3 điểm nhấn Southampton - Man United: Van Persie che lấp vấn đề hàng thủ

09/12/2014 11:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Như HLV Louis Van Gaal thừa nhận sau trận đấu, Man United đã thắng may Southampton trong một trận đấu mà sự tỏa sáng của Robin van Persie đã sửa chữa cho những sai lầm ở hàng thủ đội khách.

1. Van Persie thắng trong cuộc chiến về chiến thuật

Cuộc chạm trán đầu tiên ở Premier League giữa Louis van Gaal và Ronald Koeman là một trận chiến thú vị về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, một người Hà Lan khác là Robin van Persie mới là người nở nụ cười sau cùng.

Tại St Mary's, HLV Van Gaal trở lại với sơ đồ hàng thủ 3 người, khi Marcos Rojo, Paddy McNair cùng Chris Smalling tạo thành bức tường phòng ngự trước David De Gea. Trong khi đó, Antonio Valencia và Ashley Young đóng vai trò của hai cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, hai tiền đạo cánh của Southampton là Sadio Mane và Shane Long lại không khoét sâu vào hai cánh của United, mà họ rình rập để tìm cơ hội phản công.


Van Persie ấn định tỷ số 2-1

Vì vậy, trận đấu đã diễn ra theo một cách rất mở: hai cầu thủ chạy cánh của United có rất nhiều khoảng trống, nhưng Southampton cũng ở vào một vị trí thuận lợi để phản công. Một sự khác biệt nữa giữa hai đội là khả năng pressing: trong khi United chơi thiếu quyết liệt thì Southampton gây sức ép cực tốt khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Victor Wanyama và Steven Davis luôn cố gắng đoạt bóng nhanh nhất có thể.

Đó là lý do tại sao thật khó để nhớ về Van Persie trong trận đấu này ngoài hai tình huống ghi bàn. United chỉ tung ra đúng 3 cú sút cả trận nhưng họ lại ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của đội khách lại đến từ sai lầm khó tha thứ của Jose Fonte với pha chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Van Persie ghi bàn.

Cú đúp của Van Persie vào lưới Southampton khiến người ta nhớ lại chiến thắng 2-1 của Arsenal trên sân của Liverpool trong mùa giải cuối cùng của tiền đạo người Hà Lan ở Emirates. Đó là trận đấu mà đội bóng của Arsene Wenger bị Liverpool áp đảo hoàn toàn nhưng họ vẫn giành chiến thắng nhờ cú đúp của Van Persie.

2. Hàng thủ United chơi quá tệ

Hiệp 1 trận đấu với Southampton gần như là sự lặp lại những gì diễn ra với United trong trận thắng 2-1 của họ trước Arsenal tại Emirates. Trong 25 phút đầu tiên ở Emirates, United, với hàng thủ 3 người, bị Arsenal áp đảo hoàn toàn và chỉ có sự xuất sắc của De Gea mới giúp họ không bị thủng lưới.


Hàng thủ United chơi như mơ ngủ

Ở St Mary’s, với hàng thủ 3 người, United một lần nữa chơi hoàn toàn bị động và lóng ngóng. Hơn nữa, việc mất Smalling vì chấn thương chỉ sau 18 phút càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ (Evans vào thay). HLV Van Gaal sau đó còn buộc phải thay McNair bằng Herrara ngay trước khi hiệp 1 kết thúc sau khi trung vệ trẻ này mắc quá nhiều sai lầm.

Từ lúc này, Carrick được kéo xuống hàng thủ còn Herrera đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-1-4-2. Tuy nhiên, United vẫn tỏ ra không thoải mái trong phòng ngự ở nhiều tình huống. Graziano Pelle nhiều lần dùng sức mạnh của mình để dễ dàng đánh bại các hậu vệ United trong khi Dusan Tadic có thể loại bỏ Carrick chỉ bằng một pha đi bóng đơn giản.

Rõ ràng HLV Van Gaal vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng thủ của United bởi kể từ khi mùa giải bắt đầu, tuyến dưới của họ vẫn chưa tiến bộ nhiều.

3. Southampton thiếu bản năng săn bàn

United không phải là đội duy nhất phải chắp vá vì chấn thương. Southampton cũng đang khốn đốn, đặc biệt là ở tuyến giữa khi Morgan Schneiderlin và Jack Cork đều không thể thi đấu. Ngay cả trung vệ Toby Alderweireld, người đã đá tiền vệ trong 2 trận thua Man City và Arsenal, cũng không thể góp mặt. Đó là chưa kể tiền đạo Jay Rodriguez.

Sự thiếu hụt đó buộc Koeman phải thay đổi hệ thống thi đấu. Thông thường, ông thích để đội chơi với 3 tiền vệ trung tâm thuần túy và 3 tiền đạo. Nhưng việc thiếu tiền vệ trung tâm buộc ông phải cho Southampton chơi với 2 tiền vệ và 4 cầu thủ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1, như ở trận hòa Aston Villa 1-1. Tuy nhiên, chiến thuật này tỏ ra không hiệu quả khi Southampton không có sự liên kết giữa tuyến giữa với hàng công.


Southampton có thể thắng nếu kết thúc tốt hơn

Trước United, Southampton vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng có sự điều chỉnh khi Tadic bó vào trong để chơi ngay phía sau Pelle, thay vì là Shane Long. Ở vị trí của một số 10, Tadic tỏ ra rất nguy hiểm và thực tế là hàng thủ United đã lao đao với khả năng rê dắt và chuyền bóng ấn tượng của cầu thủ này. Chính từ một cú sút của Tadic, Pelle đã có cơ hội để đá bồi tung lưới De Gea. Sau đó, Tadic còn tạt bóng như đặt cho Long đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi trúng vị trí của De Gea.

Southampton đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng họ thiếu bản năng săn bàn để kết thúc những tình huống đó. 

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm