Khi Falcao chống lại “quê hương”

06/07/2011 11:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Radamel Falcao sẽ chiến đấu chống lại những người Argentina, quê hương thứ hai của anh, với một nỗi đau lớn: River Plate, đội bóng đã giúp anh trưởng thành từ khi còn là thiếu niên, đã phải xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử cách đó 3 tuần.

Khi mới 15 tuổi, “El Tigre” (Chú hổ) đã được River Plate phát hiện và mang về lò đào tạo trẻ danh tiếng của đội bóng này. Năm năm sau, dưới sự đào tạo của các chuyên gia của River Plate, từ một cậu bé chơi bóng trong trường phổ thông, Falcao đã trở thành một tay săn bàn cự phách. Ngay trong trận đầu ra mắt, anh đã lập một cú đúp, và ghi đến 7 bàn trong 7 trận đầu tiên.

Nỗi lòng của Falcao - Ảnh Getty

Nhưng ngay sau tuần trăng mật trong mơ, Falcao đã bất ngờ dính chấn thương và phải nghỉ tất cả các trận còn lại của năm 2005 và giành trọn năm 2006 để tập lấy lại thể lực. Với một cầu thủ lúc đó mới 19 tuổi như Falcao, đây là một cú sốc quá lớn và có thể đè bẹp mọi mơ ước của chân sút này. Thế nhưng, với nỗ lực phi thường, “El Tigre” đã quay trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành một trụ cột của River Plate, ghi cho đội bóng này 49 bàn trong 109 trận, góp công lớn giúp “Dòng sông bạc” vô địch Clausura 2008. River Plate, nơi đã nuôi dưỡng tài năng của anh, một lần nữa trở thành chỗ dựa cho anh lúc khó khăn.

Lối chơi của Falcao cũng giống một “số 9” cổ điển của Argentina, giống Batistuta hay Palermo, hơn là một tiền đạo chơi theo xu hướng ngẫu hứng và hoang dã kiểu Colombia: Cựu tiền đạo River sở hữu những cú đá quyết đoán và búa bổ, biết kết hợp khả năng tì đè lẫn kỹ thuật, chơi đầu cực giỏi, và xử lý rất gọn gàng trong những tình huống cuối cùng. Một sản phẩm đắc ý của lò River Plate nói riêng, và của bóng đá Argentina nói chung. Những phẩm chất được tôi luyện ở “Dòng sông Bạc” của anh đã phát triển đến một cấp độ rất cao trong mùa giải vừa qua, khi Falcao trở thành cánh chim đầu đàn của một đội Porto vừa giành cú ăn ba (VĐQG, Cúp QG, Europa League).

Trong lần quay trở lại Argentina này, Falcao cũng đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ở trận ra quân, dù đối thủ chỉ là U-22 Costa Rica (lại bị đuổi một người từ rất sớm) nhưng Falcao vẫn không thể ghi bàn. Nguyên nhân một phần nằm ở hàng tiền vệ chơi kém sáng tạo nhưng là cầu thủ được kỳ vọng số một vào thời điểm này, “El Tigre” dĩ nhiên phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích nhất của giới truyền thông.

Áp lực phải chứng tỏ ấy, cùng với một chút cảm xúc trong ngày chống lại quê hương thứ hai của mình, “hứa hẹn” đem đến một trận đấu không hề dễ dàng cho Falcao.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm