Văn hoá

7 người chơi “cọ”

09/05/2011 11:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cọ là tên cuộc triển lãm của: Trương Thìn, Thân Trọng Minh, Dương Đình Hùng, Hồ Tịnh Tình, Lê Triều Điển, Rừng và Lê Thị Kim vừa khai mạc chiều 7/5 tại Ami Art Cà phê - Khu du lịch Văn Thánh (40/10 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), kéo dài trong hai tuần. Điều thú vị là nhiều người trong số họ chỉ dạo qua hội họa.

Lê Thị Kim là cây cọ nữ duy nhất tham gia triển lãm này. Nhưng Lê Thị Kim không xuất thân từ trường vẽ, chị tốt nghiệp kỹ sư hóa và hiện làm xây dựng. Nhiều người biết đến Lê Thị Kim với tư cách là nhà thơ và nhiều câu thơ của chị được độc giả thuộc nằm lòng. Chẳng hạn như: “Đừng nhìn em như thế/Cháy lòng em còn gì”.

Cũng như Lê Thị Kim, các tác giả góp mặt trong Cọ (mỗi người 5 tác phẩm) đều có xuất phát điểm học hành không dính đến hội họa. Nhắc đến Trương Thìn, Thân Trọng Minh, Dương Đình Hùng người ta nhớ ngay các vị này là bác sĩ, mà lại là những bác sĩ tài danh. Nhắc đến Hồ Tịnh Tình người đọc nhớ ông là một nhà báo thâm niên và là một nhà văn.

Một góc triển lãm Cọ

Còn họa sĩ Rừng thì quá nổi tiếng, tuy nhiên ông khởi đầu cũng học trường Y. Rừng còn viết văn với bút danh Kinh Dương Vương, mà truyện ngắn Đường kiến của ông được đạo diễn trẻ Quang Nghĩa chuyển thành phim ngắn vừa “ồn ào” trên báo chí. Rừng còn làm thơ với bút danh Dung Nham. Hầu hết các cây cọ vừa nêu, ngoài vẽ tranh còn rất “tài hoa” khi viết văn, viết kịch, làm thơ và cả sáng tác nhạc.

Riêng họa sĩ Lê Triều Điển, ông đến với mỹ thuật từ năm 1967 và hội họa là “nghề” duy nhất mà ông gắn bó. Mặc dù mỗi người mỗi nghề nhưng họ đều cùng niềm đam mê sắc màu, trước Cọ người nào cũng từng có triển lãm cá nhân hoặc nhóm. Bảy người thực hiện triển lãm Cọ lần này không gì khác ngoài một chữ: Chơi. Bác sĩ Trương Thìn thì bảo ông “tìm thuốc trong nghệ thuật” mà hội họa là một nghệ thuật. Nhà báo, nhà văn Hồ Tịnh Tình thì nói: “Vẽ tranh để thư giãn tâm hồn và chơi với bạn bè”. Nhà thơ Lê Thị Kim nói: “Cọ chỉ để bảy người bạn làm thành cuộc chơi, không hơn không kém. Ai muốn chơi cùng trong triển lãm này thì làm người xem tranh vậy”.

Lâu nay, trong giới nghệ sĩ đang hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật khác “ghé thăm” mỹ thuật thật không hiếm. NSND Trà Giang đang mỗi ngày “thư giãn” bằng tranh vẽ nhưng triển lãm của bà cách đây chừng hai năm vẫn có tiếng vang. Nhiều nhà văn... vẽ nữa cũng góp thêm cho hội họa nhiều màu sắc, như: Nguyễn Quang Thiều, Trần Nhương, Nguyễn Khắc Phục, Lê Minh Quốc, Lê Văn Nghĩa... Thậm chí, triển lãm của họ đã bán được tranh - một việc “rất khó” ngay cả với các họa sĩ chuyên nghiệp trong lúc kinh tế khủng hoảng và “bão giá” hiện nay.

Chơi như bảy người trong triển lãm Cọ giữa thời “gạo châu củi quế” xem ra là cuộc chơi rất sang trọng.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm