Tình yêu

14/02/2011 06:22 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - * Hai cô gái nói chuyện với nhau:

Tớ rất biết ơn John. Chính nhờ anh ấy mà tớ quên được Jim...

- Jim là ai vậy?

- Ồ, đó là người đã giúp tớ quên được Jack...

* Về nhà bất ngờ, một người đàn ông thấy vợ mình đang ngồi gọn lỏn trong lòng một thanh niên đẹp trai. Không hề bối rối, cô vợ giải thích:

- Ông đây là nhà báo. Nhân dịp Ngày Tình yêu Valentine, ông ấy yêu cầu em kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và em. Em không nhớ chính xác các chi tiết sau khi đã bế em vào lòng, anh nói “Anh yêu em!” hay “Anh tôn thờ em” ấy nhỉ?

* Trước Ngày Tình yêu Valentine, một người đàn ông đến bưu điện gửi khoảng 100 tấm bưu thiếp thơm có dòng chữ:

- “Người mà em yêu và yêu em.

Valentine của em”.

Cô nhân viên bưu điện không thể ghìm câu hỏi:

- Anh có nhiều bạn gái đến thế?

- Không. Nhưng tôi là thám tử tư chuyên theo dõi những vụ vợ chồng không chung thủy với nhau. Cho nên tôi tin chắc rất nhiều ông chồng ghen tuông sẽ đến nhờ tôi theo dõi vợ họ khi phát hiện vợ họ đã nhận được tấm bưu thiếp thế này.

* Nàng:

- Bây giờ anh đang nghĩ gì thế? Chàng:

- Cũng nghĩ về điều em đang nghĩ thôi mà...

Nàng:

- Nếu anh dám làm điều đó, em sẽ kêu ầm lên đấy!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm