Tối muộn, trong lán dã chiến được dựng ngay trong khuôn viên nghĩa trang, Trung tá Nguyễn Văn Quân vẫn chủ trì cuộc họp với các lực lượng liên quan.
Từ ngày nhận được kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Ninh Bình, đơn vị dựng lều dã chiến thực hiện chiến dịch cả ngày lẫn đêm với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình công việc được trao đổi nhanh, những mệnh lệnh được đưa ra ngắn gọn, rõ ràng.
Sau khi báo cáo nhanh tình hình, đồng chí Vũ Thị Quyên, nữ Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động xã Thanh Liêm chia sẻ với chúng tôi: "Em rất tự hào khi mình là một trong những người được tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm cao cả. Hy vọng sau chiến dịch này những người thân đang khao khát tìm lại được thân nhân sẽ có một kết quả như ý. Em cũng ước mong hương hồn các liệt sĩ sẽ phù hộ cho tất cả mọi người đang tham gia chiến dịch có kết quả thành công tốt đẹp nhất".
Nữ Trung đội trưởng Dân quân tự vệ tâm sự, là một phụ nữ, chị cũng phải thu xếp công việc gia đình, nhất là khi các con đang nghỉ hè, nhưng với lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ, chị và các nữ chiến sĩ đã cố gắng thu xếp công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chiến dịch bước vào cao điểm, bất kể ngày đêm.
Đồng chí Vũ Thị Quyên, nữ Trung đội trưởng Dân quân tự vệ xã Thanh Liêm đã cố gắng thu xếp công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chiến dịch bước vào cao điểm, bất kể ngày đêm
Tại hiện trường, Trung tá Vũ Khắc Tiệp, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 2 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, liên tục quan sát, hướng dẫn, thao tác không ngơi nghỉ. Anh cho biết, quy trình lấy mẫu đã được quán triệt, để đảm bảo mẫu phẩm lấy ra có chất lượng tốt nhất.
Sau khi lấy được mẫu phẩm của các liệt sĩ phải bảo quản theo đúng quy trình quân y hướng dẫn. Hai tiếng một lần, các anh lại cử người chuyển mẫu từ nghĩa trang về vị trí tập trung, bởi mẫu phải được bảo quản trong phòng lạnh.
Trao đổi với chúng tôi ngay tại nghĩa trang, ông Nguyễn Xuân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liêm cho biết: "Xã Thanh Liêm được hình thành trên cơ sở 3 xã: Thanh Tâm, Thanh Nguyên và Thanh Hương. Cả 3 xã cũ này đều có nghĩa trang liệt sĩ riêng, song nghĩa trang liệt sĩ của xã Thanh Tâm (cũ) có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhiều nhất với 197 mẫu.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của tỉnh, xã đã ban hành kế hoạch về công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức để lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ của xã".
Ông Nguyễn Xuân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liêm (áo trắng) thắp hương tri ân các liệt sĩ
Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiến hành xác định các mẫu sớm nhất, tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ, mong sớm đưa các anh trở về. Đây cũng là những nỗi niềm trăn trở của các thế hệ cán bộ, nhân dân xã Thanh Liêm mà nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ trước đây chưa thực hiện được.
Đúng với tên gọi "Chiến dịch 500 ngày đêm...", cũng như Thanh Liêm, hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ, các điểm cao nơi rừng xanh núi thẳm, nơi nước bạn Lào, Campuchia, dưới những căn lều dã chiến, hàng vạn cán bộ chiến sĩ đang miệt mài tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu bất kể ngày đêm. Đúng như tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo khi đến thăm, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn; cần nghiên cứu tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa các hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn các địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.
Và trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khi dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã nêu rõ, bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương. Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cấp, ngành quán triệt yêu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt anh hùng liệt sĩ bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ.
(Còn nữa)
Trong không gian tĩnh lặng ngửi rõ mùi đất ẩm, chúng tôi lặng người chứng kiến một "trận địa" đặc biệt: nơi những người lính và cán bộ địa phương đang chạy đua cùng thời gian, làm việc với sự khẩn trương, quyết liệt nhưng cũng cẩn trọng và khoa học đến nghẹt thở.
Thời gian đang cạn dần. Nhân chứng lịch sử thưa vắng. Địa hình biến đổi và hài cốt các liệt sĩ dưới lòng đất sâu đang từng ngày bị thời gian tàn nhẫn bào mòn. Nếu không hành động bằng tất cả tốc lực ngay lúc này, hàng vạn liệt sĩ sẽ có nguy cơ vĩnh viễn không xác định được tên.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình mòn mỏi chờ đợi tin tức người thân. Xuất phát từ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ, ngày 2/4/2026, tại Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất