Cuộc đua giành chức vô địch Premier League: Giữa đám sương mù…

23/03/2010 14:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc đua đầy hấp dẫn giữa Man Utd, Arsenal và Chelsea đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Khoảng cách giữa họ vẫn rất nhỏ, và thật khó để nói về một cuộc tăng tốc của ai đó, khi mùa giải đã diễn biến theo những kịch bản quá khó để đoán trước. Sau 1 vòng đấu chứng kiến cả 3 đội cùng thắng, chỉ mình Chelsea sảy chân hôm Chủ nhật. Có điều, chắc chắn họ vẫn chưa rời đường đua. Cũng như không thể nói rằng, Man Utd và Arsenal đã chắc chắn ở vị trí số 1 và 2 sau vài vòng nữa.

Nếu như thầy trò Ancelotti chiến thắng trong trận đá bù trước Portsmouth, họ sẽ trở lại đường ray. Khi ấy, khoảng cách giữa Blues và Quỷ đỏ thành Manchester sẽ chỉ còn 1 điểm, trong khi các Pháo thủ sẽ trở lại vị trí thứ 3. Trong bối cảnh hiện tại, trên lý thuyết, người ta sẽ chờ đợi cuộc đọ súng giữa M.U và Chelsea sau 2 tuần nữa để nhận diện nhà vô địch. Nhưng kết quả ấy rất có thể sẽ trở thành vô nghĩa, nếu như những đối thủ như Tottenham hay Manchester City cản đường các đại diện Big Four ở cuối mùa. Không ai nói trước được điều gì nếu những kịch bản như thế diễn ra. Một thói quen kỳ lạ đối với Man Utd và Chelsea, đó chính là việc họ luôn có thói quen đánh bại những đối thủ xương xẩu, nhưng lại bất ngờ mất điểm trước những đội yếu. Trong khi đó, một viễn cảnh màu hồng đang diễn ra trước mặt Arsenal, khi họ thể hiện được sự ổn định bằng 6 chiến thắng liên tiếp. Nhưng Wenger cũng không thể biết liệu M.U hoặc Chelsea đã bắt đầu vào guồng hay chưa. Khách quan mà nói, nếu Gunners có thể thắng tất cả các trận còn lại, thì tại sao 1 trong 2 đối thủ xếp trên họ lại không đủ sức làm được điều đó?


Nếu thắng Portsmouth trong trận đá bù, Chelsea của Terry sẽ trở lại đường đua
Premier League cần 1 bước ngoặt để các tay đua thực sự có cơ hội tăng tốc. Bước ngoặt đó có thể nằm ở Old Trafford, khi M.U gia tăng khoảng cách với Chelsea lên thành 4 điểm, đồng thời Arsenal không thắng ở 1 hoặc 2 vòng đấu. Nhưng trái lại, nếu Blues tái hiện được kịch bản như trận lượt đi, họ sẽ trở lại thế thượng phong và có toàn tâm toàn ý tập trung cho giải Ngoại hạng. Còn nếu trận Big Bang ở vòng 33 bất phân thắng bại, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Arsenal có thể vượt lên, hoặc ít nhất, họ sẽ tạo ra một áp lực nóng bỏng lên cuộc đua, qua đó trở thành ngư ông đắc lợi trong những vòng đấu cuối.

Cơ hội vẫn chia đều

Nhiều người đã đánh giá cao khả năng chiến thắng của M.U, bởi 1 lẽ đơn giản, họ là đội bóng tỏ ra nhiều kinh nghiệm nhất trong các cuộc đua marathon những năm gần đây. Tuy nhiên, những nhà ĐKVĐ vẫn phải đối mặt với những nguy cơ không nhỏ: Các trận sinh-tử chiến trước Chelsea và Man City. Sự lão luyện có thể giúp Quỷ đỏ nối dài mạch thắng, nhưng chỉ cần mất điểm trước 2 đối thủ nói trên, rất có thể Ferguson sẽ không còn kiểm soát được tình hình.

Về phần Chelsea, cú sốc ở Champions League có thể khiến nhiều người đánh giá thấp sự tập trung của họ. Nhưng ai cũng biết, với những gì đang có trong tay, Ancelotti đủ sức đánh bại bất cứ đối thủ nào. Khi nỗi đau châu Âu tạm lắng, khi Blues hít thở trọn vẹn bầu không khí Premier League, họ sẽ lại là một cỗ máy chiến thắng. Chẳng gì thì điều đó đã diễn ra trong phần lớn mùa giải.

Những gì mong manh nhất phần lại cho các Pháo thủ. Kinh nghiệm thì hạn chế, lực lượng thì sứt mẻ, cái gọi là bản lĩnh thì vẫn không thuyết phục được nhiều người. Nhưng Gunners vẫn có một thứ vũ khí mà bất cứ một đối thủ nào cũng phải e dè: Sự bùng nổ khi tinh thần lên cao. Sau những thất bại trực tiếp trước chính Man Utd và Chelsea, thầy trò Wenger đã “trở về từ cõi chết” để tiếp tục cuộc đua. Có vẻ như chính điều này đã khiến họ trở nên nguy hiểm hơn với sự thoải mái về tư tưởng. Rất nhiều cơ hội, nhưng lại rất ít áp lực, Arsenal hứa hẹn sẽ bám đuổi đến cùng trong cuộc đua về đích.

Giữa đám sương mù, vẫn chưa có con ngựa đua nào thực sự vượt lên phía trước. Không ngoài khả năng người ta sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng để được cùng hồi hộp chờ Premier League hạ màn. Có thể lắm chứ!
 
Tiểu Yến
 
 

CHẶNG ĐƯỜNG CÒN LẠI

Man Utd: Bolton (SK), Chelsea (SN), Blackburn (SK), Man City (SK), Tottenham (SN), Sunderland (SK), Stoke (SN).

Arsenal: Birmingham (SK), Wolves (SN), Tottenham (SK), Wigan (SK), Man City (SN), Blackburn (SK), Fulham (SN).

Chelsea: Portsmouth (SK), Aston Villa (SN), Man Utd (SK), Bolton (SN), Tottenham (SK), Stoke (SN), Liverpool (SK), Wigan (SN).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm