Milan thua ngay trận ra quân: Allegri khởi đầu đáng quên

27/07/2010 12:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận ra mắt được kỳ vọng rất nhiều của tân HLV Massimiliano Allegri đã hóa thành một cơn ác mộng nho nhỏ, khi Milan thúc thủ dễ dàng 0-2 trước Varese, đội bóng vừa thăng hạng Serie B sau 25 năm.

Hầu như năm nào cũng vậy, AS Varese được Milan chọn để đá giao hữu trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải, và thường là trận mở màn. Vì hai lý do: Trại tập Milanello của Milan nằm ngay sát thị trấn Varese và đội bóng Varese cũng được coi là đối thủ thích hợp để Milan “làm nóng”. Trong suốt 1/4 thế kỷ qua, đội bóng vừa tròn trăm tuổi này chỉ loanh quanh ở những hạng đấu bán chuyên của Italia, sở hữu những cầu thủ vô danh có mức lương cả năm chưa bằng thu nhập 1 tuần của Ronaldinho. Cách đây một năm, HLV Leonardo cũng đã ra mắt bằng trận đấu với Varese, và dù Milan đã thắng dễ 2-0 với cú đúp của lão tướng Inzaghi, phong độ chung của đội vẫn bị chỉ trích. Thực tế: đấy chính là chiến thắng duy nhất của Milan trong chiến dịch giao hữu tiền mùa giải 2009-10 đầy hổ thẹn.












Thầy trò HLV Allegri có nhiều nỗi lo đầu mùa giải- Ảnh theo Getty
 Thế mà năm nay, Milan của Allegri lại thua bằng chính tỷ số họ đã thắng hồi năm ngoái, và cũng dễ dàng như vậy. Thiếu vắng một loạt trụ cột như Nesta, Thiago Silva, Pirlo, Ronaldinho hay Zambrotta, nhưng Milan vẫn ra quân với rất nhiều cá nhân tên tuổi. Seedorf đá phía sau cặp tiền đạo Borriello-Pato trong sơ đồ 4-3-1-2 ưa thích của Allegri. Ambrosini và Flamini chốt giữa sân, còn Abbiati đứng trong khung thành. Hàng thủ kém ấn tượng hơn chút ít, nhưng cũng gồm toàn “danh thủ một thời”: Oddo, Kaladze, Bonera và Jankulovski. Đã có lúc đây xứng đáng là đội hình chính của Milan ra sân ở một trận đấu quan trọng, nhưng ở Varese rạng sáng qua, đội ngũ này chỉ còn lại những cái tên. Pato, Abate, Seedorf, Borriello cực kỳ uể oải, trong khi Oddo và Kaladze như những “bóng ma”.

Ngay phút thứ 6, Varese đã ghi bàn sau khi Neto dễ dàng xâm nhập từ cánh trái rồi chuyền cho Buzzegoli hạ Abbiati bằng cú sút sệt trong vòng cấm. Milan đáp trả cực kỳ yếu ớt trước khi thua thêm một bàn ở phút 30, thời điểm tiền đạo Cellini tận dụng sự kém cỏi quá mức tưởng tượng của Kaladze để sút bóng chéo góc qua tay Abbiati. Thế trận chỉ khá hơn cho Milan khi Allegri thực hiện một số thay đổi trong hiệp hai, khi Inzaghi, Yepes, Antonini vào sân. Thủ môn mới Amelia và một số cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội. Tuy nhiên, điều đó không giúp cho Milan có được bàn thắng danh dự. Ngồi trên khán đài, HLV Del Neri và GĐTT Marotta của Juventus (đang tập huấn tại Varese) hẳn đã cười thầm trước sự kém cỏi của Milan, đối thủ của họ trong trận giao hữu tranh Cúp Luigi Berlusconi sau đây gần 1 tháng, cũng như trong cuộc đua ở nhóm đầu Serie A mùa này.

Có 3 lý do để Milan biện hộ cho thất bại: 1) Họ mới tập trung được 5 ngày, trong hoàn cảnh HLV Allegri còn rất bỡ ngỡ với các học trò mới và cộng sự mới. 2) Varese đã tiến bộ rất nhiều, mạnh hơn hẳn những năm gần đây sau khi chiêu mộ không ít tân binh để đá Serie B (Cellini là một trong số đó, vừa đến từ Albinoleffe). 3) Sơ đồ 4-3-1-2 không phù hợp với bố trí nhân sự, khi Abate cực kỳ lóng ngóng khi phải đá bó vào giữa và để cánh phải toang hoác trước sự vật vờ của Oddo. Sau trận, HLV Allegri cũng thanh minh rằng Milan chưa đá tốt vì mới tập được 5 ngày và chưa lấy lại được thể lực, song cần biết rằng Varese cũng chỉ có hơn Milan 5 ngày tập. Vấn đề không phải là thể lực, mà là tinh thần và thái độ thi đấu. Trong khi các cầu thủ Varese chạy và chiến đấu cật lực, các cầu thủ Milan đi bộ trên sân và không buồn tranh chấp.

Một trận đá tập kiểu này vốn không có nhiều giá trị chuyên môn, chủ yếu để giúp các cầu thủ phục hồi thể lực và cảm giác bóng. Thất bại của Milan cũng không đáng lưu tâm (mùa trước, họ còn tập huấn tệ hơn nhiều), nhưng chắc chắn đã có những dấu hiệu bất ổn, đặc biệt về mặt tâm lý. Nếu Allegri không thể nhóm lửa tinh thần cho các học trò, liệu có phải họ đang bất phục hay muốn chống lại ông? Bốn ngày nữa, khi Milan đụng Arsenal ở Cúp Emirates, sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn. Allegri đã hứa về một Milan hoàn toàn khác. Hãy chờ xem.


* VARESE – MILAN 2-0 (Buzzegoli 6’, Cellini 30’)

Đội hình Milan: Abbiati (Amelia 46’) - Oddo, Bonera, Kaladze (Yepes 46’), Jankulovski (Antonini 46’) – Abate (Strasser 46’), Ambrosini (Merkel 61’), Flamini (Novinic 77’) - Seedorf (Verdi 72’) – Pato (Oduamadi 74’), Borriello (Inzaghi 46’).

* 16 năm mới thua trận ra quân

Trận thua ngoài dự kiến này rõ ràng chẳng vui vẻ gì cho HLV Allegri, bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Milan thất thủ ở ngay trận đấu khởi động cho mùa giải mới. Năm đó, Milan thua Reggiana – một đối thủ hoàn toàn vô danh (không phải Reggina – đại diện thường xuyên của Serie A thời gian qua). Đáng chú ý, Milan năm ấy là của Fabio Capello và vừa vô địch Champions League. Trong 16 năm qua, Milan đã có không ít nhà cầm quân thất bại như Tabarez, Terim, Capello (nhiệm kỳ 2), nhưng không ai thua ngay trận giao hữu ra mắt như Allegri cả. Một tín hiệu đen tối? Chưa chắc. Nên nhớ Allegri thậm chí đã thất bại ở cả 5 trận Serie A đầu tiên khi mới đến cầm quân Cagliari năm 2008, nhưng sau đó ông đã thành công vang dội và nhờ thế, mới kiếm được việc ở Milan.

 

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm