(TT&VH) - Xếp cuối bảng là kết quả “đen tối” nhất đối với bóng đá An Giang, kể từ ngày họ rớt xuống hạng nhất hơn chục năm về trước…
Thực tế, mùa bóng 2007, An Giang đã sờ được tay vào tấm vé trở lại V-League. Trong trận “play- off” với HP.HN, sau khi bị đối phương chọc thủng lưới, đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân đã chơi quật khởi và đã tìm được bàn gỡ hoà. Nhưng vì quá háo thắng, An Giang đã phải trả giá đắt bởi cú đá phạt lạnh lùng của Williams Santos (người đang chơi cho TP. Cần Thơ hiện nay). Cũng chính vì thế, “giấc mộng con” mà người An Giang chắt chiu bao nhiêu năm bỗng chốc trở thành cát bụi.
Trong đội hình hiện tại của An Giang vẫn còn đó những gương mặt đã đóng góp công đưa đội bóng bước gần đến cửa “thiên đường”: là Hoàng Hà, Đức Hóa, Công Danh, Văn Hậu, Thanh Hóa, Phước Tùng, Thanh Tiến…Tuy nhiên, A. An Giang cũng đã mất đi những cầu thủ quan trọng như: Chí Thiện, Huỳnh Nhật Trường, Thành Trung…
Về ngoại binh ngoài Issawa Songtong đã về với ĐT.Long An. HLV Châu Văn Trường còn mất thêm đội trưởng Dio Preye, người đang chơi tuyệt hay trong màu áo Fico Tây Ninh. Cái tên cũ còn lại là Bosango, cộng thêm Ivan Martins, Jeferson đã không thể san lấp vị trí của những người cũ đã ra đi.

A.An Giang (trái) đang chìm sâu ở đáy bảng
Có một nghịch lí, là bao năm qua ở An Giang, nếu nói về chuyện tiền bạc, thì ngân khố giành cho bóng đá của An Giang không thua kém bất cứ địa phương nào ở khu vực Miền Tây, nếu không nói là họ luôn lọt vào hàng “Top” của hạng Nhất. Bởi An Giang có tập đoàn An Đô đứng sau hậu thuận rất mạnh mẽ. Cộng với ngân sách của tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng đầu tư cho môn thể thao Vua. Vậy mà, bóng đá An Giang vẫn không thể giữ chân được những cầu thủ mà họ chăm bẵm trong suốt những năm qua.
Nghịch lí thứ hai, trong cả chục năm qua, có tìm đỏ con mắt cũng không thấy một cầu thủ gọi là có chút thương hiệu nào về xứ này chơi bóng. Không hẳn như lí do mọi người thường nói, vì điều kiện vị trí địa lí xa cách. Bởi cứ nhìn sang người hàng xóm Cần Thơ sẽ thấy được điều khác biệt. Vài mùa rồi, đội bóng Tây Đô đã lôi léo được rất nhiều cái tên thuộc “hàng hiệu” như: Da Silva hay Williams, còn về nội có Minh Sen, Ngọc Ngân, Hoàng Nam, Khổng Thanh Tú…từng chinh chiến ở V-League.
Rõ ràng, ở đây vấn đề con người và tầm nhìn chiến lược của bóng đá An Giang thực sự có vấn đề. Ngay cả khi họ thuê về “Cầu thủ Vàng” trong 50 năm của bóng đá Việt Nam Lê Thế Thọ làm GĐKT thì vẫn không ăn thua.
Chuyện trở lại V-League quả mùa này đang là chuyện xa xỉ. Mà trước mắt, An Giang nên tính chuyện cách nào để thoát khỏi việc sa lầy ở đáy bảng là điều thiết thực nhất.
Đam San