Sir Alex Ferguson chuẩn bị ra mắt tự truyện mới: Sẽ đẩy Rooney khỏi Man United?

09/09/2013 19:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đang lo ngại rằng, cuốn tự truyện sắp xuất bản của Sir Alex Ferguson có thể sẽ làm hỏng quá trình “làm hòa” với Wayne Rooney.

Một vài năm trước, Man United đã đưa ra quy định rằng bất cứ cầu thủ nào muốn viết tự truyện đều phải được đội bóng duyệt qua trước, sau khi Roy Keane đề cập đến pha bóng cố tình triệt hạ Alfie Haaland của Man City vào năm 2001 trong cuốn tự truyện của anh, và Jaap Stam từng đề cập đến chuyện Sir Alex Ferguson từng khuyến khích các cầu thủ ngã vờ.

Kể từ đó, số lượng các cầu thủ ở sân Old Trafford ra tự truyện vẫn rất nhiều, nhưng không có tranh cãi gì xảy ra nữa. Cuốn “Moments” của Cristiano Ronaldo thì có số ảnh nhiều không kém số chữ. Cuốn của Paul Scholes thì chỉ có mỗi chuyện anh không thích chiếc áo sân khách màu xanh của đội. Ryan Giggs khởi đầu với chuyện anh từng đánh con trai của chủ tịch danh dự của đội, Martin Edwards, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Cuốn sách được chờ đợi

Không may cho Man United, Sir Alex nằm ngoài luật lệ đó. Cuốn tự truyện đó của ông sẽ ra mắt vào ngày 24/10 tới đây, với một cuộc họp báo và quảng bá rầm rộ ở những rạp phim và nhà hát tại Manchester, Glasgow, London, Aberdeen và Dublin diễn ra trước đó. Một câu hỏi lớn tại Old Trafford: Liệu Sir Alex có khiến mọi nỗ lực “làm lành” với Wayne Rooney đổ bể?

Trước khi nghỉ hưu, quan hệ giữa Sir Alex và Rooney khá căng thẳng.

Cuốn tự truyện lần này giúp ông kiếm được 2 triệu bảng, và có lẽ số lượng nhân vật trong bóng đá mà ông sẽ đề cập tới sẽ không ít. Sự đổ vỡ trong mối quan hệ với Ruud van Nistelrooy, một trong những chân sút xuất sắc nhất mà Man United từng sở hữu, và người đội trưởng huyền thoại Roy Keane, cũng cần câu trả lời.

Danh sách những nhân vật trong bóng đá mà Sir Alex đề cập tới có thể sẽ còn rất dài, ví dụ như Luis Suarez, Gabriel Heinze, cựu Giám đốc điều hành của Man United Peter Kenyon, Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Man City, trọng tài Martin Atkinson, Carlos Tevez, Kia Joorabchian, Jose Mourinho, Rafael Benitez…

Đổ thêm dầu vào lửa

Nhưng quan điểm của Sir Alex về Rooney có lẽ sẽ để lại nhiều hậu quả nhất. Thật dễ hiểu là Man United đang lo ngại những sự thật mà ông tiết lộ có thể phá hỏng nỗ lực giữ chân Rooney của David Moyes và gây ra những vấn đề mới. Mùa Hè vừa qua, Man United đã phải rất nỗ lực để giữ tiền đạo số 10 không chạy sang Chelsea và hiện đang nỗ lực thuyết phục anh bắt đầu lại mọi chuyện ở Old Trafford, thể hiện họ vẫn đánh giá anh rất cao.

Man United có lẽ đã lường trước được điều này, bởi nếu không đề cập đến chuyện với Rooney, cuốn tự truyện của Sir Alex sẽ mất đi độ đáng tin cậy, khi ông là người trong cuộc. Mọi người sẽ muốn biết vì sao ông lại nghĩ Rooney đã không còn yêu Man United nữa, và vì sao trong ngày cuối cùng của Sir Alex với tư cách HLV của Quỷ Đỏ, 2 người đàn ông từng chia sẽ những giây phút hạnh phúc cùng nhau lại như những người xa lạ trên chiếc xe bus ăn mừng chức vô địch của đội. Ai cũng háo hức được biết sự thật đó, có lẽ chỉ trừ những người trong cuộc.

Nghịch lí là ở chỗ, trong khi Sir Alex từng nói về việc các CĐV của Man United nên ủng hộ HLV mới của họ, ông sắp sửa khiến cho công việc của David Moyes khó khăn hơn rất nhiều.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Thói quen chỉ trích của Sir Alex

Chỉ trích những người từng làm việc cùng mình không còn là điều gì xa lạ đối với Sir Alex. Trong cuốn tự truyện lần trước “Managing My Life” vào năm 1999, ông đã thằng thừng chê Gordon Strachan, cựu cầu thủ M.U cũng như Brian Kidd, người từng là trợ lí của ông từ năm 1991 đến 1998 và hiện đang là trợ lí HLV của Man City.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm