Milan 2 – 3 Barca: Đẳng cấp nhà vô địch

24/11/2011 02:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Hai pha lập công của Messi, Xavi cùng pha phản lưới nhà của Van Bommel giúp Barca giành chiến thắng 3-2 trước Milan ngay tại San Siro. Đội bóng Tây Ban Nha cầm chắc ngôi đầu bảng H mà không cần quan tâm tới lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League. Milan chấp nhận ngôi nhì bảng và có thể gặp phải đối thủ rắn mặt ở vòng 1/8.


Barca hạ Milan 3-2 ngay tại San Siro - Ảnh Getty

3-2. Một chiến thắng xứng đáng cho Barca. Có thể pha tác động của Aquilani với Xavi là chưa đủ mạnh để tiền vệ Barca ngã trong cấm địa Milan dẫn tới quả penalty mà Messi sút thành công. Có thể Barca phòng ngự chưa tốt khi họ không có được các hậu vệ tốt nhất ở San Siro nơi Adriano, Alves không có mặt còn Pique ngồi dự bị.

Nhưng chiến thắng cho đội khách là xứng đáng vì họ phối hợp tấn công tốt hơn hẳn đội chủ nhà. Trên thực tế, Barca cầm bóng nhiều hơn Milan (59% - 41%) và tạo ra nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt hơn Rossoneri. Đội chủ nhà chỉ có một cơ hội mười mươi để ghi thêm bàn thắng nhưng đã bị Robinho bỏ lỡ ở hiệp 1. Barca có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn mười mươi như thế bị Messi, Villa và Fabregas bỏ lỡ cũng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Đấy là chưa kể nhiều tình huống nguy hiểm khác họ tạo ra về khung thành Abbiati.

Ibra đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nhưng chỉ Boateng và Ibra lập công là chưa đủ. Barca tấn công, Milan phòng ngự phản công. Nhưng rõ ràng trong lúc đội khách vẫn thể hiện được sự nguy hiểm tiềm tàng trong mỗi pha lên bóng của họ thì đội chủ nhà không còn tái hiện được lối chơi phòng ngự hiệu quả bằng lượt đi. Hậu vệ Milan mất phương hướng trước các pha phối hợp và di chuyển quá linh hoạt của những người Catalunya.

Dù sao thì hai đội đều đã giành vé vào vòng 1/8 nên thất bại này chỉ khiến Milan có nguy cơ vấp phải vật cản khó chịu ở vòng loại trực tiếp cùng một sự tổn thương nhất định trong danh dự và truyền thống của họ ở cúp C1/Champions League mà thôi. 

Diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1 bắt đầu

Milan xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2 trong đó Boateng đá hộ công cho cặp bài trùng Robinho - Ibra. Bên phía Barca, Pep sử dụng cặp trung vệ Busquets - Mascherano, Puyol đá hậu vệ phải còn Keita đá tiền vệ trụ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Milan lập tức tràn lên tấn công nhưng các hậu vệ Barca vẫn chơi bình tĩnh và cản phá có hiệu quả các pha phối hợp bóng của đội chủ nhà.

Phút thứ 3: Các vị khách đến từ Nou Camp là những người tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu nhưng pha xử lý của Villa đưa bóng đi không chính xác. Messi là người đã mớm bóng cho Villa dứt điểm từ gần cấm địa Milan ở góc chếch bên trái.

Phút thứ 6: Lại là Messi phối hợp với tài năng trẻ Thiago Alcantara nhằm xuyên phá hàng thủ Milan nhưng không thành công. Đội khách vẫn đang trung thành với những pha phối hợp bóng tầm thấp, ít chạm ở cự ly ngắn và trung bình.

Phút thứ 10: Milan tấn công. Bóng được đưa vào cấm địa Barca cho Ibra đánh đầu nhưng Thiago đã đưa bóng về an toàn cho thủ thành Valdes.

Phút thứ 13: BÀN THẮNG !!! Xavi  mở tỷ số cho Barca sau cú sút ở góc hẹp của Keita. Người đã theo sát Xavi trong tình huống này là Van Bommel nhưng tiền vệ người Hà Lan đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có vẻ như chính Van Bommel là người đã chạm bóng cuối cùng và bàn thắng này của Barca được tính là Van Bommel đưa bóng về lưới nhà.

Phút thứ 14: CƠ HỘI !!! Thiago Alcantara đi bóng như làm xiếc trước hậu vệ Milan rồi chuyền cho Fabregas dứt điểm cận thành nhưng Abbiatti đã cứu thua cho Milan.

Phút thứ 17: CƠ HỘI !!! Robinho dứt điểm vọt xà khung thành Valdes ở cự ly chỉ tầm 3m khi trước mắt anh chỉ còn mỗi thủ thành Barca. Trước đó, Boateng là người đưa bóng vào cho tiền đạo người Brazil.

Phút thứ 18: BÀN THẮNG !!! Ibra gỡ hòa 1-1 cho Milan sau đường chuyền của Seedorf. Tiền đạo người Thụy Điển đá nối chéo góc rất nhanh trước khi Mascherano kịp xoài chân cản phá.

Phút thứ 22: CƠ HỘI !!! Messi sút bóng đập xà ngang khung thành Abbiati ở cự ly chỉ khoảng 5m sau đường chuyền vào của Fabregas. Cả Milan lẫn Barca đều chơi tấn công cởi mở kể từ đầu trận và mỗi đội ngoài 1 bàn thắng ghi được đều đã bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng. Với Milan là Robinho. Với Barca là Fabregas và Messi.

Phút thứ 24: Aquilani nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Fabregas.

Phút thứ 28: Nesta phải nhận thẻ vàng nhưng Aquilani mới là người phạm lỗi với Xavi trong vòng cấm. Barca hưởng penalty. Messi đá phạt và ghi bàn nhưng chưa được công nhận vì làm động tác giả trước khi sút bóng và phải đá lại. Messi bị phạt thẻ vàng

Phút thứ 30: BÀN THẮNG !!! Messi đá lại quả penalty và anh vẫn không mắc sai lầm nào dù Abbiati đã đổ người đúng hướng nhưng không thể chạm tay vào bóng. Đó là bàn thắng thứ 6 của Messi ở Champions League mùa này và anh cùng với Mario Gomez đang dẫn đầu danh sách phá lưới với cùng 6 lần lập công.

Phút thứ 32: CƠ HỘI !!! Barca tiếp tục là những người làm chủ cuộc chơi bằng khả năng tấn công sắc nét hơn hẳn đội chủ nhà. Messi dẫn bóng sát cấm địa Milan rồi chuyền đẹp cho Villa dứt điểm cận thành trong thế đối mặt Abbiati nhưng thủ thành Milan xuất sắc cứu thua.

Phút thứ 34: Đến lượt Van Bommel bên phía Milan nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Xavi. Barca đang chơi như thể San Siro là Nou Camp. Họ vẫn lên bóng cực kỳ nhịp nhàng với ngòi nổ số 1 là Messi. Các hâụ vệ Milan dường như không cách gì ngăn cản đội khách phối hợp bóng và dứt điểm.

Sau khi chớp được thời cơ để san bằng tỷ số, Milan đã bị Barca đẩy vào thế phòng ngự và buộc phải chấp nhận đá phản công và để đội khách kiểm soát bóng.

Phút thứ 38: Robinho chuyền đẹp cho Boateng dứt điểm nhanh trong cấm địa Barca nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 40: Puyol bên phía Barca phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Boateng. Puyol cũng chính là người đã không chặn được đường chuyền của Seedorf cho Ibra dứt điểm san bằng tỷ số 1-1 cho Rossoneri.

Phút thứ 41: Milan được đá phạt ở bên cánh trái nhưng sau tình huống lộn xộn, hậu vệ Barca đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút thứ 45: Abidal phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Robinho nhưng Milan không tận dụng được thời cơ từ quả đá phạt gần vòng cấm đội khách. Hiệp 1 khép lại với chiến thắng 2-1 tạm nghiêng về Barca. Một kết quả hợp lý với những gì diễn ra trên sân. Đội bóng Tây Ban Nha vẫn phát huy tốt khả năng cầm bóng siêu hạng của họ. Các mũi tấn công của Barca như Messi, Fabregas di chuyển linh hoạt kết hợp với những pha dâng cao và xâm nhập cấm địa của Keita và Xavi đã thực sự khiến các hậu vệ Milan trở nên rối loạn và mất phương hướng.

Milan
Thông số hiệp 1
Barca
37%Tỷ lệ giữ bóng63%
8
Sút bóng7
2
Sút cầu môn4
6
Sút ngoài cầu môn3
0
Thủ môn cản phá0
2Phạt góc2
11
Phạm lỗi10
2
Việt vị1
3
Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ0

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 46: HLV Max Allegri đã quyết định tung Pato vào thay Robinho. Tiền đạo người Brazil bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn mười mươi

Kết quả

Bảng E

Bayer Leverkusen 2 – 1 Chelsea

Bàn thắng: Derdiyok 73’, Friedrich 90’ – Drogba 49’

Valencia 7 – 0 Racing Genk

Bàn thắng: Soldado 13’, 36’, 40’; Jonas 10’; Hernandez 68’; Aduriz 70’; Costa 81’

Bảng F

Arsenal 2 – 1 Dortmund

Bàn thắng: Van Persie 49’, 86’ – Kagawa 90’

Marseille 0 - 1 Olympiakos

Bàn thắng: Fetfatzidis 82’

Bảng G

Zenit 0-0 APOEL Nicosia

Shakhtar Donetsk 0 – 2 Porto

Bàn thắng: Hulk 79’; R.Rat 90’ phản lưới

Bảng H

BATE Borisov 0 – 1 Viktoria Plazen

Bàn thắng: M.Bakos 42’

Milan 2 – 3 Barca

Bàn thắng: Ibrahimovic 19’; Boateng 55’ – Van Bommel 14’ phản lưới, Messi 30’ pen, Xavi 63’

ở hiệp 1 và nhìn chung anh không để lại dấu ấn cá nhân nổi bật nào và cũng không kết nối tốt với Ibra.

Những phút đầu tiên của hiệp 2 diễn ra vẫn không khác với phần lớn thời gian của hiệp 1 là mấy. Barca vẫn đang khiến hậu vệ Milan gặp vô vàn khó khăn vì họ cầm bóng quá tốt và phối hợp rất tự tin.

Phút thứ 50: Messi dứt điểm chân trái ra ngoài ở góc hẹp sau đường chuyền xuống rất chính xác của Fabregas

Phút thứ 52: Tiếp tục là một pha uy hiếp nữa của Barca. Lần này đến lượt Xavi chuyền bóng cho Villa dứt điểm chân trái nhưng một lần nữa bóng lại đi ra ngoài khung thành của Abbiati.

Phút thứ 55: BÀN THẮNG !!! Boateng san bằng tỷ số 2-2 cho Milan với cú sút ở góc hẹp. Anh đi bóng qua Abidal rồi đánh bại Valdes ở góc hẹp. Hậu vệ số 22 của Barca tỏ ra khá chậm chạp còn thủ thành Valdes rõ ràng mắc lỗi vị trí vì anh khép góc không tốt nên không cản được cú sút không thực sự hiểm hóc của Boateng.

Max Allegri tung Pato vào sân chính là để phục vụ cho thế trận phòng ngự phản công của Milan vì Pato có tốc độ rất tốt. Đội chủ nhà tiếp tục đá phản công ngay cả khi họ đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Dù sao Milan cũng không bị đẩy vào thế buộc phải thắng còn Barca cũng tương tự như vậy, họ không cần phải thắng bằng mọi giá. Đội khách chơi tấn công với tâm lý hoàn toàn thoải và mỗi khi Barca lên bóng, Milan vẫn buộc phải dùng số đông cầu thủ để chống trả.

Phút thứ 63: BÀN THẮNG !!! XAVI  nâng tỷ số lên 3-2 cho Barca. Một bàn thắng đặc trưng đúng kiểu Barca. Dù Milan chơi phòng ngự số đông nhưng chỉ cần phát hiện thấy một khe hở nhỏ là Barca lại khiến đội chủ nhà gặp rắc rắc. Lần này Messi chọc khe rất đẹp để Xavi băng xuống đánh bại Abbiati bằng cú sút kỹ thuật. Chỉ một đường chuyền của Messi đã loại bỏ tới 4 hậu vệ áo sọc đỏ đen. Điều đó đủ cho thấy Barca tấn công lợi hại thế nào.

Phút thứ 66: Nesta chấn thương và rời sân nhường chỗ cho Bonera.

Phút thứ 67: Sanchez vào thay Villa bên phía Barca

Phút thứ 69: NGUY HIỂM !!! Thiago Silva phạm lỗi với Messi ở góc chếch bên trái gần vòng cấm Milan. Từ quả đá phạt của Thiago Alcantara. Sanchez băng vào dứt điểm cận thành nhưng Abbiati đã kịp đổ người cứu thua.

Phút thứ 71: Seedorf đá phạt đưa bóng vào vòng cấm Barca nhưng Ibra đã phạm lỗi cao chân khiến Abidal bị đau.

Phút thứ 72: Nocerino vào thay Van Bommel bên phía Milan

Điểm khó lường trong lối chơi tấn công của Barca không chỉ là họ phối hợp bóng ngắn cực nhuyễn mà các cầu thủ của họ di chuyển cũng hết sức linh hoạt. Sanchez sở trường đá cánh phải nhưng anh có lúc lại dạt sang cánh trái. Keita. Xavi vốn là tiền vệ nhưng họ thường xuyên xuất hiện trong cấm địa Milan. Cả Thiago Alcantara dù chưa có nhiều cơ hội đá chính nhưng cũng chơi cực kỳ tự tin và không ngần ngại phô diễn kỹ thuật trước hậu vệ Milan. Anh cũng có những pha dâng cao và xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Như thế có nghĩa là các hậu vệ Milan không biết nên theo kèm ai vì Barca không chỉ trông đợi ở Messi dù Messi vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất để tạo nên sự khác biệt cho đội bóng Tây Ban Nha. Anh di chuyển rộng thu hút hậu vệ và tiền vệ Milan đeo bám rồi bất ngờ tung ra đường chuyền thông minh cho đồng đội lập công hoặc  tự mình dứt điểm nếu có cơ hội.

Phút thứ 79: Pedro vào sân thay Fabregas. Barca đá 4-3-3 với bộ ba tấn công Pedro (trái), Messi (giữa) và Sanchez (phải)

Phút thứ 83: Milan phản công nhưng Zambrotta đã việt vị trước khi anh tạt vào trong cho Pato.

Phút thứ 85: Zambrotta phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi

Phút thứ 87: Đến lượt Mascherano của Barca cũng phải nhận thẻ vàng

Trận đấu đang trôi về những phút cuối nhưng dường như điều kỳ diệu như ở trận lượt đi khó lặp lại với Milan. Từ khi được tung vào sân, Pato vẫn chưa có cơ hội thể hiện tốc độ bứt phá của mình. Một phần vì anh không có bóng. Phần khác vì anh vừa trở lại sau chấn thương nên thể lực chưa đảm bảo.Lối đá phản công của Milan chưa có tác dụng gì dù Barca không có hàng phòng ngự mạnh nhất.

Phút thứ 89: Barca có sự thay đổi người cuối cùng khi Dos Santos vào sân thay Thiago Alcantara.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Barca ngay tại San Siro

Milan
Thông số trận đấu
Barca
41%Tỷ lệ giữ bóng59%
13
Sút bóng16
3
Sút cầu môn6
6
Sút ngoài cầu môn9
4
Thủ môn cản phá1
4
Phạt góc3
25
Phạm lỗi18
8
Việt vị2
4
Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ0

Đội hình thi đấu

Milan: Abbiati, Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Aquilani, Van Bommel, Seedorf, Boateng, Robinho, Ibrahimovic.

Barcelona: Valdes, Puyol, Mascherano, Busquets, Abidal, Keita, Xavi, Thiago, Fabregas, Messi, Villa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm