Phỏng vấn Gerard Pique: Real Madrid vẫn luôn đứng trước Barcelona

19/10/2013 19:47 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) -Trung vệ Gerard Pique của Barcelona đã có cuộc trả lời phỏng vấn với European Sports Media. Trong cuộc phỏng vấn này, anh đã chia sẻ những suy nghĩ về đội hình hiện tại của Barcelona và mối kình địch với Real Madrid.

Real Madrid vẫn đứng trên Barcelona

Barcelona có mối liên hệ mật thiết với xứ Catalunya. Nhưng với tư cách một CLB bóng đá, lịch sử của Barca luôn xếp phía sau Real Madrid. Trong khoảng 10 tới 15 năm gần đây, chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ. Nhưng ta đang nói về một thế lực đã thống trị trong 90 năm, đã 9 lần vô địch châu Âu và giành nhiều chức vô địch quốc nội hơn cả... Real luôn đứng phía trước.

Không cần chi tiền như Real, Barca vẫn có thể cạnh tranh

Trong khoảng 10 tới 15 năm qua, một thế hệ xuất chúng đã xuất hiện và giúp Barca đủ sức cạnh tranh. Nếu không có thế hệ độc nhất vô nhị ấy, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh. Madrid vừa trải qua một năm không danh hiệu và đã chi tới 160 triệu euro cho 3 cầu thủ: Illarramendi , Isco và Bale.



Real Madrid vẫn đứng trên Barca - Ảnh: Getty

Barcelona không thể làm được như thế. Chúng tôi cũng biết rằng Barca khác Real. Chúng tôi có thể cạnh tranh với họ mà không phải chi từng ấy tiền. Đương nhiên, chúng tôi có thể kí hợp đồng trị giá 60 tới 70 triệu euro với Neymar. Nhưng chúng tôi không làm thế với 3 cầu thủ. Barca không nghèo nhưng chúng tôi phải cạnh tranh với những CLB giàu có nhất thế giới. Chúng tôi phải nhìn nhận thực tế rằng hầu hết các cầu thủ của Barca đều không tốn mất dù chỉ 1 euro: Andres, Leo, Xavi, Victor, Puyi, Peter. Đây là trường hợp độc nhất vô nhị và không thể xảy ra một lần nữa.”

Nếu bạn nhìn vào đội hình xuất phát của Real Madrid và nghĩ về số tiền họ đã chi, sau đó, bạn tới Barcelona và so sánh, (bạn sẽ có kết luận).

Các cầu thủ Madrid cá nhân hơn, điều đó không xấu. Họ thích nghi tốt hơn với bất kì CLB nào khác.”

Tôi luôn ngưỡng mộ Ronaldo vì tham vọng của anh ấy

Điều đó chưa từng thay đổi. Đó là cầu thủ tôi luôn ngưỡng mộ bởi anh ấy luôn nỗ lực, luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Anh ấy là một cỗ máy, một người đầy tham vọng. Anh ấy cực kì mạnh mẽ, không khi nào ngừng nỗ lực để tiến bộ. Đó là 1 trong số 2 hay 3 người giỏi nhất thế giới và sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Tôi ngưỡng mộ Ronaldo vì điều đó. Tôi nghĩ với (sự tranh chấp từ) Leo, Ronaldo sẽ còn tiến bộ nhiều hơn.



Cả hai từng có thời gian khoác áo Man United - Ảnh: Marca

Truyền thông luôn cố tạo căng thẳng cho “Kinh điển”

Tôi cố gắng hết sức để không đọc báo, xem TV và thảo luận về bóng đá. Có những chương trình được xây dựng rất hợp lý. Nhưng hầu hết các chương trình khác thì không. Những chương trình khác chỉ muốn tạo tranh luận và đối đầu. (Bạn) không thể hoàn toàn im lặng trước những điều đó. Những phương tiện truyền thông có thể khiến bạn nghĩ “Chết tiệt, bọn Madrid là như vậy đấy”. Nhưng sau tất cả, họ cũng là những cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi. Có những mối kình địch mạnh mẽ giữa Barca và Real Madrid. Nhưng hầu hết trong số đó là những mối kình địch từ lịch sử. Đôi khi, mâu thuẫn là sự thật. Đôi khi, chúng lại tới từ bên ngoài, từ những kẻ luôn cố gắng để khiến sự kình địch ấy trở nên căng thẳng hơn bản chất thật của nó.



Mâu thuẫn là có thật - Ảnh: Getty

Nhưng Barca thực sự có vấn đề với Real Madrid

Chúng tôi gặp may vì đội tuyển Tây Ban Nha (thành phần chủ chốt là những cầu thủ tới từ Barcelona và Real Madrid) đều là những người trưởng thành. Tôi thấy cần phải giải quyết tình huống này. Chúng tôi cần nói chuyện.

Trận Bán kết với Madrid (2011) là một cuộc báo thù

Đấy là Champions League, là cơ hội để viết lại lịch sử. Chúng tôi đã luôn đứng dưới họ ngay cả khi Barca không thua kém đối thủ quá nhiều. Tại thủ đô (trận lượt đi tại Madrid hôm 27/4/2011), chúng tôi đã mạnh hơn họ. Họ luôn ở phía sau chúng tôi... Barca từng liên tục thi đấu tốt hơn nhưng chưa từng giành chiến thắng. Hôm ấy, thế hệ này đã hoàn toàn đánh bại họ, đã chiến thắng (sau đó thắng tiếp Man United để giành chức vô địch).

Pep là HLV giỏi nhất tôi từng làm việc cùng

Ông ấy biết cách đánh giá các đối thủ giỏi hơn bất kì người nào khác. Pep từng bỏ cả 24 tiếng/ngày để xem các đoạn phim (về đối thủ). Ông ấy từng nói trước một trận đấu: "Nhìn kìa, cách tấn công này rất giống với cách này, hoặc cách kia... Chúng ta sẽ phòng thủ ở bên phải hoặc trái và tấn công theo cách này". Ông ấy rất giỏi trong việc này. Pep cũng muốn chúng tôi thi đấu tốt ở những mặt sân đầy nước tại Granada, Malaga... Toàn đội bóng thực sự tin tưởng ở Pep.



Chính Pep đã biến Pique thành trung vệ hàng đầu thế giới - Ảnh: Getty

Con trai làm tôi quên thất bại trước Bayern Munich

Thất bại trước Bayern rất, rất đau đớn. Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày mình bị hủy hoại, ngày buồn bã ấy. Tôi trở về nhà và không muốn nói chuyện với bất kì ai. Nhưng khi về nhà, tôi nhìn thấy con trai Milan của mình và tất cả đã thay đổi.

Minh Chiến
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm