Milan chính thức hỏi mua Ljajic

03/08/2013 07:36 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan vốn đã đủng đỉnh trong chiến dịch chuyển nhượng từ đầu mùa hè đến nay, tiêu biểu là thương vụ Keisuke Honda kéo dài cả tháng trời mà không có tiến triển nào cụ thể, nhưng họ đang dần cảm nhận thấy sự gấp gáp của thời gian.

Lý do là đã sắp đến ngày phải chốt danh sách đăng ký cầu thủ dự vòng play-off Champions League mà họ phải tham gia từ 20/8 tới, mà đội ngũ Milan hiện nay đang còn vô số vấn đề. Ít nhất họ sẽ mất 2 tiền đạo là Pazzini và Robinho do chấn thương, trong khi Mbaye Niang nhiều khả năng bị đem cho mượn do thể hiện kém cỏi tại các trận giao hữu. Theo Gazzetta dello Sport, đó là lý do khiến Milan phải trở lại thương vụ Adem Ljajic một cách nghiêm túc với việc chính thức đưa ra đề nghị trị giá 8 triệu euro.


Milan giờ vội vàng theo đuổi Ljajic

Milan vốn đã theo đuổi Ljajic từ vài tuần trước, nhưng phải tạm ngừng sự quan tâm vì không bán được Robinho để lấy cả tiền và chỗ cho tiền vệ người Serbia này. Tuy nhiên, đứng trước nguy cơ bị loại ở ngay vòng play-off Champions League (rất nguy hiểm về mặt tiền bạc) và cả nguy cơ để tuột Ljajic vào tay người khác (Milan muốn “gạ” Ljajic ở lại Fio để đến với họ miễn phí vào năm 2014), Milan phải hành động. Ljajic đã 2 lần từ chối gia hạn hợp đồng, bất chấp những nỗ lực của Fiorentina, nên bán anh gần như là cách duy nhất của đội bóng áo tím. Mặc dù vậy, con số Milan đưa ra vẫn còn cách tương đối xa yêu cầu của Fio là 12 triệu euro.

Trong khi đó, thương vụ mua ngay Keisuke Honda (thay vì có anh miễn phí vào tháng 1/2014) vẫn tiếp tục đi vào bế tắc. Báo chí cho rằng Milan đã chấp nhận trả cho CSKA Moskva 4 triệu euro, tăng đáng kể so với mức 3 triệu trước đó, nhưng có vẻ đội bóng Nga vẫn cương quyết giữ mức giá 5 triệu euro. Tiền vệ người Nhật Bản đang hết sức sốt ruột. Anh thậm chí được cho là đồng ý giảm thêm lương từ 2,5 triệu euro/năm xuống chỉ còn 1,8 triệu euro/năm để “quyên tiền” cho Milan và kết thúc thương vụ càng nhanh càng tốt. Trước áp lực thời gian, Milan nhiều khả năng sẽ phải nhượng bộ sự cứng rắn của CSKA.

Ở một diễn biến khác, tiền đạo M’Baye Niang đã sẵn sàng từ bỏ ý định khoác áo đội tuyển Pháp để chọn thi đấu cho đội bóng quê cha đất tổ Senegal. Chân sút 19 tuổi của Milan vừa được Senegal triệu tập cho trận giao hữu với Zambia. Anh từng khoác áo các đội trẻ U16, U17 và U21 Pháp.

V.N
Thể thao & Văn hóa

Milan thắng, Inter thua

Đội hình “siêu què quặt, siêu chắp vá” của Milan đã ngẩng cao đầu rời Cúp Audi để sang Mỹ du đấu với chiến thắng 1-0 trước Sao Paulo, với bàn thắng duy nhất của tiền đạo đội trẻ Kingsley Boateng. Điều đáng khích lệ là hàng thủ của Milan đã chơi tốt dần lên, cho dù trung vệ trẻ được kỳ vọng Jherson Vergara tỏ ra rất căng thẳng và mắc nhiều lỗi. Ở Mỹ, Milan sẽ được tăng cường Balotelli, Zapata và Montolivo.

Trong khi đó, tại Guinness Champions Cup, Inter đã để thua Chelsea của người cũ Jose Mourinho tương đối dễ dàng bằng tỷ số 0-2. Sự vượt trội về chất lượng đội ngũ đã được Chelsea thể hiện rất rõ rệt, trong khi Inter cho thấy HLV Mazzarri còn nhiều việc phải làm, ngay từ vấn đề tâm lý cầu thủ. Milan sẽ gặp Chelsea vào sáng 5/8 tới tại Guinness Champions Cup.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm