Từ trận hòa của Anh: "Tam sư" còn làm được nhiều hơn thế ...

12/06/2012 14:00 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Không được đánh giá cao tại EURO 2012, nhưng với những gì thể hiện tại trận thư hùng với Pháp tại bảng D vừa qua, ĐT Anh của Roy Hodgson chắc chắn sẽ còn làm được nhiều hơn những gì mà người ta nghĩ về họ tại giải đấu này.

Trong trận đấu đầu tiên của Hodgson với ĐT Anh tại một giải đấu chính thức, ông đã sử dụng sơ đồ chiến thuật như ông vẫn thường dùng tại các CLB hay ĐTQG mà ông từng dẫn dắt trước đó. "Tam sư" lùi sâu về bên phần sân nhà, phòng ngự với số đông và chờ cơ hội để tung ra những đường phản công sắc nét. Số lần các học trò của Hodgson vây hãm khung thành Lloris không nhiều, quỹ thời gian cầm bóng cũng bị các cầu thủ Pháp triệt tiêu gần hết (65%-35%), nhưng ẩn chứa trong miếng đánh nhanh, tốc độ của họ là sức sát thương không thể xem thường.



Pha đánh đầu dũng mãnh của Joleon Lescott cho thấy ĐT Anh có thể tận dụng tối đá số cơ hội ít ỏi của mình - Ảnh: Getty

Minh chứng rõ nét nhất là tình huống dẫn đến bàn thắng của J.Lescott. Từ một tình huống cố định trước vòng cấm của "Les Bleus", ĐT Anh đã tận dụng một cách hoàn hảo nhất cơ hội của mình khi trung vệ của Man City đã băng vào đánh đầu dũng mãnh và hiểm hóc để hạ gục thủ môn đối phương. Trước đó, nếu J.Milner may mắn hơn, sau khi nhận đường chọc khe vô cùng tinh tế của A.Young và thực hiện cú lắc bóng loại bỏ sự truy cản của thủ môn Lloris, anh đã có thể ngoặt cổ chân đưa bóng vào lưới ĐT Pháp thay vì sút bóng ra mép khung thành.

Hàng thủ của ĐT Anh trận đấu này cũng thi đấu rất ấn tượng. Dù không có "đá tảng" G.Cahill của Chelsea nhưng với sự kết hợp khá ăn ý của bộ đôi Lescott và J.Terry, tuyến đê chắn sóng trước khung thành J.Hart hết lần này đến lần khác khiến các chân sút của ĐT Pháp cảm thấy nản lòng. Nếu Nasri không quá xuất sắc trong pha dứt điểm của mình, hoặc nếu thủ môn của Man City đổ người sớm hơn một chút để có thể chạm tay vào bóng trong tình huống đó, có lẽ tuyến phòng ngự của "Tam sư" đã có một màn trình diễn vô cùng hoàn hảo.

Việc Hodgson xây dựng đội bóng mang dáng dấp của Chelsea là điều được người ta dự đoán từ trước khi giải đấu tại Ba Lan và Ukraina diễn ra. Có điều, cách mà các chú "sư tử" Anh phòng ngự chắc chắn và tấn công sắc sảo như họ đã làm được trước đoàn quân của L.Blanc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy để tuột mất chiến thắng một cách khá tiếc nuối, nhưng chí ít thì 1 điểm có được trước Pháp - đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch ... chỉ sau Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan - không hẳn đã là một nỗi thất vọng với ĐT Anh.

Ở thời điểm 20 ngày cách trận chung kết diễn ra tại Kiev, sẽ còn quá sớm để có thể nghĩ đến một suất dự trận đấu cuối cùng tại EURO 2012 cho ĐT Anh. Có điều, Chelsea đã thành công rực rỡ trong một mùa giải tưởng chừng như vất đi với lối chới thực dụng, "xấu xí". Và với việc sao nguyên lối chơi "phản bóng đá" của "The Blues" vào giải đấu năm nay và vận hành nó một cách khá thành công (ít nhất là trước ĐT Pháp), Hodgson đã gửi thông điệp rõ ràng rằng họ đã sẵn sàng làm một điều gì đó tại giải đấu năm nay.

Hy Lạp đã từng thành công với lối chơi như vậy tại EURO 2004, và dưới triều Hodgson, ĐT Anh dường như đang đi đúng hướng.

Tiểu Tô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm