Các "tân binh mùa Đông" của Real Madrid: Kaka muốn ra sân, Higuain còn phải chờ

27/12/2010 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Real Madrid có "đốt đuốc" cả tháng thì cũng không thể tìm đâu ra những cầu thủ tốt như họ trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Mà có lẽ mùa Hè cũng thế. Chúng ta đang nói về Kaka, người vẫn chưa chơi trận nào ở mùa này, và Higuain, người mà chỉ đến khi anh vắng mặt vì chấn thương, người ta mới thấy anh quan trọng với Real đến nhường nào.

Kaka trở lại trận gặp Getafe?

Real chờ đợi sự trở lại của Kaka và Higuain, Ảnh Getty

Tất cả đều nóng lòng chờ đợi ngày Kaka chính thức trở lại sân cỏ. Nhưng xét về "độ nóng ruột" thì không ai bằng tiền vệ người Brazil. Ngay từ khi các bác sỹ còn chưa đồng ý cho "xuất viện", Kaka đã xin HLV Jose Mourinho cho tập chung cùng với các đồng đội để chứng tỏ rằng chấn thương của anh về cơ bản đã được chữa trị xong. Rồi sau khi đã chứng tỏ được điều đó, anh lại "lấn" thêm một bước nữa, đó là gợi ý với HLV cho anh ra sân trong ít phút cuối trận gặp Levante ở Cúp Nhà Vua. Nhưng cuối cùng thì vì Mou không muốn mạo hiểm, "ước nguyện" ấy của Kaka đã không được đáp ứng, dù trận đó Real thắng tới 8-0. Không nản lòng, Kaka lại lao vào tập luyện như điên để tìm kiếm một cơ hội khác. Cơ hội ấy chính là trận gặp Getafe vào ngày 3/1 tới đây.

Việc Kaka háo hức trở lại, tập luyện tới mức quên cả ngày nghỉ và không ngừng bày tỏ khao khát được ra sân, được cho là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi liệu anh có theo bước Leonardo tới Inter Milan hay không. Chưa nói tới việc Kaka luôn xem AC Milan là một phần máu thịt của mình, và việc anh chuyển sang khoác áo Inter Milan chẳng khác nào một sự báng bổ với Rossoneri, chỉ nói riêng về chuyên môn, rời bỏ Bernabeu lúc này với Kaka là một động thái mang tính đầu hàng số phận. Kaka, cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng, vẫn còn rất nhiều điều cần phải chứng tỏ ở đây. Đúng là hệ thống hiện tại của Real Madrid, với Oezil chơi ở vị trí của Kaka, vẫn đang vận hành tốt, nhưng Kaka tin anh có những lợi thế của riêng mình trong cuộc chiến với tiền vệ người Đức.

Higuain: Quyết định vào 10/1

Higuain không được may mắn như Kaka. Cho tới giờ, anh vẫn chưa thể xác định chắc chắn đâu là ngày trở lại của mình. Phương pháp điều trị duy trì mà Real Madrid đang áp dụng cho tiền đạo người Argentina tới giờ vẫn phát huy hiệu quả như kỳ vọng, song điều đó không có nghĩa là giải pháp phẫu thuật, vốn là điều Higuain sợ nhất, đã được loại bỏ hoàn toàn. Theo kế hoạch, Higuain sẽ trở lại Real Madrid vào ngày 3/1, và trong vòng 1 tuần tiếp theo, anh sẽ được yêu cầu phải vận động với khối lượng lớn. Nếu vượt qua được, Higuain sẽ sớm trở lại. Nhưng nếu các bác sỹ phát hiện còn những điều không ổn với cái lưng của Higuain, anh sẽ phải lên bàn mổ, và điều đó cũng có nghĩa là cầu thủ mang áo số 20 sẽ còn phải ngồi chơi, xơi nước thêm từ 2 đến 3 tháng nữa.


Không ai muốn điều thứ hai xảy ra. Higuain thì chắc chắn là không. Jose Mourinho cũng không, bởi ngay từ khi Higuain còn chưa chấn thương ông đã luôn miệng nói rằng hàng tiền đạo của Real Madrid vẫn còn trong tình trạng thiếu hụt. Các quan chức của Real Madrid, đặc biệt là Florentino Perez, lại càng không. Vì câu hỏi tăng cường hay không tăng cường tiền đạo, khu VIP của đội bóng của bị chia rẽ sâu sắc, người theo Mourinho, kẻ ủng hộ Valdano, và phải khó khăn lắm ông mới khiến cho sóng gió tạm yên. Bây giờ mà có tin Higuain phải lên bàn mổ, câu hỏi ấy chắc chắn sẽ lại một lần nữa bị đào xới, và sóng gió sẽ lại nổi lên. Vì thế, không riêng gì Higuain, cả Bernabeu sẽ hướng về ngày 10/1 tới đây trong tâm trạng hồi hộp. Và cùng chúc cho tiền đạo người Argetina điều tốt đẹp nhất.

Nhật ký Kaka

9/6/2009: Real Madrid thông báo đã mua được Kaka từ Milan.

29/6/2009: Brazil đoạt chức vô địch Confed Cup, Kaka được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

29/8/2009: Chơi trận đầu tiên cho Real Madrid, thắng Deportivo 3-2 ở vòng mở màn Liga 09-10.

29/9/2009: Ghi bàn đầu tiên cho Real, từ chấm phạt đền trong trận thắng Villarreal 2-0.

29/11/2009: Chơi khá tốt trong trận Clasico với Barcelona (Real thua 0-1), nhưng bị chấn thương xương mu.

10/1/2010: Tái xuất sau 40 ngày, đá chính ở trận thắng Mallorca 2-0, rời sân phút 68.

12/3/2010: Chấn thương bắp đùi trái trong trận gặp Lyon ở Champions League, tỏ thái độ giận dữ sau khi bị thay ra sớm.

24/4/2010: Trở lại ở trận thắng Zaragoza 2-1, góp một đường chuyền quyết định.

8/5/2010: Lần gấn nhất xuất hiện trong màu áo Real Madrid, ở trận thắng Bilbao 5-1.

8/8/2010: Chấn thương đĩa đệm đầu gối trái trong buổi tập ở Los Angeles, phải sang Bỉ phẫu thuật (bác sĩ Martens thực hiện).

18/12/2010: Trở lại luyện tập cùng các đồng đội.

Mourinho dẫn dắt "đội tuyển châu Phi"

Vào ngày 29/12 tới đây, ở Vicente Calderon sẽ diễn ra một trận đấu vì từ thiện giữa đội tuyển Liga và đội tuyển châu Phi. Trận đấu này vốn là ý tưởng của Sergio Ramos và Frederic Kanoute, Đội tuyển Liga, Liga BBVA, là tập hợp các ngôi sao của Liga, còn đội tuyển châu Phi, còn gọi là Africa United, là tập hợp của những cầu thủ gốc Phi đang chơi bóng Liga. Hiện cả hai đội vẫn chưa chốt danh sách cuối cùng, bởi theo các nhà tổ chức thì số lượng cầu thủ đăng ký tham gia trận đấu là lớn hơn hẳn so với kỳ vọng của họ. Ở trận đấu năm ngoái, đội Liga BBVA đã thắng Africa United với tỉ số... 9-8!

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm