Ferguson “cạch mặt” Sky do công kích học trò cưng Rooney

06/11/2008 12:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sir Alex Ferguson gần đây đang "có chuyện" với giới truyền thông Anh. Trước đó, HLV trưởng của "Quỷ đỏ" đã không nói chuyện với BBC và bây giờ ông lại quay sang hục hặc với Sky TV sau một vụ tranh cãi xung quanh những lời chỉ trích tiền đạo tuyển Anh đang khoác áo M.U Wayne Rooney.

HLV của Manchester United đã không cộng tác với kênh truyền hình vệ tinh này trong trận gặp Celtic tại Glasgow tối 5/11. Động thái này khiến cho các CĐV của M.U, những người muốn nghe quan điểm của HLV của “Quỷ đỏ", không có lựa chọn nào khác ngoài việc đăng kí sử dụng kênh truyền hình của CLB MUTV.

Ferguson rất tức giận với 2 chuyên gia – một là cựu ngôi sao của Liverpool Phil Thompson và người kia là cựu tiền vệ của Arsenal Paul Merson – và đã cảnh báo kênh Sky TV rằng họ có thể quên ông trong tương lai gần.
 
HLV Alex Ferguson

Thompson cho rằng Rooney lẽ ra nên bị đuổi khỏi sân vì hành động hôn lên biểu tượng của M.U khi anh quay lại Everton – và Merson cho rằng Rooney lẽ ra đã bị lĩnh thẻ đỏ trong trận gặp Hull City.

Ferguson đã điên tiết vì những lời bình luận trên và đã trao đổi với Sky rằng ông sẽ không nói chuyện tay đôi với họ tại bất kì thời điểm nào trước trận đấu với Celtic.

HLV người Scotland cũng có những bất đồng lâu dài với BBC và đã từ chối hợp tác với hãng tin này sau khi BBC phát chương trình tài liệu mang tên “Fergie và Con trai” năm 2004.

Chương trình chứng minh Ferguson đã gây nhiều áp lực lên các cầu thủ trẻ tại Old Trafford để họ kí hợp đồng với con trai ông Jason, người hiện đang làm nghề môi giới cầu thủ.

Sky, đang trong quá trình đàm phán một hợp đồng phát sóng giải Ngoại hạng trị giá 1.3 tỷ bảng trong vòng ba năm, hy vọng đạt được một "thỏa thuận hòa bình" trước cuộc trạm chán nóng bỏng giữa Arsenal và Manchester vào thứ 7 tới.

Hoàng Hải (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm