Góc chiến thuật: Liverpool hay đội... điền kinh của Klopp?

18/10/2015 19:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội điền kinh, khó có liên tưởng nào khác khi xem Liverpool hòa 0-0 trước Tottenham tại White Hart Lane, trong ngày ra mắt của Juergen Klopp.

Dù sao, đó cũng là một khác biệt lớn so với thời Brendan Rodgers. Nên nhớ, Klopp có quá ít thời gian để làm quen với tập thể mới trong khi, Liverpool chỉ mới có đầy đủ quân số vỏn vẹn 2 ngày sau khi loạt trận ĐTQG kết thúc.

Chạy, chạy, và chạy

Lúc tấn công với số đông, không hề thiếu người phối hợp, họ chạy như khi đang… phản công. Khi để mất bóng từ giữa sân, không chỉ người để mất, 3-4 cầu thủ Liverpool cùng lao về áp sát đối phương đang cầm bóng. Chơi tiền đạo lùi, nhưng không hiếm lần Philippe Coutinho bé nhỏ, thoăn thoắt lui về gây sức ép. Chắc chắn, Klopp đã yêu cầu anh làm vậy.

Chúng ta chỉ thấy Liverpool chạy, chạy và chạy. Họ không phối hợp ở giữa sân, hiếm khi ban bật ăn ý ở một phần ba sân đối phương, việc cần làm nhất để ghi bàn. Cú đánh đầu trúng xà ngang của Origi đầu trận là cơ hội duy nhất của Liverpool trong hiệp 1.

Khi phải chạy quá nhiều, cầu thủ Liverpool đuối sức sau những pha cướp được bóng, sau đó thường mắc lỗi ở pha tiếp theo. Đó là cách lý giải cho việc Emre Can đã lúng túng mất bóng trong hiệp 1, và trung vệ Sakho chuyền vào chân đối thủ.

Khi thủ thành Mignolet tung người cản phá cú cứa lòng của Clinton, cứu lại một sai lầm chuyền hỏng của hàng tiền vệ, Klopp không quát học trò. Ông chỉ vỗ tay. Đó có lẽ là những gì ông muốn thấy. Ông động viên cầu thủ, có lẽ hiểu rằng tập thể này chưa thể thay trình độ nhưng đã đổi thái độ. Các cầu thủ của Klopp chơi đầy tập trung, không chán nản, không buông xuôi, không dám cẩu thả trong từng pha xử lý. Cho dù, sức của họ có thể chưa đáp ứng được lối đá quá dữ dội mà Klopp thường gọi là nhạc heavy metal.

Bước đầu tiên của hành trình

Chúng ta đã thấy triết lý bóng đá của Klopp tương đối rõ ràng chỉ sau 90 phút: Hãy cứ chạy bằng cả trái tim, những thứ xa xôi sẽ làm sau.

Học trò cũ Tim Hoogland đã dự đoán điều này trên Liverpool Echo 4 ngày trước: “Cầu thủ của ông ấy sẽ phải chạy và chạy. Toàn đội chạy tối thiểu 120 km”. Học trò Patrick Owomoyela, từng làm việc với Klopp tại Dortmund bảo, ông không hứa hẹn gì cho đội bóng hay cầu thủ, mà chỉ là: “Nếu các cậu chạy tối thiểu 120 km/trận, khả năng bị thua sẽ thấp hơn nhiều”.

Mơ mộng rất nhiều nhưng Klopp nhận thức được chông gai. Ông đã nói rõ điều đó. Ông chỉ có 2 buổi tập với đầy đủ đội hình trước khi gặp Tottenham, rồi chỉ trong vài hôm, mất liền 2 chân sút tốt nhất là Danny Ings và Daniel Sturridge vì chấn thương.

Điều tốt nhất bây giờ là bóng đã lăn. Những tâng bốc hào nhoáng tạm dừng lại, để trái bóng lên tiếng. Mồ hôi đã đổ xuống, hay dở phơi bày rõ ràng. Klopp sẽ được thật sự làm cái việc mà ông giỏi nhất: Phát tiết tiềm năng ẩn giấu đâu đó ở tập thể “tài năng hơn mọi người tưởng” này.

Tottenham chỉ là bước đầu tiên, những gì chúng ta thấy chỉ là bề mặt của tảng băng. Cần phải thêm thời gian nữa để quan sát quá trình phát triển của đội bóng áo đỏ. Điều lạc quan nhất là 90 phút trước Tottenham cho thấy Klopp đã làm như ông nói và như họ nói về ông. Hơn thế nữa, ông đã xác định rất rõ mục tiêu là cố gắng giành 1 chiếc cúp trong 4 năm tới.

Klopp rất thực dụng. Ông gọi công việc ở Livepool là “thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay”. Trước khi nhậm chức, ông xem trận hòa Sion 1-1 tại Europa League và nói: “Tôi nhìn thấy sự chán nản trong mắt cầu thủ, họ không được tự do… đội bóng này còn rất nhiều thứ phải làm”.

Thứ nhất, chú ý rằng Liverpool đã giữ sạch lưới tại Premier League lần đầu tiên kể từ ngày 25/8. Tiếp theo, nên cho họ thời gian “tập điền kinh”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm