Ba Lan 1-1 Hy Lạp: Szczesny bị đuổi, đội chủ nhà suýt ôm hận

08/06/2012 23:00 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH Online) - Sớm vượt lên dẫn trước và thi đấu nhiều hơn một người, nhưng màn trình diễn mờ nhạt trong hiệp 2 đã khiến Ba Lan phải chấp nhận chia điểm với Hy Lạp. Thậm chí, một trong hai nước chủ nhà của EURO 2012 đã có thể thua nếu như thủ thành dự bị Tyton của họ không xuất sắc cản phá cú phạt đền của Karagounis.


Szczesny bị đuổi và Ba Lan suýt thua - Ảnh AP

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 1: Với lợi thế sân nhà, Ba Lan đã ngay lập tức tràn lên phần sân của Hy Lạp hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Phút thứ 4: Cú sút ở cự ly gần của Lewandowski đã đưa bóng đến đúng tầm chân của Murawski. Nhưng cú sút của Murawski sau đó đã bị Chalkias xuất sắc cản phá.

Phút thứ 9: Hy Lạp đã có được cơ hội đầu tiên về khung thành đội chủ nhà. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Karagounis, tiền đạo Gekas đã có pha chạy chỗ và đánh đầu lái bóng rất tốt. Tiếc là bóng lại đi không trúng khung thành của Ba Lan.

Phút thứ 17: LEWANDOWSKI!!! Tấn công áp đảo, cuối cùng Ba Lan cũng có bàn mở tỷ số khi Rybus tạt bóng chính xác từ cánh trái để Lewandowski đánh đầu cận thành tung lưới Hy Lạp.


Phút thứ 20: Ba Lan chưa từng thắng một trận đấu nào ở EURO và họ đang đứng trước cơ hội lớn để làm được điều đó.

Sau khi Robert Lewandowski đánh đầu mở tỷ số, bầu không khí trên sân vận động quốc gia ở Warsaw trở nên vô cùng náo nhiệt. Gần như tất cả các cổ động viên đều đứng dậy, hô vang những câu khẩu hiệu và tay liên tục vẫy khăn.

Phút thứ 23: Tuyến giữa của Hy Lạp đang hoàn toàn tê liệt trước Ba Lan, và đó là lý do tại sao nhà VĐ năm 2004 đã liên tục bị ép sân kể từ đầu trận.

Phút thứ 25: Hy Lạp đang hoàn toàn lép vế trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Rõ ràng các nhà VĐ năm 2004 đã nhập cuộc rất tồi và tỏ ra choáng ngợp trước Ba Lan.

Phút thứ 30: Những pha lên bóng tốc độ của Ba Lan ở hai biên vẫn đang gây ra vô số vấn đề cho Hy Lạp. Dường như đội chủ nhà vẫn muốn ghi thêm bàn thắng chứ chưa hài lòng với một bàn dẫn trước.

Phút thứ 35: Điểm mạnh của Hy Lạp là những tình huống cố định nhưng kể từ đầu trận, họ đã phung phí tất cả những quả đá phạt được hưởng một cách đáng tiếc. Hy Lạp phải biết chắt chiu hơn những tình huống như thế này nếu không muốn trắng tay ở trận ra quân.

Phút thứ 36: Sokratis đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lối với đối phương.

Phút thứ 37: NGUY HIỂM!!! Perquis có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt cho Ba Lan nhưng trung vệ này lại sút bóng ra ngoài ở cự ly gần rất đáng tiếc.

Phút thứ 42: Hy Lạp là đội có hiệu suất ghi bàn thấp nhất tại vòng loại EURO 2012 với vỏn vẹn 1,4 bàn/trận, và đó là lý do tại sao hàng công của họ đã chơi rất mờ nhạt và đơn điệu kể từ đầu trận.

Phút thứ 44: Hy Lạp chỉ còn chơi với 10 người sau khi Sokratis nhận thẻ vàng thứ hai để rồi bị truất quyền thi đấu. Khó khăn chồng chất khó khăn cho Hy Lạp.

Phút thứ 45+2: Bóng dường như đã chạm tay trung vệ Perquis trong vòng cấm của Ba Lan nhưng trọng tài chính đã không thổi phạt đền cho Hy Lạp. Trên sân, số ít cổ động viên Hy Lạp phải ứng dữ dội sau những tình huống tranh cãi liên tiếp, từ tấm thẻ đỏ của Sokratis, tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của các cầu thủ Ba Lan đến tấm thẻ vàng của Holebas.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Ba Lan.

Thống kê sau hiệp 1

8(2)

Cú sút (trúng đích)

2(0)

10

Lỗi

7

3

Phạt góc

3

0

Việt vị

1

51%

Thời gian cầm bóng

49%

0

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

1

0

Cứu bóng

1

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Hy Lạp đã có sự thay đổi người khi Ninis rời sân để nhường chỗ cho Dimitrios Salpingidis.

Phút thứ 51: SALPINGIDIS!!! Từ pha tấn công rất hay bên cánh phải của Hy Lạp, Torosidis tạt bóng rất khó chịu khiến Szczesny và hàng thủ Ba Lan mắc sai lầm, tạo điều kiện để Salpingidis băng xuống dứt điểm vào lưới trống, gỡ hòa cho Hy Lạp.


Phút thứ 57: Ba Lan được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng nhưng cú sút căng của Obraniak sau đó lại đi chệch cột dọc.

Phút thứ 63: Samaras có cơ hội đối mặt với Szczesny sau đường chuyền thông minh của đồng đội nhưng tiền đạo này lại xử lý vụng về khiến cơ hội ghi bàn của Hy Lạp bị trôi qua.

Phút thứ 68: THẺ ĐỎ VÀ PENALTY!!! Từ pha băng xuống phá bẫy việt vị của Salpingidis, Szczesny buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Thẻ đỏ trực tiếp cho Szczesny và một quả phạt đền dành cho Hy Lạp. Người sẽ bắt thay Szczesny là Tyton - người được tung vào sân thay cho Rybus.

Phút thứ 69: Trên chấm 11m, Karagounis lại không thắng được thủ thành dự bị Tyton của Ba Lan, bỏ lỡ cơ hội đưa Hy Lạp vượt lên dẫn trước.

Phút thứ 75: Sau 45 phút đầu tiên bùng nổ, Ba Lan đã chơi trùng xuống trong hiệp 2 để rồi bị gỡ hòa. Thậm chí, phải nhờ tời sự xuất sắc của thủ thành dự bị Tyton, đội chủ nhà mới không bị dẫn trước.

Phút thứ 80: Càng về cuối trận, hai đội càng chơi bế tắc nên không có nhiều pha bóng đáng xem được tạo ra.

Phút thứ 85: Lewandowski có cơ hội hiếm hoi trong hiệp 2 để áp sát khung thành Hy Lạp nhưng cú sút từ góc hẹp của tiền đạo này đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

-----------------------------------------------------------------------------

22h40: Lễ khai mạc bắt đầu diễn ra, toàn bộ mặt cỏ được phủ một tấm bạt màu xanh, các diễn viên đang bước ra từ bốn góc khán đài.

22h35: Lễ khai mạc chuẩn bị diễn ra, các diễn viên đã xuất hiện trên đường pitch. Phóng viên Đông Hà của TT&VH đang có mặt tại sân vận động quốc gia ở Warsaw sẽ liên tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn.

22h20: Nhìn bên ngoài, sân vận động quốc gia Warsaw trông không thật ấn tượng nhưng khi vào bên trong, mọi thứ dường như hoàn toàn khác. Với mái che kín tạo ra một hiệu ứng âm thanh thật đặc biệt.


Cựu danh thủ Steve McManaman có mặt trên khu vực dành cho truyền thông với tư cách là bình luận viên - Ảnh: Đông Hà (từ Warsaw)

22h15: Các cầu thủ chủ nhà Ba Lan bắt đầu ra sân khởi động trong tiếng hò reo của cổ động viên. Trước đó, các cầu thủ Hy Lạp cũng đã xuất hiện trên mặt cỏ sân Warsaw


Không khí trên sân lúc 2 đội khởi động - Ảnh: Đông Hà (từ Warsaw)

22h00: Vào thời điểm 50 phút trước trận đấu, phần lớn các cổ động viên đã vào sân. Hơn 58.000 chỗ ngồi trên khán đài sân vận động quốc gia Warsaw chủ yếu phủ một màu đỏ trắng. Lượng các cổ động viên Hy Lạp khá ít ỏi, lọt thỏm ở một góc khán đài.

+ Đội hình ra sân:

BA LAN: Szczesny, Boenisch, Wasilewski, Perquis, Piszczek, Polanski, Rybus, Obraniak, Murawski, Błaszczykowski, Lewandowski.

HY LẠP: Chalkias, Maniatis, A Papadopoulos, Torossidis, Papastathopoulos, Holebas, Karagounis, Ninis, Katsouranis, Samaras, Gekas.


Liệu Ba Lan sẽ có sự khởi đầu suôn sẻ? - Ảnh Getty

+ Phát biểu trước trận:

HLV Franciszek Smuda (Ba Lan): “Đương nhiên, chúng tôi muốn có một chiến thắng. Nhưng đây là trận đấu mở màn nên một trận hòa đồng nghĩa với việc chúng tôi vẫn còn trên đường đua bởi sau đó, chúng tôi vẫn có tới 2 trận để có thể giành thắng lợi. Hàng phòng ngự của Hy Lạp rất mạnh. Tuyến phòng ngự của họ đã thi đấu tới mức hoàn hảo. Do đó, hàng thủ của Hy Lạp sẽ là thử thách rất lớn với Ba Lan.”

HLV Fernando Santos (Hy Lạp): "Tôi nghĩ tuyến phòng ngự là chìa khóa của thành công cho Hy Lạp nhưng tấn công và phòng ngự quan trọng như nhau. Nếu chúng tôi chỉ biết phòng ngự, Hy Lạp đã không có mặt ở đây".

"Hy Lạp đã sẵn sàng cho các trận đấu. Chúng tôi vừa trải qua một kỳ tập huấn nặng nhọc nhưng cả đội đã sẵn sàng cả về tâm lý lẫn thể lực. Chúng tôi sẽ tập trung vào lối chơi và cách tiếp cận trận đấu của mình chứ không quan tâm tới Ba Lan sẽ chơi như thế nào".

* Con số

0 - Ba Lan chưa bao giờ giành chiến thắng ở một kỳ EURO. Chính xác hơn thì họ mới một lần lọt vào VCK hồi năm 2008, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng với 1 trận hòa, và 2 thất bại.

1 - Hy Lạp mới thắng duy nhất 1 trong số 9 trận mà họ từng đá trong khuôn khổ vòng bảng EURO. Đó là chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha, chủ nhà EURO 2004, giải đấu mà họ đã bất ngờ lên ngôi vô địch.

1 - Hy Lạp là đội tuyển duy nhất trong lịch sử EURO vô địch nhờ một HLV ngoại (Otto Rehhagel năm 2004).

3 - Ba đội chủ nhà gần nhất của VCK EURO (Bồ Đào Nha năm 2004, Áo và Thụy Sĩ năm 2008) đều thất bại ở trận mở màn. Liệu Ba Lan có thoát khỏi cái dớp ấy?

* Lực lượng

BA LAN: Perquis chấn thương khuỷu tay

HY LẠP: Đầy đủ

* Đội hình dự kiến:

BA LAN: Szczesny - Piszczek, Kaminski, Wasilewski, Wawrzyniak, Boesnisch - Dudka, Mierzejewski - Blaszczykowski, Polanski, Obraniak - Lewandowski.

HY LẠP:Chalkias - Papastathopoulos, Papadopoulos, Papadopoulos, Holebas - Karagounis, Katsouranis, Maniatis - Ninis, Georgios Samaras, Fanis Gekas.


TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm