Chelsea: Khó chiều như Abramovich

24/01/2013 09:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Chelsea lúc này, thứ gì được Abramovich coi trọng nhất? Những danh hiệu ư? Ông còn quan tâm đến nó nữa đâu. Đó là điều mà Benitez hay những người kế cận phải chú ý, nếu không muốn rơi vào màn trảm tướng độc ác từ Abramovich.

Rất khó chiều Abramovich


Vấn đề cho các HLV Chelsea kỷ nguyên hậu Di Matteo: họ cứ nghĩ những vinh quang ở Premier League hay Champions League sẽ khiến Abramovich hạnh phúc. Nhưng ít nhất vẫn có một người nhận ra số phận của mình không được đo bằng các danh hiệu, đó là Rafa Benitez.

Thật ra, không chỉ mình Benitez biết. Roberto Di Matteo, dù đem về cho Chelsea chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, vẫn phải cay đắng ra đi chỉ sau 9 tháng nắm quyền. Nếu Abramovich tìm được một HLV có tên tuổi dẫn dắt Chelsea ngay mùa hè năm ngoái, con số này sẽ ngắn hơn nhiều.

Thế nên, việc bị loại khỏi Cúp Liên Đoàn Anh, nếu xảy ra, đâu cần phải ầm ĩ. Nếu một ngày Champions League trở thành đấu trường thứ yếu trong một mùa giải, số phận của Cúp Liên Đoàn Anh có khác? Rất khó để trả lời. HLV tạm quyền Benitez cần phải làm gì để Abramovich tin tưởng? Sự thực là ông cũng chẳng biết nữa. Những người thân cận với tỷ phú người Nga không dám nói chắc điều gì. Có thể phỏng đoán Benitez cần phải làm vừa lòng Abramovich. Cụ thể hơn, ông phải giải bài toán liên quan đến Torres và David Luiz.

Thật ra, Benitez bị làm khó ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Chelsea. Ở phần lớn các CLB, tân HLV xuất hiện tạo ra bầu không khí thoải mái. Còn với Benitez, câu hỏi trong cuộc họp báo đầu tiên ở Stamford Bridge lại nói về Malouda, người bị các đời HLV tiền nhiệm hắt hủi. Khi được hỏi tiền vệ người Pháp có cơ hội góp mặt trong đội hình không, Benitez chỉ đáp gọn lỏn rằng: “Không”. Thật ra, Malouda dành phần lớn mùa giải này cùng đội trẻ.

Vẫn cần một người hồi sinh Torres

Cần phải nhắc lại, Abramovich thuê Benitez về để hồi sinh bộ đôi David Luiz - Torres, một đề tài hóc búa cho bất kì chiến lược gia nào. Họ là những bản hợp đồng do đích thân Abramovich đem về. Nếu Benitez giúp bộ đôi này tỏa sáng (sẽ dễ hơn với Luiz thay vì Torres), ông đủ tự tin ứng cử cho chiếc ghế HLV Chelsea mùa hè tới.

Mặc những lời phản đối, Torres vẫn là con bài quan trọng của Abramovich. Đằng sau số tiền 50 triệu bảng bỏ ra là niềm tự hào, thanh danh cá nhân của tỷ phú người Nga. Ông tốn không biết bao tiền của chỉ để tìm người giúp Torres trở lại thời kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc, càng tìm, Abramovich càng như một gã khờ trong thế giới bóng đá. Những HLV đến Stamford Bridge không bao giờ muốn là con rối của tỷ phú người Nga. Nếu hồi sinh được Torres, Abramovich sẽ cảm ơn Benitez rất nhiều.

Đáng tiếc, Torres đã xa rồi thời làm mưa làm gió ở Liverpool, dù trải qua 3 triều đại HLV khác nhau. El Nino rất muốn tỏa sáng, nhưng đôi chân anh không còn đủ sức. Những pha chạm bóng của anh tỏ ra vô hại. Chân sút người Tây Ban Nha thua kém rất nhiều so với David Luiz, người còn chưa rõ nên được sử dụng như một hậu vệ hay tiền vệ.

Có một giả định rằng những cận thần quanh Abramovich đang mang tư tưởng xu nịnh, “gió chiều nào xoay chiều ấy”, không có chút chủ kiến nào. Đó mới chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Vẫn có những quan điểm trái chiều được đưa ra, chỉ có điều không phải lúc nào cũng được chú ý. Như với Ancelotti, BLĐ của Chelsea, trong đó có chủ tịch Bruce Buck, ủng hộ ý kiến giữ lại HLV người Italia. Abramovich lại không thích phong cách thi đấu thời Ancelotti và cho rằng nó làm mất động cơ chiến đấu. Ngược lại, trường hợp của Di Matteo thì từ Abramovich đến những người điều hành đều cho rằng chiến lược gia 42 tuổi chỉ là một kẻ may mắn vĩ đại, không phải là một nhà cầm quân có thực tài.

Quay lại trường hợp của Benitez. Mất chức VĐTG các CLB có vấn đề gì không? Không, bởi Abramovich thậm chí không thèm đến xem trận chung kết. Ngược lại, nếu ông thành công, cũng chưa chắc đã bảo toàn được chiếc ghế. Thế nên ai có thể biết được số phận Benitez sẽ ra sao, khi mà bóng đá ở Stamford Bridge không hẳn đã là một hoạt động kinh doanh đòi hỏi kết quả. Việc hồi sinh Torres hóa ra lại chính là chiếc cúp mà Benitez cần đạt được, thay vì những danh hiệu trên sân cỏ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

10 – Kể từ khi Abramovich mua Chelsea vào mùa hè 2003, The Blues đã chào đón tất cả 10 HLV, với 7 quốc tịch khác nhau (trong số này có 2 người tạm quyền).

82,5 – Số tiền mà Abramovich bỏ ra để mua sắm trên thị trường chuyển nhượng mùa này đã lên tới 82,5 triệu bảng (75,5 triệu bảng cho mùa hè + 7 triệu bảng cho mùa đông).

12 – Dưới triều đại Abramovich, Chelsea đã thu về 12 danh hiệu các loại gồm 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 2 Cúp Liên Đoàn Anh, 1 Champions League và 2 Siêu Cúp nước Anh.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm