8X, 9X nhìn ra thế giới

23/10/2008 15:45 GMT+7 | Entry của bạn

 
Tình hình là lớp các em ý do lỗi "kỹ thuật" nên vẫn chưa có lớp trưởng. Thường thường thì các bác phòng đào tạo trường tớ chọn luôn lớp trưởng hộ bọn tớ cơ, rồi đến kỳ sau có gì không hài lòng thì bầu lại. Nhưng mà như tớ đã nói, không hiểu do lỗi "kỹ thuật" nào của mấy bác ấy mà lớp các em ý không có lớp trưởng...

Tớ ngồi hóng hớt một lúc thì thấy 9x bây giờ thật năng nổ, hoạt bát, dám nghĩ và dám nói. Lớp có gần bốn chục thành viên thì sơ sơ đã có cả chục em Ứng cử làm lớp trưởng. Thật ra thì không ai phủ nhận cái lợi của việc làm lớp trưởng, nhưng dĩ nhiên ai cũng biết là làm lớp trưởng không hề dễ, cái gì cũng có sự đánh đổi của nó. Lần lượt các em lên phát biếu trước lớp để bày tỏ rõ quan điểm và những đóng góp trong tương lai của mình nếu được làm lớp trưởng. Có em chưa từng làm lớp trưởng nhưng do quá buồn vì ngày xưa cán bộ lớp em ấy không năng nổ làm lớp mất đoàn kết nên quyết tâm lên Đại học phải làm lớp trưởng bằng được cho ... bõ ghét.
 
Nói thật là ngồi giữa một tập đoàn toàn 9x đời đầu làm 8x đời áp chót thấy teen ra hẳn. Tớ nghe các em ý phát biểu rất nhiệt tình và nói leo cũng rất nhiệt tình. Có em còn "mẫn cán" đến mức sau khi phát biếu xong còn xuống hàng ghế "cử tri" để hô hào ủng hộ. Một em khác rất thật thà đã phát biểu thế này: " Thực ra thì việc có làm lớp trưởng với tớ hay không không quan trọng, nhưng mà tuần vừa rồi các bạn cũng thấy đấy, mình đã đi photo bài cho tất cả mọi người...Tớ nghĩ rằng người nào xứng đáng làm lớp trưởng thì phải được chứng tỏ bằng hành động chứ không chỉ đứng lên và nói về bản thân như thế này...". Nhận xét của 8x: Được, rất thẳng thắn, nhưng sẽ thẳng hơn nếu nói câu "Chẳng có lý do gì mà phải bầu cử trong khi các bạn đã tận mắt thấy tớ làm những việc như thế, như thế..."

*********

Một buổi bầu cử thì chẳng thể nói hết được dân 9x ngày nay nó mày ngang mũi dọc như thế nào, nhưng nói thật so với bọn tớ ngày xưa thì cũng phục mấy em ấy lắm. Ngày xưa làm lớp trưởng là trách nhiệm, thì nay nó đã trở thành quyền lợi, nhiều người muốn mà không được. Ngày xưa trong lớp tớ chỉ được chứng kiến danh sách đề cử, còn ứng cử thì tuyệt nhiên không... 9x bây giờ hình như, trong một giới hạn nhất định nào đó, đã chứng tỏ được bản thân nhiều hơn là 8x. Có người cứ mãi dùng con mắt định kiến, lấy việc "con sâu làm rầu nồi canh" để quy chụp cho cả một thế hệ; tớ không phủ định tớ là một kẻ 8x đời áp chót đầy định kiến, nhưng mà như khối rubic, mọi vấn đề đều có nhiều mặt của nó, mỗi mặt xoay những hướng khác nhau sẽ cho ra một khối rubic khác hẳn khối rubic ban đầu. Công nhận là báo đài bây giờ đăng đầy rẫy những thói hư tật xấu của một bộ phận 9x, nhiều hơn cả tá lần so với những thế hệ trước đó. Nhưng tự hỏi, là do báo đài đang quan tâm hơn đến giới trẻ Việt hay sự thật đúng là như vậy ?!? Tớ thì tớ chọn đáp án đầu tiên. Ngày xưa, khi việc tiếp thu văn hóa chủ yếu là qua đài báo hay tivi, teen chưa có cơ hội để khẳng định mình, vì ở những phương tiện đó, không có sân chơi cho teen, cùng lắm chỉ là một hai chương trình gameshow, một hai tờ báo quen thuộc kiểu báo Thiếu niên hay Hoa học trò...Báo đài thì quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và kiến thiết đất nước, đến các tin ở tầm vĩ mô trên thế giới...Đã được mấy chương trình đề cập đến Teen và xu hướng giới trẻ?!?
 
Bây giờ, khi cơm đã đủ no, áo mặc đã đủ ấm, người ta bắt đầu nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp, còn nhà báo thì bắt đầu nghĩ đến cái thế hệ "chủ nhân tương lai của đất nước" đang phát triển với xu hướng nào, liệu cái "thế hệ" này sẽ đưa đất nước về đâu? Ô nhưng cái thói đời, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, có vụ clip cliec nào phát tán là cộng đồng mạng đã hô toáng cả lên, vào tay mấy ông nhà báo thì có 1 thổi 10, việc có thể sửa chữa được thành trầm trọng vô phương cứu chữa. Nói thật, lắm lúc đọc mấy bài viết về giới trẻ, dân chơi này nọ, tớ cảm tưởng cái "thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước" sắp thành đồ bỏ đi cả...
*********

Là thế hệ 8x áp chót, quan điểm của tớ về 9x không quá nặng nề nhưng cũng không phải là không có nghiêm khắc. Giờ tìm mỏi mắt trên mạng, việc xấu thì nhiều, việc làm tốt thì ít đăng tải, hoang mang không biết thật sự thì cái thế hệ 9x nó là như thế nào...Thế nên tớ thử phân tích một 9x tớ thường xuyên tiếp xúc xem nó có đặc trưng có cả một thế hệ không nhé?
 
9x ấy là con bé tớ đang dạy gia sư, năm nay mới lớp 7 thôi. Nhưng mà tớ nhớ hồi tớ bằng tuổi nó, nào tớ có biết High School Musical nó là cái gì (hồi đấy cáp kiếc chưa có, băng đĩa phim ca nhạc kiểu đấy thì tuyệt nhiên không có...), thế mà con bé tớ dạy nó hát vanh vách, nhảy tanh tách cứ như thật. Còn nữa, hồi ấy tớ có biết Graffiti nó là cái quái gì đâu, còn giờ con bé ý còn dạy tớ vẽ Graffiti cơ...chậc...sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ mở cửa nên kinh tế, vô hình chung nền văn hóa nước nhà đã được "thế hệ" này du nhập cho một cơ số những điều mới mẻ mà chuyện có đáng học tập theo hay không là một vấn đề lớn đáng bàn ở tầm vĩ mô.
 
 Văn hóa ảnh hưởng nhiều đến nhân cách. Giờ lượn qua mấy trường THCS, vẫn trong mầu áo trắng quần âu quen thuộc nhưng chẳng nhận ra được là người Việt Nam...tóc Nhật, trang điểm kiểu Hàn quốc còn ăn nói thì Tây hóa hay Mỹ hóa nhỉ...Đó là nét riêng? là đặc trưng? là cá tính? hay đơn giản vì giờ "ai cũng thế"? Cái này muốn kết luận thì cũng cần phải nghiên cứu ở mức độ khái quát hơn, tùy vào từng điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và thậm chí cả....giới tính...(Cái này là cách xác định tiêu thức phân tổ trong môn Nguyên lý thống kê đang học, hoho...).
******

Thôi thôi , có vẻ bàn về vấn đề này nó nhiều cái để nói quá, túm lại là sẽ tìm hiểu tiếp. Ô nhưng mà những 9x mà tớ tiếp xúc nhanh nhẹn và thân thiện lắm...chắc tại tớ đang sống trong môi trường nó "hiền lành" quá, như ếch ngồi đáy giếng không quan sát được hiện trạng đang xảy ra bên ngoài cái miệng giếng chăng???
 
Nguyễn Thanh Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm