“Chúng ta đang đối diện với hai chàng trai đến từ hai phong cách bóng đá khác nhau, hai hình thái bóng đá cũng khác nhau và có lẽ là họ cũng đối lập nhau về cả tính cách. Tôi nghĩ đấy là điều tốt cho bóng đá. Tôi thấy điều gì đó hấp dẫn qua cuộc đối đầu này.” Chủ tịch Blatter nói trước các phóng viên sau cuộc họp diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ).

Chủ tịch Blatter "thích" cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo - Ảnh: Getty
Vào ngày 30 tháng 11 tới tại Brazil, FIFA sẽ công bố danh sách 23 các ứng cử viên cuối cùng cho cuộc đua tài QBV 2012. Nhiều khả năng cuộc đua lần này sẽ lại là cuộc “tay đôi” giữa ngôi sao của Barca và ngôi sao của Real, nhưng vẫn còn đó những cầu thủ xuất sắc khác góp mặt như Iniesta, Xavi, Casillas, Falcao… Nếu Messi giành QBV 2012, đó sẽ là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thứ tư liên tiếp của anh, còn nếu người chiến thắng là Ronaldo thì đó sẽ là lần thứ hai đối với tiền đạo BĐN.
Chủ tịch Blatter cũng khẳng định: “FIFA không chọn người xuất sắc nhất. Chúng tôi không phải là người đứng ra lựa chọn. Chính các liên đoàn sẽ quyết định kết quả, còn người đứng đầu như tôi không có phiếu bầu nào cũng như không có quyền bỏ phiếu. Đó mới là thể thao.”