01h45 ngày 19/9, AC Milan - Anderlecht: Allegri lên giàn thiêu

18/09/2012 15:05 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Trước báo giới, Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani khẳng định chiếc ghế của HLV Max Allegri vẫn an toàn, nhưng người ta tin rằng nhà cầm quân 45 tuổi này chỉ còn không quá 3 trận đấu để tự cứu mình. Gặp Anderlecht đêm nay sẽ là trận đầu tiên.



Nếu không dám thay đổi, Allegri sẽ không thể cứu nổi mình

Tất cả những phát biểu lạc quan ở Milan lúc này đều là giả dối, và sự ủng hộ của các sếp Milan với Allegri cũng không hề đáng tin. Dù Milan đã xác định sẵn đây là một mùa giải quá độ với một đội hình yếu nhất trong 26 năm kỷ nguyên Berlusconi, sự khởi đầu tồi tệ mà gần một đời người mới lặp lại, là không thể chấp nhận. Milan đang trượt vào vết xe đổ của Inter đúng một năm về trước với những màn thể hiện không đem đến hy vọng nào hết, kể cả trận thắng Bologna mà thực tế chỉ nhờ sự lóe sáng bất ngờ của Pazzini. Một năm trước, Inter đã sa thải HLV Gasperini chỉ sau 3 trận mở đầu của Serie A và 1 trận Champions League. Allegri đã qua 3 trận Serie A, và nếu như một kết quả tồi tệ nữa đến ở San Siro đêm nay, kịch bản kia có thể sẽ tái diễn.

Những hạn chế của Milan thời hậu Ibrahimovic đã được bộc lộ rõ, mà hầu như tất cả đều có nguyên nhân từ Allegri và sự thủ cựu của nhà cầm quân vẫn còn khá trẻ này. Người ta từng không trách Allegri vì đã gạt bỏ Ronaldinho và Pirlo để biến Milan thành một đội bóng “nam tính” trong mùa giải thành công 2010-11, cũng từng thông cảm với ông vì những khó khăn bởi bão chấn thương mùa trước, song lúc này, bất chấp thực tiễn đã đổi thay, cách làm bảo thủ của Allegri trở nên vô lý và gây phản cảm. Việc ông không tin tưởng Zapata, người được đưa về để thay Thiago Silva; tiếp tục o bế Boateng ở vị trí hộ công không hề thích hợp; không tạo điều kiện cho Niang, mẫu tiền đạo có sức mạnh khả dĩ có thể thay thế Ibrahimovic; không bao giờ dám thay đổi sơ đồ 4-3-1-2 bất chấp hoàn cảnh và con người không phù hợp; đều góp phần tạo ra một đội bóng thất bại.

Sau trận thua Atalanta 0-1 cuối tuần qua, Allegri cũng vẫn tỏ ra tự tin vào tương lai của ông ở Milan và tuyên bố trận gặp Anderlecht đêm nay sẽ là cơ hội để Milan trở lại con đường chiến thắng và rũ bỏ những ngày đen tối. Vì lý do gì Max tin chắc vào chiến thắng đầu tiên trên sân nhà San Siro, có lẽ ông cũng không thể nói. Anderlecht hẳn cũng không yếu hơn những Atalanta hay Sampdoria, trong khi Champions League bây giờ không còn là nơi có thể cứu rỗi linh hồn Milan nữa, sau khi những con người gắn liền với lịch sử của họ và giải đấu ấy như Pirlo, Gattuso, Inzaghi, Nesta, Seedorf đều đã ra đi. Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là nếu Allegri không thay đổi, Milan sẽ không có cơ hội vượt qua sức ì bản thân. Họ có thể nhập cuộc với tinh thần quyết thắng, nhưng dần dà, sẽ chuyển thành tâm lý ức chế và mất tự tin, giống như các trận sân nhà đã qua.

Sự trở lại kịp thời sau chấn thương của Montolivo, người duy nhất có khả năng chơi bóng sáng tạo, được xem như chiếc phao ném cho Allegri giữa vùng nước xoáy. Nhưng sử dụng chiếc phao sao cho khỏi chết đuối lại là chuyện hoàn toàn khác.

Với phong độ quốc nội cực tốt, cả Zenit và Malaga đang chứng tỏ họ hoàn toàn có thể đánh văng Milan khỏi Champions League. Thắng Anderlecht, đội yếu nhất bảng, là nhiệm vụ bắt buộc của Milan. Đội bóng danh tiếng nhất của bóng đá Bỉ ấy từng gắn liền với những kỷ niệm tuyệt vời của Milan ở Champions League, mới nhất là hình ảnh chói sáng của Kaka, người Milan đang nhớ hơn lúc nào hết, song bây giờ không còn là lúc nhìn về quá khứ. Lửa đang cháy trước mặt Allegri và Milan rồi.

Dự đoán: 2-1

2 Milan mới chỉ đụng độ Anderlecht 2 lần ở Champions League trước đây, đều ở giai đoạn vòng bảng. Điều lý thú là ở cả hai mùa giải gặp Anderlecht đó, 1993-94 và 2006-07, Milan đều đăng quang ngôi vô địch.

0 Milan hiện nay không còn lại bất cứ cầu thủ nào trong số những người từng dự các trận gặp Anderlecht ở vòng bảng Champions League mùa giải 2006-07, kể cả các cầu thủ vào sân thay người.

0 Anderlecht chưa bao giờ giành chiến thắng khi làm khách ở Italia tại các cúp châu Âu. Trong 14 lần đến Italia kể từ lần đầu năm 1964, họ thua tới 9 và hòa 5 trận.

Đối đầu: Gặp nhau 4 trận (đều tại Champions League), Milan thắng 2, hòa 2.

Lực lượng: Milan vắng Pato, Strasser. Anderlecht vắng Suarez, Jovanovic. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati - Abate, Bonera, Acerbi, Antonini - Montolivo, De Jong, Nocerino - Boateng - Pazzini, El Shaarawy

Anderlecht: Proto- Odoi, Wasilewski, Deschacht, Safari - Gillet, Biglia, Kanu,Yakovenko - Mbokani, De Sutter


Bách Việt




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm