Trước đó, ngày 1/3, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm Sài Gòn Xuân với sự góp mặt của 57 nữ họa sĩ. Có thể nói đây là cuộc triển lãm “biểu dương lực lượng” của các cây cọ nữ đang hoặc chưa là hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM. Nhân dịp này, CLB Mỹ thuật Nữ thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM ra mắt ban điều hành nhiệm kỳ mới. Theo đó, họa sĩ Đặng Thị Dương làm chủ nhiệm, Trần Thị Huỳnh Nga, Lâm Thị Huyền Lam và Cao Thị Được làm phó chủ nhiệm CLB này.
Tác phẩm Cô gái Hawaii của Đặng Thị Dương trong triển lãm Niềm vui tháng 3.
Ngày mai 4/3, tại Nhà triển lãm thành phố (92 Lê Thánh Tôn, Q.1), triển lãm với sự có mặt 10 nữ họa sĩ (có 6 nữ họa sĩ đến từ Hà Nội) mang tên Sắc màu Sài Gòn - Hà Nội sẽ khai mạc. Đây là cuộc triển lãm lần thứ hai của các họa sĩ nữ này.
Như vậy, liên tục từ ngày 1 đến 4/3, tại TP.HCM có 4 cuộc triển lãm mỹ thuật của các nữ họa sĩ chào mừng ngày 8/3. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách tác giả tham gia các cuộc triển lãm nhân dịp này, mới thấy rằng triển lãm thì nhiều nhưng nữ họa sĩ uy tín cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu người. Chẳng hạn như trong 3 triển lãm Niềm vui tháng 3, Sài Gòn Xuân, Sắc màu Sàu Gòn - Hà Nội... đều có mặt họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, Cao Thị Được, Đặng Thị Dương.H.Nhân