Châu Âu không có Milano?

06/04/2015 15:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan đánh bại Palermo 2-1 ở Renzo Barbera và ăn mừng như thể vừa giành cúp, nhưng thành thực mà nói, Milan đá tệ, chỉ thắng nhờ một pha solo xuất thần của Jeremy Menez và trước đó, bàn mở tỉ số rất may mắn của Alessio Cerci.

Inter Milan thì đen đủi hơn. Roberto Mancini cho tiền đạo 18 tuổi George Puscas đá chính, Inter bị đội bóng đã phá sản Parma cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Quả là thảm họa. Inter vẫn bị đội xếp thứ 6 Napoli bỏ cách 9 điểm. Milan, trên Inter 2 bậc, còn kém Napoli 6 điểm nữa.

Vị trí thứ 6 lẽ ra không đủ điều kiện dự Europa League mùa tới. Nhưng trong trường hợp Lazio/Fiorentina/Napoli vào Top 3 Serie A, đủ điều kiện dự Champions League, mà lại vô địch cúp Italy (đã vào bán kết), họ sẽ nhường 1 suất dự Europa League mùa sau cho đội xếp thứ 6 với điều kiện hai đội vào chung kết cúp Italy đều thuộc Serie A. Milan và Inter phải cầu cho các đội xếp trên mình thi đấu thành công. Bản thân hai đội bóng thành Milano thì phải tìm mọi cách lọt vào Top 6.

Bằng không, lần đầu tiên trong lịch sử, Milano sạch bóng khỏi các cúp châu Âu. Từ mùa 1963-64, khi Inter Milan bắt đầu tham dự các cúp châu Âu, Milano luôn có tối thiểu 1 đại diện dự các cúp châu Âu. Những năm 1960, Inter xưng vương châu Âu thời Helenio Hererra. Những năm 1960-70, AC Milan đi qua giai đoạn thành công cùng HLV huyền thoại Nereo Rocco. Đến những năm 1980, Milan phục sinh, thống trị châu Âu cùng Arrigo Sacchi. Milan kéo dài những năm tháng thống trị ấy cho đến khi Inter vô địch Champions League 2009-10 thời Jose Mourinho. Tóm lại, chưa bao giờ thành Milano đứng trước viễn cảnh tăm tối như bây giờ.

Roberto Mancini đã nói đến mục tiêu mua Yaya Toure và một cuộc đại cải tổ mùa sau. Nhưng Toure mùa tới cũng đã 32 tuổi, khó trở thành 1 nhân tố thúc đẩy cả 1 tập thể. Milan thậm chí chưa nhìn thấy tương lai, khi Chủ tịch Silvio Berlusconi có thể bán đội bóng ngay trong tháng này. Filippo Inzaghi chưa chắc tại vị. Barbara Berlusconi, Adriano Galliani cũng có thể rời đội. Trong khi “kẻ phản bội” Sullley Muntari đã là người đầu tiên nhảy khỏi con tàu đắm, bằng cách yêu cầu Inzaghi không điền tên mình vào đội hình thi đấu từ giờ cho đến cuối giải, dù vẫn muốn nhận lương, và được tập cùng cả đội hàng tuần.

Milan sẽ gặp Sampdoria ở vòng 30. Inter gặp Verona. Sau đó, vòng 31, là Derby della Madonnina, trận đấu quyết định danh dự Inter, danh dự Milan, số phận Milano của mùa giải sau. Milan, hơn Inter 3 điểm trên bảng xếp hạng, có chút lợi thế, nhưng thật ra thi đấu cũng chẳng hay hơn là mấy. Họ và Inter dĩ nhiên không muốn ôm nhau cùng chìm .

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm