey, cựu cầu thủ của Liverpool. Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 4-1 nghiêng về Livepool.

Alan Pardew bất ngờ rời Newcastle để dẫn dắt Crystal Palace


Alan Pardew đã bất ngờ trở thành HLV mới của Crystal Palace sau khi đội bóng này đạt được thỏa thuận bồi thường với Newcastle.

Pardew sẽ ký hợp đồng 4 năm kèm theo mức lương 2 triệu bảng/năm với đội bóng mà ông từng đầu quân năm 1987. Pardew vẫn còn 6 năm hợp đồng với Newcastle nên khoản phí giải phóng được ấn định ở mức 5 triệu bảng, nhưng Palace chỉ muốn trả 2 triệu bảng.

Sự ra đi của Pardew là một bất ngờ lớn khi ông đang dẫn dắt Newcastle rất thành công sau sự khởi đầu chuệch choạc. Newcastle hiện đang xếp thứ 10 trên BXH Premier League trong khi Palace nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. Palace đã sa thải HLV Neil Warnock trong ngày Lễ tặng quà sau thất bại 1-3 trước Southampton.

West Brom sa thải Alan Irvine


Thêm một sự biến động nữa trên băng ghế huấn luyện ở Premier League khi CLB West Brom quyết định sa thải HLV Alan Irvine. Thông báo về sự chia tay Irvine của West Brom có hiệu lực ngay lập tức vào tối thứ Hai vừa qua. 

Trợ lý số 1 Rob Kelly cùng với một trợ lý khác là Keith Downing sẽ dẫn dắt West Brom trong trận đấu vào năm mới với West Ham. West Brom hiện đang xếp thứ 16 ở Premier League và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Trọng tài Anthony Taylor xin lỗi Jose Mourinho


Trọng tài Anthony Taylor đã lên tiếng xin lỗi HLV Jose Mourinho sau khi ông phạt thẻ vàng Cesc Fabregas thay vì cho Chelsea được hưởng một quả phạt đền rõ ràng trong trận hòa 1-1 trên sân của Southampton.

Theo tờ The Daily Mail, trọng tài Taylor đã xin lỗi Mourinho trước khi cả hai rời sân St Mary’s của Southampton. Vì quyết định sai lầm của Taylor mà sau trận đấu, Mourinho khẳng định rằng đang có một chiến dịch chống lại Chelsea.

Việc một trọng tài xin lỗi HLV ngay sau khi trận đấu kết thúc là điều rất hiếm khi xảy ra, và Taylor là một trong số ít đo. 

HLV Dunga chọn Ronaldo cho QBV thay vì Neymar


HLV Carlos Dunga tiết lộ rằng ông đã bầu Cristiano Ronaldo cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2014, chứ không phải cậu học trò cưng ở đội tuyển Brazil, Neymar. 

“Phiếu bầu chọn của tôi dành cho Cristiano Ronaldo”, Dunga tiết lộ trong cuộc họp báo mới đây.

Neymar nằm trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ được để cử cho Quả bóng Vàng sau khi tỏa sáng ở World Cup 2014 đồng thời chơi xuất sắc trong giai đoạn đầu mùa 2014-15. Tuy nhiên, tiền đạo của Barca đã không lọt vào Top 3 đề cử cuối cùng, vốn thuộc về Ronaldo, Messi và Manuel Neuer.

Capello: “Torres đã không còn như trước”


Cựu HLV của Milan và Real Madrid, Fabio Capello tin rằng Fernando Torres không còn là cầu thủ đã rời Atletico để đến Liverpool năm 2007.

Sau 6 tháng gây thất vọng ở Milan, Torres vừa tái hồi Atletico theo một bản hợp đồng cho mượn.

“Torres có tất cả phẩm chất của một tiền đạo xuất sắc nhưng anh ấy đã mờ nhạt theo thời gian và giờ gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Rõ ràng Torres không còn sức mạnh để dễ dàng vượt qua hậu vệ như trước đây. Anh ấy đã đánh mất sự tự tin từng có ở Liverpool và Atletico, nhưng tôi tin Simeone sẽ giúp Torres lấy lại phong độ”, Capello nhấn mạnh.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm