Milan, Juve trước loạt trận Champions League: Milan học Celtic, Celtic học Milan

12/02/2013 15:08 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan gặp khó khi chạm trán đội bóng hay nhất hành tinh Barcelona ở vòng 1/8. Trong khi Juve, dễ thở hơn nhiều vì đối thủ chỉ là Celtic.

Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Milan và Barcelona là điều ai cũng đồng tình. Một bên là đội bóng đang xây dựng lại, gồm nhiều cầu thủ trẻ, lác đác vài lão tướng kinh nghiệm nhưng không ở đẳng cấp cao. Một bên là đội bóng mạnh nhất hành tinh, sở hữu 3 cầu thủ vào loại hay nhất thế giới (Xavi, Messi, Iniesta) và lối chơi tiki-taka đã trở thành bản sắc, thành một trào lưu của bóng đá thế giới những năm qua…



Milan (áo sáng) gặp khó khi đối đầu với Barca

Sự thực thì Milan cũng ý thức được những khó khăn khi phải chạm trán Barca. Năm ngoái, hai đội gặp nhau tổng cộng 4 lần (Milan hòa 2, thua 2, Milan bị loại ở vòng knock-out) mà Milan không thắng nổi trận nào. Giai đoạn đó, nhiều người vẫn mạnh dạn dự đoán Milan có thể làm nên bất ngờ vì trong đội hình vẫn còn Ibra, Silva, Nesta, và một Boateng đã tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Arsenal 4-0. Nhưng năm nay, không còn như thế nữa.

Pazzini là hình ảnh tiêu biểu của Milan tại Champions League thời gian này. Rất nỗ lực, rất chịu khó vươn lên và nhận thức đầy đủ nhược điểm bản thân, nhưng lực bất tòng tâm. Đội bóng của ông Allegri phải vất vả lắm mới vượt qua nổi vòng bảng trong bảng đấu gồm toàn những cái tên thua kém họ: Zenit (đội lúc đó đang loạn vì vấn đề lương bổng cho Hulk, Witsel); Malaga (lần đầu dự Champions League) và Anderlecht, đối thủ tép riu với Milan những năm về trước.

Vì lẽ đó, Milan chỉ còn hy vọng ở… Balotelli. Không phải là Balo trên sân bóng, mà là từ hiệu ứng anh mang đến cả đội bóng những ngày qua (hy vọng duy trì được đến ngày 21/2, thời điểm trận lượt đi diễn ra). Đồng thời, Milan còn hy vọng ở hai khía cạnh về mặt tinh thần: trạng thái tâm lý đội bóng đang rất thoải mái sau khi thăng tiến vù vù trên bảng xếp hạng Serie A; và một điều nữa: Barca phải thắng, còn Milan, họ không đặt nặng đấu trường Champions League năm nay.

Trong khi Milan gặp “núi”, đội bóng đồng hương Juve chỉ phải đến vùng “đồng bằng” Scotland gặp Celtic. Đội bóng đương kim vô địch Scotland, dù đang thống trị giải vô địch quốc gia với 15 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai (tính đến vòng 23), vẫn không được coi là đối thủ quá khó chơi với Juve. Đội bóng của Conte đang chờ các trụ cột trở lại, để phục hồi phong độ tốt nhất như đã từng thể hiện đầu năm. Trong khi Celtic, ấn tượng lớn nhất của mùa giải lúc này là trận thắng Barcelona 2-1 hết sức quả cảm trên sân nhà. Còn về mặt lối chơi, họ không quá đặc sắc. Celtic đá khá đơn điệu, theo kiểu Anh truyền thống.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng bảng Champions League 2001, Celtic thắng Juve 4-3, nhưng đó là khi họ còn Henrik Larsson và Chris Sutton. Đội bóng Scotland đang không có những cá nhân xuất sắc như vậy. Đội hình của họ đa phần là những cầu thủ trẻ.

Xem ra, gặp Juve với Celtic, giống tình cảnh của Milan khi phải tiếp Barcelona. Ông Allegri, chắc sẽ phải…gọi điện xin ý kiến ông Neil Lennon về bí quyết đánh bại đội bóng xứ Catalan như Celtic đã làm được hồi tháng 9 (Barca cầm bóng đến 84%, sút gấp 5 lần Celtic, nhưng vẫn thua 1-2); còn ông Neil Lennon, chắc sẽ phải…gửi email cho ông Allegri hỏi về bí quyết đánh bại Juve, như trong trận thắng 2-1 của Milan ở Serie A trước đối thủ này.

Đỗ Hiếu

Lịch thi đấu Champions League của Milan và Juve

2h45 ngày 13/2, Celtic-Juve

2h45 ngày 21/2, Milan-Barcelona

2h45 ngày 7/2, Juve-Celtic

2h45 ngày 13/3, Barcelona-Milan




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm