Yêu Messi, như yêu Maradona?

06/07/2011 11:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Người Argentina luôn so sánh anh với Diego Maradona vĩ đại, nhưng học cách yêu Lionel Messi luôn là một điều khó khăn đối với trái tim đầy sự vị kỷ của họ. Vậy mà họ luôn đòi hỏi anh phải mặc vừa chiếc áo của Maradona!

“Messi, anh là ai?”. Báo chí Argentina đã mỉa mai anh như thế, sau trận hòa trước Bolivia. Sau rất nhiều lần từng chỉ trích Messi một cách thậm tệ, ở mọi trận đấu, từ World Cup, vòng loại, giao hữu, và bây giờ là ở ngay trận mở màn Copa America. Nhưng điều nghịch lý là cũng với những gì đã thể hiện ở trận gặp Bolivia, độc giả trên toàn thế giới đã chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận, theo kết quả bình chọn trên trang chủ Copa America.

Messi cần tình yêu như tình yêu mà các CĐV Argentina dành cho Maradona - Ảnh Getty

Thật ra, đó là một sự trái khoáy không mới mẻ: Messi có thể là một thiên tài ngày ngày được cả thế giới ngả mũ tung hô, nhưng đất nước Argentina, Tổ quốc của anh, thì lại không thể học được cách cảm nhận và yêu mến một cầu thủ đã sống ở TBN suốt 11 năm qua, và chưa bao giờ chơi bóng cho một CLB quê nhà. Người Argentina chỉ được biết anh qua màn hình ti vi, một cách xa lạ và hời hợt, và chắc chắn, họ không thể chạm đến trái tim nhau.

Sự lạnh lùng ấy không hề tồn tại với Diego Maradona. Tại thủ đô Buenos Aires, tên của ông được đặt cho sân nhà của CLB Argentinos Juniors (nơi Diego khởi nghiệp, chơi 167 trận và ghi 115 bàn thắng), được các CĐV hát vang  trên sân trong mỗi trận đấu, và được tôn thờ một cách vô điều kiện. Điều tương tự diễn ra ở La Boca, nơi đóng quân của Boca Juniors (đội bóng cũ của Maradona), nơi người ta có thể mua mọi thứ về Mardona trong các cửa hàng lưu niệm. Thậm chí, tại Rosario, quê hương của Messi và cũng là nơi đóng quân của Newell`s Old Boy (đội mà Maradona đã chơi ở đó một năm, vào mủa giải 1993-1994), có hẳn một gian hàng mang tên ông. Trên con phố mua sắm chính Lavalle ở thủ đô Buenos Aires, bất kỳ một chủ cửa hàng đồ thể thao nào cũng có thể khẳng định chắc nịch rằng số áo Maradona họ bán ra nhiều hơn hẳn những chiếc áo có tên Messi. Ở trong các học viện bóng đá trẻ tại Rosario, nơi hàng trăm thiếu niên theo học, không một ai mặc chiếc áo in tên Messi. Một phần ba số đó đã nói “không biết”, khi phóng viên tờ Ole đưa bức ảnh Messi ra, và hỏi anh là ai.

Những sai lầm của Maradona, dẫn đến thất bại của Argentina ở World Cup 2010, không làm người Argentina bớt yêu ông hơn: Họ chào đón ông như một người hùng, khi đội tuyển trở về nước sau thảm bại mất mặt trước ĐT Đức. Ngược lại, Messi, dù là người chơi hay nhất đội Argentina ở Nam Phi, vẫn không thể đẩy bản thân anh bật lên khỏi những định kiến, và thậm chí còn trở thành một lý do được đưa ra để giải thích cho mọi thất bại của đội tuyển Argentina, một cách mù quáng không khác gì tình yêu mà người Argentina dành cho Maradona.

Lỗi của Messi?

Messi có lỗi, và đáng phải nhận một sự phân biệt lớn nhường ấy? Phải, nếu lỗi của anh là đã bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở một nơi cách Buenos Aires của Maradona 6700 dặm (tại Barcelona, năm 2004),  là không cho người Argentina cơ hội để được chứng kiến sự trưởng thành của một trong những tài năng kiệt xuất bậc nhất trong lịch sử bóng đá Thế giới, như khi chứng kiến Maradona lớn lên một cách ngổ ngáo trên những con phố nghèo ngoại ô Buenos Aires, để rồi cũng chẳng có một cơ hội nào mà yêu anh, một người luôn bị coi là mang một nửa dòng máu TBN trong người. Người Argentina, vốn đang sống trong một nỗi đam mê cuồng nhiệt với Maradona, bỗng giật mình nhận thấy rằng ở bên kia Đại Tây Dương, họ cũng có một tài năng được so sánh với Diego vĩ đại, để rồi sau khi nhận thấy rằng Messi – Argentina không thể bằng Messi – Barcelona, họ chuyển sang mỉa mai, chỉ trích, và đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.

Maradona có lẽ không thể lớn lên trong một sự đùm bọc lớn lao bởi tình yêu của người Argentina, nếu sống ở một thời đại toàn cầu, khi bóng đá trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ, để rồi anh, cũng như Messi, sẽ phải đứng vào trong hàng ngũ những cầu thủ kiệt xuất của người Argentina thậm chí chưa từng chơi cho một CLB nào ở quê nhà, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có một tình yêu nào nảy nở trong lòng các CĐV Argentina, những người không thể học cách yêu một cầu thủ qua màn hình ti vi, qua những bài báo quốc tế ca ngợi, mà phải được chứng kiến họ bằng xương bằng thịt, được cảm nhận họ theo một góc nhìn rất “đời” và đánh thức những cảm xúc một cách chân thực.

Maradona, giống như một cái cây đã được nuôi lớn bằng tình yêu của người Argentina, đã không làm phụ lòng đất nước này. Nhưng còn Messi, anh có thể được nuôi lớn trong lòng những người Catalunya, và đền đáp một cách hoàn hảo với người Argentina hay không?

Phạm An

900 Đáng ra, Messi đã bắt đầu sự nghiệp chơi bóng ở River Plate, chứ không phải Barcelona. Năm 11 tuổi, River đã để ý đến anh, nhưng không thể trả nổi số tiền 900 USD/ tháng chi phí chữa trị căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng của Messi, và đành để Barcelona đón anh về La Masia. Một sai lầm lớn trong lịch sử River Plate, đội bóng vừa phải xuống hạng lần đầu tiên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm